1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghét nhất trên đời là có lúc lại phải chui vào box này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imweasel, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất trên đời là có lúc lại phải chui vào box này

    Xin lỗi các bà con thần dân ở đây. Tôi nói thật là tôi ghét nhất là vào cái box tâm sự này. Thứ nhất là nó sến, thứ 2 đã là man thì càng k nên. Vậy mà cũng có ngày chui vào đây :mad:

    Chê box vài câu cũng thấy ok hơn. Vấn đề của ngày chuối này là em vừa mới có bạn trai mới, cũng đang ở đây, có nghĩa là lâu lâu sẽ được ngắm cảnh họ thân mật, ngay tại những nơi cũ. God damn it, really piss me off thinking about dat.

    And, after being through some "luv stories", the only thing remained is the feel of a cut, deep and slow. Think I lost my confidence in luv, just tired and desperate :sigh:

    Chắc đúng là ác quả ác báo, giờ cũng có ngày ngồi nghêu ngao ghi ta và hát "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ".

    Nếu là một thằng k ra gì, it''''s so good vì có thể dễ dàng quên hết chuyện cũ. But, còn là một thằng không-ra-một-cái-gì-hết, thì remember every little detail in those yrs we hav spent together, with all the happiness and sadness, laughters and tears, all the moments we were close, and the hard time we hav been through.

    Nói những cái vớ vẩn và trẻ con thế này thấy đỡ hơn.

    Mong mod không xoá bài này vì nó nửa Anh nửa Việt, đơn giản vì có những cái sến quá, viết Tiếng Việt thấy k xuôi.

    Hy vọng là cái mạng này tồn tại thêm 1 năm nữa, để có thể quay lại và laugh myself off.

    just hope.

    Bài thơ này chỉ thấy có vài câu là đúng với mình, nhưng dù sao nó cũng là một bài thơ hay, đọc nó và nghe "Cỏ mềm" cho nó thấm và đau.

    Thơ Puskin (khuyết danh)

    Biết lỡ rồi sao tôi vẫn yêu em
    Bóp chặt trái tim mình tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc
    Tôi chúc em mà lòng tôi nhói buốt
    Đó là điều em không thể biết đâu

    Tôi nhận về mình tất cả nỗi đau
    Để em được yêu trong tình yêu cháy bỏng
    Vì quá yêu em nên tôi không muốn
    Em phải bận lòng vì tôi cũng yêu em

    Thời gian đầu tôi tự bảo hãy quên
    Nhưng không quên được tình yêu thành ngọn lửa
    Mọi nhọc nhằn, khó khăn, vất vả
    Không xoá được hình em trong sâu thẳm hồn tôi

    "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em"
    Câu thơ cũ có trở thành sự thực
    Nhưng tôi biết không thể nào có được
    Một người nào như tôi đã yêu em

    Nên biết lỡ rồi-sao tôi vẫn yêu em

    P/S: bà con nào đã lỡ đọc đến đây thì xin cảm ơn vì đã kiên nhẫn đến vậy. Xin tặng bà con 2 câu trích

    "Nỗi buồn rồi thoáng chốc sẽ qua mau
    Anh lại trở về căn nhà xưa với ban công ngập tràn hoa cúc"
  2. nicegirl

    nicegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bai tho hay, câu chuyện tình của bạn cũng buồn, có đôi lúc bạn cũng nên nói ra đúng ko? Mong ban se get over it soon. Là con trai, đối lúc cũng biết buồn và thấy yếu đuối, đúng ko? All the best for u.
    Love is love when it''s shared
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nicegirl, bạn đúng là nice. Tôi không buồn, chỉ có đau thôi. Bác nào từng đau vì yêu chắc thông cảm cho em.
    Cái sự đau nó không phải như kiểu buồn buồn sến sến Hàn Quốc, ngồi nhìn mưa bay mà liên tưởng linh tinh. "Niềm đau" nó đi với mình hàng ngày, cùng đi học, cùng làm việc, cùng kiếm tiền, cùng đi uống. Nó chỉ chờ chực một lúc nào đó mình ngơi ra, không có việc gì làm là nó xông tới, nhảy ngay vào lòng mình, bóp lấy con tim, cắt tiếp vết cắt mà nó đang cắt dở.
    Mà không sao, ai cũng phải thế các bác nhỉ. Nhớ có bài thơ của Thuận Hữu (chỗ này nhầm tí, cám ơn Blues), "ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ... Cô ấy có những điều mà vợ mình không có được". Nếu không như thế thì làm sao biết trân trọng tình cảm mà (maybe) trong tương lai sẽ có
    He he, cafê sáng ở office nên vào đây viết lách tí. Chủ yếu là tự sự về cái sự "yêu".
    Chúc bà con một ngày làm việc vui vẻ
    Được imweasel sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 20/01/2005
  4. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em hoàn toàn đồng ý với bác!
    Cái này thì bác nhầm nhọt trồng trọt một tí, hình như là Thuận Hữu chứ không phải Chính Hữu khịch khịch. Bác lại nhầm sang bài Đồng Chí " Súng bên súng, đầu sát bên đầu" rồi!
    quote-imweasel viết lúc 07:54 ngày 20/01/2005:
    He he, cafê sáng ở office nên vào đây viết lách tí. Chủ yếu là tự sự về cái sự "yêu".
    Chúc bà con một ngày làm việc vui vẻ
    [/QUOTE]
    Bác với em cùng cafe tí nhỉ?
  5. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    hè hè, quên không vote mỗi bạn nữ 5 sao, cho cả bài viết lẫn con ng ; ). Tặng mỗi bạn nữ
    Cà phê chỗ các bác thế nào ? Em thích uống đen, có mỗi espresso và pure black. Xem ra espresso ngon hơn, dịu hơn chứ k shock kiểu pure black.
    ( hôm nay sếp đến muộn, tán phét nhiều quá )
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Khịch, chỗ bác làm việc có vẻ thoải mái nhỉ? Cafe đã gọi là thoải mái rồi mà lại còn được phục vụ cả espresso với cả pure black để mà so sánh nữa. Chỗ em thì chỉ có Nescafe tự pha tự uống thôi bác ạ!
  7. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    "Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn tự giác khí như sương"
    Tôi xin chúc em sẽ luôn thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc, yêu nhiều hơn và được trân trọng hơn bên người đấy. Tôi đã không phải với em nhiều lần, chỉ đến khi mất em rồi, tôi mới biết tôi đã trân trọng em đến mức nào. Em với tôi cũng giống như tay chân vậy, bình thường tôi đã không bao giờ biết quý trọng nó đúng mức, có khi còn làm tổn thương nó. Nhưng khi mất nó đi rồi, tôi mới nhận thấy nó có nghĩa thế nào trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ là tôi có thể control cuộc sống những người xung quanh tôi, làm cho cuộc sống của họ tốt lên theo cách mà tôi đã xếp đặt. Tôi đã là người cầu toàn, hiếu thắng, ngay cả khi đã không còn gì nữa vẫn không chịu lùi bước để em được bình yên bên người đấy. Giờ thì tôi đã biết chấp nhận sự thật, tự biết làm một good loser.
    Tối nay, uống hết chai rồi vẫn không ngủ được, mò lên mạng thì vô tình đọc được bài viết "Ngày xưa ơi, ngủ yên đi nhé", tôi lại thấy nhớ em quá. Nhớ cái buổi tối em đã nhờ tôi chở đi settle down chuyện bạn em bị tai nạn, nhớ những lần tôi đã chờ trong sân trường BK ra sao, lang thang lên giảng đường thế nào chỉ để gặp em (mặc dù tôi đã quyết định rút hồ sơ ra rồi ), nhớ nhất là lần tôi đã mời em ở lại nghe tôi biểu diễn ở BK. Giờ đây, tôi cũng chỉ biết nói "ngày xưa ơi, ngủ yên đi em nhé".
    Cái hộp thư kỷ niệm đấy, tôi đã bỏ nó đi rồi em ạ, tôi sẽ không bao giờ activate nó lại nữa. Cái gì là kỷ niệm, tôi sẽ để cho nó ngủ yên mãi mãi. Nhưng tôi biết, cái tôi nhớ không phải là kỷ niệm, mà đó là em. Khi em nói em chỉ còn nhớ về những kỷ niệm mà thôi, em đã làm tôi đau lòng. Em nói rằng giờ em chỉ suy nghĩ về người kia mà thôi, tôi đã không còn trong suy nghĩ của em nữa. Vậy mà chỉ 1 thời gian ngắn trước đấy, em nói vẫn còn nghĩ đến tôi. Mọi tình cảm đến với em quá nhanh nhỉ.
    Tôi không có quyền gì, mà tôi cũng không muốn trách cứ em. Tôi đã là người có lỗi trước. Chỉ mong em vẫn có thể nghĩ về tôi với những ý nghĩ tốt đẹp.
    My dear, you''ve already loved him, more or less. So I can''t accept to have a "shared love". Just b happy, k ? At least, you''ve chosen the right man. I feel much better after hearing that. The rest, it is only my part of the story. Hope that I can write a good ending for this love story. Good night, my dear !
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Gửi chú gì tạo topic : nó ko yêu thì vả cho nó mấy cái vều mồm ra chứ than khóc làm gì cho mệt .
  9. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    m, misi nói như 4f. Box tâm sự chỉ để viết cái những cái ngày thường không bao giờ thế, than khóc là than khóc thế nào (kể ra cũng hơi sến quá , chặc tại rượu nói chứ ko phải người nói).
    misi vui tính phết, lúc nào tiện giao lưu cái nhể (giờ tôi cũng ko ở trong nước)
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ tâm sự với nhỉ.
    Tớ biết một người hơn 20 năm nay, và tớ nghĩ là tớ hiểu người này. Thế mà giờ đây tớ mới biết là tớ chỉ lầm tưởng về ông ta mà thôi.
    Tớ đã tự nói với mình là đừng có trông chờ gì vào ông ta nói riêng và đàn ông nói chung, thế nhưng tớ vẫn thất vọng.
    Cuộc sống khốn nạn lắm thay.

Chia sẻ trang này