1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghét tôi đi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nguoi_Viet_Nam, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ghét tôi đi

    Đáng hận... Con người sinh ra ko phải cục đá thế mà nhiều khi thấy mình cứ như cục đá ấy... Chả ai thèm nhìn, chả ai thèm nói chuyện, chả ai thèm thích, thậm chí ghét người ta cũng chẳng thèm...

    Ấy, thế nên bây giờ tôi mới đang muốn người ta ghét tôi đây... Vào đây coi tôi nói nhảm rồi ghét tôi đi nhớ... Xin đấy... Ai giống tôi thì vô đây làm một chân xin tý ghét của mọi người nào... Gớm, cả lềnh kỳ ra cũng phải được dăm cân ghét chứ
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Gớm quá , sáng ngày ra đọc đúng bài chú em .Tự dưng lại muốn có ai ghét mình là sao hả.Chị đây nè, chẳng làm gì mà người ta cũng ghét cũng bêu xấu rùi.Nhưng ứh sợ.
    Ờh mùh sao chú em lại bức xúc thế, có chuyện gì àh hay định đi bán cháo lòng giống chị
  3. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Muốn giúp ghét Người Việt Nam theo lời yêu cầu khẩn thiết của người Việt Nam lắm, nhưng tìm mãi không ra lý do. Thôi thế thì, Người Việt Nam cứ kể sơ sơ vài điểm đáng ghét của mình ra để mọi người dễ bề thể hiện cái sự ghét của mình vậy
  4. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, nguoi_Viet_Nam tôi thì có nhiều cái đáng để ghét lắm... Liệt kê sơ sơ ra đấy mấy cái nhé... Xem nào, tôi là một thằng rất bựa, tinh vi đến nỗi con lợn cũng chẳng cho sờ ti. Nói chung là có cái gì đáng ghét thì cứ nghĩ đến tôi thì chắc đúng rồi đấy. Ghét đi... cho tôi xin tý ghét về đóng gạch cái nào... Không ai có ghét à??? Lềnh này sạch sẽ thế???
  5. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ôi xào, chú em này có vấn đề hay sao ý, người ta nói có bệnh thì đến bác sỹ mà chú sợ quá thì để chị khám cho.
    Còn ai hơi đâu mà cho em cái gì mà cứ xin lấy xin để, chị nói cho chú em hiểu cái vấn đề chiều nay nữa,em lo xa là tốt nhưng sống thiếu niềm tin quá.Hờ hờ có gì bàn tiếp sau chị về đây.
  6. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    sống thiếu niềm tin=>lúc nào cũng chán đời..thế là đáng ghét roài..thế thì cái này em cũng tự ghét mình..
  7. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Giống mình rồi. Vậy mình làm quen với nhau đi. để may chăng chia sẻ những chán nản của bản thân. Tớ là người biết nghe và biết nói đấy. Nào, có chuyện gì , kể tớ nghe với!. Nhưng nếu cậu ít tuổi hơn tớ thì tớ khôg chơi với cậu đâu. Tớ sinh năm 83 cơ. Chắc cậu còn trẻ nên hay suy nghĩ tiêu cực bi quan như vậy phải không? Rồi một lúc nào đó suy nghĩ lại , cậu sẽ thấy giai đoạn này của cuộc đời cậu sao mà buồn cười đấy. Hy vọng rằng cậu sẽ khá hơn khi nói chuyện với tớ. Nhưng tớ cũng cảnh báo trứơc là... tớ cũng không biết chat chit lắm đâu nên hơi khô cứng một chút, nhưng đừng bận tâm, cốt là bạn có thể chia sẻ cho một ai đó là đựơc đúng không nào?
  8. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , có cái hội này nữa sao , có cái nói nhảm rồi , hehe , động đúng đến cái cõi lòng iem đang bức xúc
    iem nhận thấy mình là người nhạt nhẽo , bất cần đời thế nào ý , đôi lúc chẳng cần ai , iem cứ 1 mình 1 nơi , kệ xác chúng nó làm quái gì thì làm , nói gì thì nói , Kệ , được cái chúng nó kêu mình ngang bướng , khó bảo , cùn , hờ hờ , cái này thì cũng đúng , bố mẹ em cũng bảo vậy , lại còn đuợc cái tính hay chọc phá chúng nó ,đứa nào em cay là em chọc cho nó tức , mà không cay thì em cũng chọc cho nó tức mình thì thôi , hờ hờ ,thế mới thấy có cái topic này hay thế , mấy đứa con gái giận , dỗi , ghét ,hờn thì mặc kệ , cho giận cả ngày , cả đời cả năm luôn , hehe , tự nhiên thấy chán thì hết giận ý mà
    Hehe , tự nhiên vạch áo cho mọi người xem lưng kìa , vừa mới có vạch 1 tí thui mà mấy chị em đã nhìn lấy nhìn để kìa GHÉT TÔI ĐÊ GHÉT TÔI ĐÊ , cho thêm xiền để ghét tôi này
  9. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ai lock cái nick mình rồi phán một câu "vì: nhả tơ vàng bắt muỗi" gì gì nữa chứ... Thế này chứng tỏ mình đang được bị ghét đây... Khựa khựa khựa
  10. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ừh, ghét thì ghét

Chia sẻ trang này