1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghét nhất trên đời là có lúc lại phải chui vào box này

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi imweasel, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenSaiyancuoicung

    tenSaiyancuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chớ vội nghĩ thế,cuộc đời còn có tôi nữa cơ mà,cứ thử xem,bạn sẽ thích ngay í mà
  2. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tin chứ, mình có tính cả tin ai nói gì cũng tin hết. Công nhận nếu IAJ mới chỉ từng đó tuổi thì khá lắm, mình không bằng được.
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Gì mà đến nỗi ghét nhất trên đời hả bác, đời còn nhiều cái ghét hơn đấy chứ
    Công nhận ''hồi bé'', chỉ vì buồn mà vào ttvn viết lung tung, rồi bị các mod nhầm nhọt thế nào chuyển hết bài viết sang box này biến nó thành tâm sự
    Giờ thì lại thành quen , vào viết cho vui vẻ qua ngày, thỉnh thoảng ghé qua đọc bài của mấy bác mà mình thích thích, tự dưng đời thấy zui hơn nhiều
  4. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    m, mấy bác đang biến topic "đau nòng" của mình thành topic cưa cẩm đấy ah ?
    tâm sự tí cho ngày hôm nay:
    em iu ạ, hôm nay anh đi làm về và bò lên trường gặp sup xong rất mệt, nhưng được thấy em đỏ bừng mặt trong bếp của người đấy để nấu ăn cho người đấy ăn, anh như quên hết cả mệt nhọc, về nhà lao vào làm việc tiếp. Thấy em hạnh phúc thế, anh cũng vui ( :
  5. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đùa chú tí cho vui thôi chứ anh có nhờ đất chú chim chuột gì đâu. Công nhận là chú mạnh mẽ đấy. Đã là thanh niên không thể tránh được chuyện tình cảm, đã gặp chuyện tình cảm thì sớm muộn gì cũng chia ly buồn thương, nhất là các kiểu mối tình đầu. Nhưng chia ly rồi mới đẹp, chứ lấy được nhau thì chỉ sau 3 năm là cạn kiệt tình cảm, lúc đó mới không hiểu mình lấy sinh lực đâu ra để sống- lại phải AQ bảo sống và làm hết vì con cái thôi.
    Nỗi đau tình cảm dai dẳng lắm đấy. Tuỳ theo mức độ sâu của tình yêu của chú mà chú mất 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay 10 năm để lành được hẳn vết thương. Anh chỉ xin chúc chú 1 năm, vì chú còn nhiều việc phải làm.
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Không phải bố tôi.
    To tenSayanCuoiCung: mình biết bạn là người tốt .
    To imweasel: Xin lỗi đã làm lạc đề topic của bạn.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 17/02/2005
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dù là 10 năm thì cũng vẫn có nhiều việc để làm và vẫn làm được nhiều việc. Yêu để trong tim cơ mà !
  8. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chậc, con gái nó là thế mà, có người yêu ở ngay bên cạnh còn không giữ được. Huống chi em ở xa thì người yêu nó bỏ chắc cũng chẳng oan.
    Yêu là một nghệ thuật, và trong cái nghệ thuật đó phải có cả sự đấu tranh. Và kết luận thì đàn bà là một sinh vật đáng sợ nhất trên thế gian này....
  9. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    đàn ông thì cũng chỉ là con người thôi mà
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    Giọng điệu bác này có vẻ cay cú quá, chắc chẳng gặp được em "đàn bà" nào tử tế nên nói thế đây.
    Vâng, " đàn bà" đáng sợ còn " đàn ông thì đáng yêu he he he

Chia sẻ trang này