1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghfdshogia

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lanier, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Buồn không nơi trú ẩn,nghe phông phanh có quán trọ Dim...dim ..nơi tụ tập của những kẻ hành khất và cũng là keo dính cho những lữ khách lỡ độ đường...híc.
    Chủ nhà chẳng thấy người xưa đâu,ngỗn ngang có cái topic với taitô bắt mắt.Bài mở đầu cũng khá ấn tượng .Những bài sau nhiều tâm sự buồn...ù lì ,sẵn bàn phím gõ đại vài dòng gọi đến cố nhân
  2. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mưa, he he he, buồn, buồn thê thảm, nhưng khoái, đoái hiểu sao
    hình như mưa cả tuần nay rồi, tự nhiên hôm nay mới để ý. Nhớ khi nào mong mưa, online chỉ để xem dự báo thoi tiết có mưa hay không; bây giờ thì mưa cả tuần rồi mà chả buồn biết. Tình cảm thay đổi theo mùa. Mùa thu, mùa đông, mùa nắng, mùa mưa, chỉ biết là mùa nào anh cũng tìm em, tìm em, tìm em. Tìm em khi mỗi mùa đi qua, ừ, có mùa không đi, mà chạy qua, tất bật, anh nhìn với theo không kịp, lại bõ lỡ, không biết em có cùng những mùa hối hả đó....Đừng nhe em! Anh mong.
    ....
    Project: Farting and Information Technology.
  3. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mưa, he he he, buồn, buồn thê thảm, nhưng khoái, đoái hiểu sao
    hình như mưa cả tuần nay rồi, tự nhiên hôm nay mới để ý. Nhớ khi nào mong mưa, online chỉ để xem dự báo thoi tiết có mưa hay không; bây giờ thì mưa cả tuần rồi mà chả buồn biết. Tình cảm thay đổi theo mùa. Mùa thu, mùa đông, mùa nắng, mùa mưa, chỉ biết là mùa nào anh cũng tìm em, tìm em, tìm em. Tìm em khi mỗi mùa đi qua, ừ, có mùa không đi, mà chạy qua, tất bật, anh nhìn với theo không kịp, lại bõ lỡ, không biết em có cùng những mùa hối hả đó....Đừng nhe em! Anh mong.
    ....
    Project: Farting and Information Technology.
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Red: Ngu hình thức thể hiện ở lỗi chính tả (bất cẩn )
    Blue: Ngu nội dung, dùng từ vô cùng ở đây cực sái, và không đúng nghĩa định nói. Thà rằng thay nó bởi vĩnh viễn, vĩnh cửu...
  5. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Red: Ngu hình thức thể hiện ở lỗi chính tả (bất cẩn )
    Blue: Ngu nội dung, dùng từ vô cùng ở đây cực sái, và không đúng nghĩa định nói. Thà rằng thay nó bởi vĩnh viễn, vĩnh cửu...
  6. baby_V_O_X

    baby_V_O_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    khôn hay ngu nó đều ở cái sự không bất cẩn mà ra, bất cẩn liên quan đé o gì?
    cái chị mày quan tâm là thằng lanier nó ba hoa vượt không gian là bất cẩn hay không mà thôi.
  7. baby_V_O_X

    baby_V_O_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    khôn hay ngu nó đều ở cái sự không bất cẩn mà ra, bất cẩn liên quan đé o gì?
    cái chị mày quan tâm là thằng lanier nó ba hoa vượt không gian là bất cẩn hay không mà thôi.
  8. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông một bờ
    -Nguyễn Khắc Thạch
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa nói mà sao thấy mất
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ...
    [
  9. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông một bờ
    -Nguyễn Khắc Thạch
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa nói mà sao thấy mất
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ...
    [
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    abc
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 18/01/2005

Chia sẻ trang này