1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghfdshogia

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lanier, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không iết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa đọc bài thơ này, ngồi khóc nức nở. hehhe, giờ nghĩ lại thấy mình ngớ ngẩn thật !
  3. NguoiTa_

    NguoiTa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đời nó khốn lạn thế . Đọc cái topic muốn trào máu họng ... Ko phải vì tức mà vì buồn ... ( buồn + x , y , z .v.v... )
    Là lá la con ba ba với con gà
    Chả có đứa đek nào ol , ké topic của bên đấy 1 tí , nhớ thằng Cuìi quá
    đói bụng , đek có cơm
    khi con người te bùn con người te sẽ có những cảm xúc ngu si
    mơ về HP
    khó chịu quá ............... ố zà
    ihcĩiocnĩnviodcjsọ
    rồi 1 mai
    thôi kệ mịa , kệ mịa tất cả - kệ mịa tao -kệ mịa xuân qua - kệ mịa đời - kệ mịa tao là tao là ai
    nghĩ 1 tí lại thương ông zà
    ôi zời , đời
    tê tê tê ơi là tê tê tê sao mày bỏ tao hả tê tê tê
    chào nhé
    abcdefghiklmnopqrst...uvw???????????
  4. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đêm nay bò không ngủ
    ngày mai bò ngủ bù
    nhưng nếu ngày mai mà
    bò cũng không thể ngủ
    thì
    ngày mốt bò sẽ ngủ
    cả một đời ăn, ngủ
    biết bao giờ mới đủ
    nhưng
    có phải đến khi đủ
    thì bò lại sẽ ngủ
    chỉ có điều giấc này, người ta gọi
    sẽ là giấc ngàn thu
    ngàn thu, một thu
    đều là những mùa thu đã cũ
    hà cớ gì nhân gian mãi đi tìm liều thuốc trường sinh bất tủ
    (tử và tủ cùng có một chữ u)
    hay chỉ tại bò ngu
    đi tìm hoài những gì đã cũ
    có phải bò ngu
    lờ quên lời nhắn nhủ
    của một mùa thu
    không đủ thu, vì không có lá vàng
    mùa thu nơi đây không thu
    dù lá rất vàng và mưa rất thu
    vì su?
    (chú: sao = su)
    dạo này
    trời đất âm u
    mà bò thì đã già, lụ khụ
    nếu đêm nay bò không ngủ
    rồi đêm mai
    mà bò cũng không thể ngủ
    thì
    bạn bè, đồng chí, thân bằng quyến rũ
    (chú: quyến thuộc = quyến rũ)
    chắc sẽ khóc hu hu
    tiễn đưa một con bò rất ngu
    lên đựờng đoàn tụ
    với who?
    chắc là một mùa thu rất cũ
    mùa thu rất thu
  5. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mùa thu đã về rồi......mùa thu ở nơi này thật lạ lắm.....mùa thu mang gió về, gió xạc xào, xạc xào tren ngọn cây......mùa thu mang theo cả lá vàng.......lá rơi.....rơi đầy sân........gió cuốn tung đám lá...........
    xuống phố mùa thu...nắng vàng trải nhẹ theo gót chân em.......nắng tô hồng đôi má ....... gió thổi tóc bay bay.........
    yêu ......yêu nhất mùa thu nơi dây.........
  6. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đánh thức anh khi mùa thu đi qua nơi đây
    sẽ là bình minh thu....
  7. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xuống Phố Mùa Thu
    Chiều nay ra phố nghe mùa Thu về,
    ngập ngừng tiếng mưa rơi rơi nhẹ vai áo.
    Chiều nay ra phố lá vàng rơi đầy,
    tựa tà áo bay bâng khuâng kín khung trời.
    Em nghe mùa Thu nói,
    em nghe mùa Thu cười,
    có chiếc lá vấn vương cuối đường.
    Nghe mơ hồ thương nhớ,
    nghe mơ hồ mong chờ,
    từng kỷ niệm ngày nào ghé thăm.
    Trăm năm mùa Thu hát,
    tan ra cả đất trời,
    gió bước xuống em đón mời.
    Cho tim mình xao xuyến,
    cho tim mình mơ mộng,
    Thu ơi Thu về đây với em
  8. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có 1 người gọi cho mình...chỉ để nói là người ta đã thấy mùa thu tới..............lá cây ngã vàng đi và gió cũng lành lạnh......người ta cũng yêu mùa thu nhỉ...........
    mùa thu rồi sẽ đến mùa đông.........lạnh lẽo và xám xịt......tại sao 1 năm lại có 4 mùa mà ko fải la 3 hay là gì khác......
    huhm...có lẽ vì có mùa đông nên người ta mới biết yêu mùa xuân, mùa hạ và mùa thu nhiều hơn...........có lẽ chỉ đơn giản là thế...............
    hạnh phúc có thể đến từ những điều dơn giản nhất..........
  9. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    I hate the way you talk to me,
    And the way you cut your hair.
    I hate the way you drive my car.
    I hate it when you stare.
    I hate your big dumb combat boots,
    And the way you read my mind.
    I hate you so much it makes me sick,
    It even makes me rhyme.
    I hate the way your always right.
    I hate it when you lie.
    I hate the way you make me laugh,
    Even worse when you make me cry.
    I hate it when your not around,
    And the fact that you didn''''t call.
    But mostly I hate the way I don''''t hate you,
    Not even close,
    Not even a little bit,
    Not even at all.​
    Được linhaaaa sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 17/09/2005
  10. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên có net lại sau 1năm rưỡi nhà mình bị cắt net he he bi giờ là hơn 3 h sáng roài ! Đáng lẽ mấy cái này fải viết vào tâm sự nhg mình chả thích vào phía khu đây , nó cứ ướt át thế nào í thôi thì chẳng có chỗ nào dung túng , vào quán ăn miếng bánh uống miếng nước vậy
    Chẹp , dạo này nó cứ thấy làm sao í nhớ ?? Tâm trạng rất thất thường , muốn tránh mặt nhiều người lắm , chẳng thích gặp ai , ấy thế mà đời có bao giờ theo mình muốn đâu ! Tự dưng xuất hiện nhiều điều fải bận tâm, nó cũng chẳng muốn vậy đâu , hic, nhg hình như cái tính của nó là thế hay sao í , chắc fải đi học thêm 1 lớp "nghệ thuật từ chối" ......
    Không fải ít khi nó ước mình được biến đi, biến đi để đừng bị biết đến, hay tại đối với nó mọi thứ hầu như đều là không thể , ôi , điên mất , nó cũng tự hỏi chẳng hiểu cảm xúc của mình là sao ??? Tự nó có hiểu được nó không ??? Nó đã làm nhiều điều ngu ngốc lắm lắm thời gian qua , biết là làm sai , sai thật rồi....không được thế nữa nghe chưa , nó ơi !!!!!!

Chia sẻ trang này