1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghét mấy đứa bán hàng N COLLECTION Ở LÊ DUẨN thế!!!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi mycinta, 18/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ở Hn nhiều shop thế lắm, đúng là mặc lếch thếch tí đi shopping lại bị soi. Khi nào diện ngất trời vào thì xum xoe.
    Cái kiểu này Em cứ xem đồ, cứ thử cho nó tức điên lên thì thôi, đằng nào cũng thế, he he.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Với những nơi như thế thì dù hàng có đẹp cũng tẩy chay. Bỏ tiền của ra mua hàng chứ đi ăn xin bố thí đâu mà thái bộ vô học như thế. Mà cái cửa hàng này thấy ầm ầm lên bên muare, chủ cửa hàng vào mà dạy dỗ lại nhân viên đi. Mất hết khách .
  3. nancy_lemlinh

    nancy_lemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    có 1 lần em vào cửa hàng túi thời trang trên phố Huế , nói chung là chả phải túi xịn , cũng toàn hàng Tàu vớ vẩn thôi nhưng được cái cửa hàng hoành tráng nên giá cứ như hơn cả hàng xịn ý .
    Thì đang xem 1 cái túi YSL ( rởm thôi ạ ) giá là 1 triệu 3 , thật ra khi mình vào xem hàng họ thì đã biết là hàng lởm nên chả muốn xem rồi , nhưng nói chung là lịch sự thì chả nhẽ vừa vào lại ra . Nên em vớ tạm 1 cái sờ xoạng qua qua thôi ! Mấy em nhân viên lúc đầu rất niềm nở : Ôi , chị chọn cái túi hợp với chị thế ! Đấy , chị trẻ phải lấy màu này .
    Nói thật chứ tớ cũng hơi siêu lòng vì cái dáng của em nó , hỏi giá bao tiền thì đầu tiên em ý hét là 1 triệu 8 , tớ mới giật mình bảo : khiếp , hàng của chỗ em có phải hàng xịn đâu mà bán giá đắt thế , thà chị bỏ thêm tiền để mua hẳn cái túi xịn chính hãng của nó còn hơn . Thế là có 1 em ( tớ đoán là ngoại tỉnh ) thì nhẹ nhàng bảo là hàng cửa hàng em là hàng xịn thật , nếu chị mua thì em sẽ giảm giá còn 1 triệu 3 . Em kia chưa nói dứt câu thì có 1 em ( tớ đoán là thành phố ) đã chua ngoa : " Đã *** biết gì thì thôi còn to mồm , thử hỏi cả hà Nội xem có cái giá này không ? Đ.m chất lượng hàng thì chỗ *** nào chả thế "
    Khoảng chừng 2 tuần sau đi qua phố Huế đã thấy sập tiệm
  4. iamme89

    iamme89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    chuyện của chị ly kỳ thật .
  5. mokka22

    mokka22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nếu em ko nhầm thì chủ topic này đang nói đến cửa hàng 60 lê duẩn nhưng tên là N colection( hay Nhung colection ) thì phải, vì nó có 1 cửa hàng nữa trên Lý Quốc Sư em cũng hay mua mà.đúng ko chị?
    chị nói ko rõ nên mọi người cứ nhầm với thời trang hàn quốc của chị nào đó trên này
    đúng là trên Lý Quốc Sư thfi hay hơn thật, em cũng chỉ vào chỗ Lê DUẩn 1 lần thôi.
    ghét cái bọn bán hàng bất lịch sự thật, giống cả bọn NInomaxx nữa, cứ đi theo kè kè, vừa vào chưa kịp cất đồ đã bị hỏi: chị đến xem áo hay xem quần??? mình thì cứ đi, gặp gì thích hợp thì mua thôi chứ
    nói chung..tẩy chay
  6. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    mokka22 viết lúc 19:38 ngày 19/12/2007-]
    nếu em ko nhầm thì chủ topic này đang nói đến cửa hàng 60 lê duẩn nhưng tên là N colection( hay Nhung colection ) thì phải, vì nó có 1 cửa hàng nữa trên Lý Quốc Sư em cũng hay mua mà.đúng ko chị?
    chị nói ko rõ nên mọi người cứ nhầm với thời trang hàn quốc của chị nào đó trên này
    đúng là trên Lý Quốc Sư thfi hay hơn thật, em cũng chỉ vào chỗ Lê DUẩn 1 lần thôi.
    ghét cái bọn bán hàng bất lịch sự thật, giống cả bọn NInomaxx nữa, cứ đi theo kè kè, vừa vào chưa kịp cất đồ đã bị hỏi: chị đến xem áo hay xem quần??? mình thì cứ đi, gặp gì thích hợp thì mua thôi chứ
    nói chung..tẩy chay
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    N colection ko fải là 60 Lê Duẩn đâu ! cạnh đấy thôi ! Cửa hàng bán giầy của N colection thì bán hàng niềm nở lắm ! Bên bán quần áo thì khó chịu hơn nhưng tớ xem hàng mà ko mua cũng đâu đến nỗi thế đâu . Bên cạnh còn cửa hàng 60 Lê Duẩn mới mở , tớ đến hôm nó mới mở cửa hàng còn chưa kịp khai trương , mới treo 1 ít đồ lên . Tớ thử chán chê mê mỏi ko lấy nó cũng có nói j đâu ! lạ nhỉ ???
    Được trangsophia sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 19/12/2007
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này lại nhớ
    đi mua hnàg ở hàng bông
    hôm đi em PS thì bảo vệ lăng xăng ra dắt xe hộ
    nhân viên niềm nở mặt tươi như hoa
    hum đó size quần đó hết nên hẹn 3hum nữa
    3ngày sau lướt em dream ra thì bảo vệ ngồi nhìn,mặc kệ mình lụi cụi húc cái xe lên vỉa hè
    nhân viên thì cứ kè kè,đi sát nút
  8. mycinta

    mycinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ừ cái cửa hàng quần áo N collection cạnh hàng dép í, hik chán chả mún nhớ tới bọn này nữa rùi các nàng ạ!
  9. giang6868

    giang6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2007
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phong cách ở HN bây giờ đa phần là thế . Mình vào Đà Nẵng hay Sài Gòn đều thấy ở đấy phục vụ chuyên nghiệp hơn ở đây gấp trăm lần . Nói chung những cái bọn bán kiểu đấy là rất rất rất ngu vì thái độ phục vụ đã đánh mất những khách hàng tiềm năng như chúng ta . Thật là bọn dở hơi, thế thì việc gì phải quay lại những cửa hàng thế nữa, chúng ta bỏ tiền ra mà.
  10. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    60 Lê Duẩn à. Được rồi để hôm nào tớ rỗi ra đấy cà khịa cho một trận cho sướng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này