1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghét nhau như chó với mèo rồi sau lại thành ... close friends. Kỳ quặc wá nhỉ.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ferro, 30/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhau như chó với mèo rồi sau lại thành ... close friends. Kỳ quặc wá nhỉ.

    Đấy là trường hợp của tớ với thằng bạn thân nhất của tớ bây giờ. Buồn cười quá nhỉ.
    BIết nhau từ hồi còn học ... lớp 9 rồi 2 thằng ghét nhau quá chó với mèo suốt đến 3 năm sau. Gặp nhau ở đâu, ko nói gì thì còn chưa sao chứ nói câu nào ra là thằng này hay thằng kia bắt đầu ... chơi lại luôn. Thế là cãi nhau rồi suýt ... gần chục lần oánh nhau.
    Từ hồi học lớp 12 thì quan hệ mới có chiều hướng tốt đẹp hơn rồi chả hiểu thế quái nào 2 thằng bọn tớ chơi với nhau đến tận bây giờ, thân hơn anh em ruột.
    Hix. Chuyện đời kỳ quặc wá nhể.
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko kì quặc lắm đâu.Đánh nhau nhiều ,tự dưng thằng này thấy thằng kia hợp với mình và rồi 2 thằng hay kiếm nhau để đánh nhau và giải trí .Và thế là thành bạn thân ,vậy thôi.Dù sao cũng chúc mừng bạn đã tìm cho mình 1 người bạn thân thực sự
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi NGười ta trước đây ghét nhau như chó với mèo vẫn thành người yêu của nhau ấy chứ nói gì đến bạn thân. Nói chung là fải có cơ hội ngồi tỉ tê với nhau thì mới biết ta ghét hay yêu cơ. Nhiều đứa bạn của Gà con trước đây chả quen biết gì, nghe đồn hết mồm đứa này đến đứa khác nên cũng xí xớn kêu chứ: Tao cũng ghét con gà này lắm, tao gặp nó rồi..... Đến lúc ngồi tâm sự với Gà thì ngồi thú nhận với mình. Nhiều người trông lúc đó dễ thương fết
  4. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chế cơ a'' .thế mày da tang'' nó mấy lần rùi hehhe
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oé. Bác đọc lại đi chứ. Đáng tiếc là bọn em chưa có dịp nào fang nhau cả. Toàn bị bọn bạn cản thôi. 1 thằng tậpTeakwondo, 1 thằng tập Karate. Chưa có lần nào thử với nhau được hết. Tiếc wá.
  6. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì hai kẻ ghét nhau như chó với mèo lại thường hay để ý nhau nhiều nhất . Vì ghét nên phải để ý xem nó có cái gì sai, cái gì xấu để mà khích nó chơi cho bõ ghét . Từ viêc ưa để ý này có thể vô tình tự dưng phát hiẽn ra cái kẻ đáng ghét kia có một số thứ hay ho đáng yêu nên có thể trở thành quý nó lúc nào không hay .

Chia sẻ trang này