ghét nhất bọn buôn chuyện. Đời, sao lắm đứa thừa hơi thế không biết! Buôn dưa lê bán dưa chuột cũng vừa thôi chứ, bán cả dưa thối thế mà ngửi được. Ở cty mình đã cảnh giác cao độ đến mức được đánh já là an toàn nhất thế mà vẫn là nạn nhân của mấy con chim lợn. Đùa, biết chính xác con nào chắc mình tát cho lật mặt, dán keo dính chuột vào cho thối mồm ra! Tối nay điện thoại nhà mình kêu liên tục về vụ mình nghỉ việc. Giờ mới bit mình hot nhất công ty đấy! Bao nhiêu lý do được đưa ra, bao nhiêu người suy đoán. Hờ, mà "cu sứt " nhà mình cũng phải suy đoán để tìm ra lý do chính đáng đấy! Chả lẽ lại làm ầm ĩ lên thì không ra gì, mà ức chế thật. Thế mà lúc nào cũng bô bô là : tôi thích nói thẳng. Thẳng á! Có mà thẳng như miến rối vậy. Đồ thần kinhkhông ổn định! Điên thật! Mình mà phải xin xỏ nó á? Bị sao thế? Hoang tưởng cấp 10 à?Cái loại đàn ông mà tính như Đàn bà vậy.