1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghét mấy đứa bán hàng N COLLECTION Ở LÊ DUẨN thế!!!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi mycinta, 18/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhsukem

    banhsukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Ghét thái độ bán hàng tinh tướng, thiếu văn hoá.
    UP UP
  2. ngakudo

    ngakudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ô, đọc topic này lại làm tớ nhớ đến vụ đi xem bông tai trên phố gì gần chợ Đồng Xuân á, một dãy dài chuyên bán bông tai sỉ, tớ quên tên rồi. Hôm đấy thiếu điều tức hộc máu! Biết là mấy cửa hàng đấy chỉ bán sỉ nhưng đâu có nghĩa là khách không mua sỉ thì không được xem, tớ vừa mới bước vào, còn chưa sờ được vào hàng của chúng nó thì một em gái rõ là chân quê phủ đầu ngay:
    - Hàng này không bán lẻ đâu.
    - Tôi xem một chút không được à?
    - Có bán đâu mà xem.
    Mk (xin lỗi mọi người), sau đấy nó xua tớ như xua tà ra khỏi cửa, chỉ còn thiếu nước đem lọ muối ra vẩy thôi . Bố láo đến thế là cùng, cái thái độ với khách hàng ấy có thể làm một ông sư cũng phải chửi thề chứ nói gì người trần mắt thịt như tớ. Túm lại là ghét cay ghét đắng thái độ bán hàng ở cái đất HN này, vào HCM mới thấy sự khác biệt kinh khủng khiếp
  3. ipsec

    ipsec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mấy cửa hàng kiểu đấy nên tẩy chay hết là vừa, mà tẩy chay trên ttvnol này cũng là một cách hay vì mem của ttvnol hơi bị nhiều . Có lần tớ nghe anh xã bảo "thành công của 1 doanh nghiệp chỉ có 30% là chất lượng sản phẩm (vì chất lượng sp thì đa phần nơi nào cũng gần như nhau, trừ hàng lởm thật sự), còn lại chất lượng dịch vụ chiếm 70%", bọn nào ko quan tâm đến chất lượng dịch vụ thì coi như đứt, mất khách như chơi.
  4. pipine

    pipine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mình là dân SG nè, mà năm kia về SG chơi và đi mua đồ thì cũng bị 1 trận cạch đến già. Hôm đấy trời mưa ầm ĩ, mình lóc cóc đội áo mưa đi mua giày. Đến nơi chưa kịp cởi cái áo mưa để chạy vào cửa hàng thì bị bà chủ to béo chặn ngay cửa, hất hàm nói: "Ở đây chị bán hàng nước ngoài, size nước ngoài em ạ". Trời, chả lẽ size nc ngoài thì khách cũng ko đc phép vào xem à, chả lẽ giờ lại bảo: "Thế em ở nc ngoài thì đủ tiêu chuẩn vào xem chưa ạ?"
    Sau đấy lòng vòng lên Diamond thì càng ghét hơn. Chả là mình sưu tập móc đtdđ nên sà vào 1 hàng bày tùm lum móc lấp lánh, chỉ mới sờ xem thôi chứ ko kịp lấy ra cầm lên tay mà con bé bán hàng cứ kè kè theo, còn nhìn chăm chăm cứ như theo dõi quân ăn cắp í. Bữa đấy con bạn mình cú quá buông ngay 1 câu: "Mai tao dẫn mày vào chợ mua có 15k, bán hàng gì như hạch!"
    Nói chung VN mình bán hàng bi giờ mặc dù cũng chiều khách nhưng thỉnh thoảng vẫn còn ng bán láo thế đấy. Nó cứ tưởng khách hàng đi xin ăn hay sao í. Nhưng mà sau vài năm sống bên này mình tạo đc thói quen trơ lì Tức là mặc kệ nó cứ săm soi hay gì gì đấy, mình cứ ung dung bươi móc xem hàng tá lả, thử tới thử lui cho sướng để tha hồ mà dọn lại. Đã phục vụ kém thì phải cho chừa
  5. phuongdung8682

    phuongdung8682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    trời ạ nghe ghét thế nhỉ, bọn trên chợ Đồng Xuân ghê gớm lắm, em sợ chả bao giờ dám vào, chả hiểu bán hàng có ra gì ko mày luợn đi vào chợ chúng nó kêu là " sao đi lắm như thăm lăng Bác"
  6. aho099

    aho099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    không hiểu Mycinta là bạn nào mà tự nhiên lại dựng lên cái thread này để nói xấu cửa hàng mình thế nhỉ??? buồn thật. Mọi người có thời gian rảnh ghé thăm 60 Lê Duẩn xem thực hư thế nào đã rồi hãy commen nhé!
  7. aho099

    aho099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi nhé, 60 Lê Duẩn chỉ có một cửa hàng duy nhất, ko có chi nhánh ở Lý Quốc Sư, đó là hệ thống cửa hàng của N collection bạn nhé, vui lòng kiểm tra và đính chính lại thông tin dùm.
  8. giangtth

    giangtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Topic này có vẻ đắt hàng quá nhỉ? Đúng thật là vấn đề dịch vụ khác hàng ở các cửa hàng tại HN (không chỉ riêng mặt hàng thời trang) không được như ở TP HCM, nhưng cũng không vì thế đổ đồng được, tớ nói công tâm đó.
    Với lại tớ được bít, cửa hàng tại 60 Lê Duẩn đã đổi chủ mấy lần rùi nên chắc mọi người nhầm lẫn thôi, tớ thì tớ vẫn ủng hộ chỗ nào bán hàng rẻ và đẹp, hehe, vì công nhận trong thời buổi "vạn người bán, trăm người mua" thì đương nhiên là chỗ nào tốt nhất là mình chọn thôi. Tớ thì tớ ghét mấy em ở Nhất Long Jeans, cứ đi theo khách rùi hỏi toàn câu vô nghĩa, nghe mệt thế.
    Mọi người tham khảo lại nha!
  9. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép các bác có vài lời phát biểu như sau:
    - Thứ nhất: Em có quen chủ cửa hàng ở 60LD, họ vừa khai trương cửa hàng được 2tuần, tự mở cửa hàng và tự bán hàng nên ko thể có chuyện đuổi khách đi như vậy.
    - Thứ hai: Ở đó bán hàng cho teen và giá cũng rất teen, không có món đồ >400k, nên chuyện bác gì xem cái áo >600k, em nghĩ chắc bác đã xem bên hàng khác.
    Về việc này, em nghĩ chủ topic nên xem xét lại trước khi đưa ra những lời góp ý hay tranh luận gây ảnh hưởng đến cửa hàng khác như vậy.
  10. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    E đi mua hàng ghét nhất là mình định xem hoặc đang xem cái j thì bọn bán hàng bảo" cái áo đó đắt lắm", em ghét nhất là nói kiểu này, bán hàng cũng chỉ đi làm thuê thôi mà tinh tướng, đắt thì ko mua dc à. Với lại mình vừa vào chúng đã đi kè kè hỏi" chị mua quần hay mua áo ", hic fải đi xem xem cái nào đẹp thì mua chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này