1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHÉT

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi dory_and_sadness_123, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ghét là tại sao mình có nhiều ghét thế
    lại phải đi tắm rồi ... lạnh quá
  2. lovekit

    lovekit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ghét bà già ở phòng y tế quá
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhiều thì phải đi tắm đi chứ .... hôi wá
  4. xXCinderellaXx

    xXCinderellaXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    ghét cái thằng cha có sđt nài, cứ nháy máy hoài, ăn nói thì thô lỗ , bẩn bựa 0984223381. Bít ai oánh chít
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ghét học thi...
    Ghét cái chăn bông và cái giường nhà mình ...mỗi sáng nó ko cho mình dậy.
    Ghét trời rét ....vì ko co chăn 37 độ
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    - Thứ 2 hok phải đi học nhưng lại đi học (vì wên mất!) => ghét kon bạn hem thèm nhắc nhở mình!
    - Thứ 3 lon ton dậy sớm đi học típ => ông thầy đến muộn => nghỉ => ghét! Tốn công mình chen lấn trên xe buýt, phải đứng cả chục cây số xong lại đứng típ.... trên đường vìa!
    => sao có những lúc mún ngắt đầu mình ra mờ vái sống thí. Thật là đáng ngưỡng mộ cí tinh thần ham học hỏi! ká ka ka...
    - Thứ 4: Phải đi học, có thầy dậy, cư mừ ứ thìm đi học nữa! Ai bẩu đầu tuần chăm chỉ mờ hok cho ngừi ta học => ghét => dỗi => hok đi học!
    - Thứ 5 ngủ dậy mụn, tong tẩy xỏ được thân vào cí đống quần áo xong, đang định làm công tác đóng cửa thì kon bạn nhắn tin: "Những ai có í định đi học thì xin mời ở nhà ngủ tiếp. Đã được về!"
    => ghét! Seo nó hem nhắn sớm hơn tí nữa cho mình.... đỡ phải chui ra khỏi chăn1
    - Thứ 6: Ngồi ghếch cẳng lên chát chít và lướt net! ka ka ....
    Cuối tuần từ thứ 6 nhưng thật ra là từ thứ 2 roài
    => Hơ, có nên ghét hay không nhỉ??? Thui hông ghét j nữa vậy, để tận hưởng sự thick thú của 1 tuần được rong chơi cho nó trọn vẹn. he he he...
    Hơ trời lạnh thí này đi măm ốc xào thì.... đời thật chẳng còn j phấn đấu! ka ka ka.
    Àh nhưng cũng đồng cảm với bạn ở trển, ghét thời tiết này (dù cực thik mùa đông) vì.... hok có chăn 37.
  7. bienlangchoem

    bienlangchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ghét con gái hay vào trong topic này nói Ghét
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...Bản chất con trai nhìu ghét nên hông thik con gái nhìu ghét jong'' mình! Thông củm thông củm!
    Cư mừ phải cái tội hóng cơ, nói ghét con gái vô đây nói ghét, nhưng gái nó vừa bước chân ra thì lập tức lấm lét vào theo xem nó nói ghét cí j. khục khục!
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chính xác khì khì
    P/S: người ta gọi là lò sưởi 37 độ chứ hông fải chăn
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chính xác khì khì
    P/S: người ta gọi là lò sưởi 37 độ chứ hông fải chăn
    [/quote]
    Bác để "nó" (cí 37o) bên dưới, bác gọi là lò sưởi (hoặc đệm) thì mặc bác. Còn tụi gái đắp "nó" lên ngừi thì phải gọi là chăn chứ! Hok lẽ đắp lò sưởi lên ngừi mờ ngủ hở bác?!
    Hơ, còn nếu bác có nhu cầu chui xuống dưới gầm jường rùi đặt lò sưởi bên trên để ngủ thì.... em cũng hok tham gia ạ! ka ka...

Chia sẻ trang này