1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghfdshogia

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lanier, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiTa_

    NguoiTa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    gò mình mà sống sắp đến đông rồi yêu mùa đông lắm thu rồi cũng qua năm sau thu lại đến cứ để đó những niềm vấn vương tự nhiên thấy thinh thích 1 người ... lanier có phải mình dở hơi hay cuộc sống thật quái đản
  2. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    7h sáng mới đi ngủ thế mà 11h đã bị dựng dậy roài ,ghét thật , chẳng qua là hứa rồi chứ không thì k bao giờ mình đi chợ với cả nó ghét thế sao mình đã tỏ thái độ như vậy mà k hiểu hả giời trơ vật
    Đã thế đến chiều còn fải nuốt một cục tức nữa chứ bất công dã man ! Mình cóc cần
  3. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ........ nhớ những gì cần nhớ và quên những gì cần quên.......
    nhưng mà cuộc sống không đơn giản thế....người ta luôn quên những gì cần nhớ...........và luôn nhớ những gì cần quên........
  4. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đêm nay bò lại không ngủ
    hic
    gió mùa thu như bão
  5. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    xời ..................... gió mùa thu mà như bão...thế chẳng ai iu mùa thu làm gì.......mất cả lãng mạn........
  6. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mùa bão, anh đọc thơ mấy em nghe hén,
    cơn bão nghiêng đêm
    cây gãy cành bay lá
    anh nắm tay em
    cùng qua đường cho khỏi ngã
    cơn bão tạnh lâu rồi
    hàng cây xanh thắm lại
    nhưng em đã xa xôi
    và cơn bão lòng anh thổi mãi...
    -tế hanh
    gió mùa thu như bão
  7. NguoiTa_

    NguoiTa_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    buồn
    dường như tất cả đang rời bỏ ta
    mày đi nhé Tr. , đến nơi xa xôi đó , ko hy vọng là nhớ nhưng đừng quên , đã từng thân thiết thế
    tao là đứa cuối cùng biết tin phải ko
    chẳng thể nói là bình thường
    có cảm xúc , trách nhiều
    ko nói , thân thì thân
    tại sao lại còn thế
    giận dỗi nữa
    ko hiểu được bản thân
    Tr.
    bỏ tao thật à
    ko khóc , ko thể khóc
    nhưng
    cái j` đang ứa ra từ mắt
    cái quái j` ....


    hồi xưa
    trẻ con
    lon ton đi
    bây h
    chưa lớn
    cũng lon ton đi

    ọach
    ko khóc
    cố gắng bước tiếp
    chưa kịp đứng dậy
    bị 1 cái đá
    đập mặt xuống đường
    ứa nước mắt
    ... lại cố đứng lên
    ngày mai ... trời ơi ...
    Được NguoiTa_ sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 25/09/2005
  8. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    người ấy ơi ... có biết ....đường dài một mình em bước.....mệt mỏi và cô đơn lắm......em mong....có 1 ngày người ấy người cùng bước bên em, đưa bàn tay dịu dàng nắm lấy tay em, đưa bờ vai để em tựa vào, và ôm chặt lấy em trong vòng tay rắn chắc trong những lúc em tuyệt vọng và cô đơn nhất.............
    người ấy ở rất gần bên em.......nhưng mà như ở rất xa...xa lắm..........người ấy lắng nghe em nói, ừ, nghe hết tất cả những chuyện vui buồn rất người lớn và đôi khi cũng rất trẻ con ... , chẳng bao giờ người ấy nói là nhớ em.....ko bao giờ em biết được răng người ấy đang nghĩ gì......người ấy xa lạ quá............và bởi thế em vẫn cứ mong........mong đến một ngày...........có 1 ngày người ấy.....
    Được onceagain sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 27/09/2005
  9. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    ..... đường dài ........chỉ một mình em bước.................có nhiều lúc ngã quị tưởng như ko dậy nổi.......thế rồi vẫn fải cố gắng gượng dậy mà đi tiếp.........vì ai, vì cái gì..........tất cả mọi người đều ko hiểu .........chỉ mình em..........
    alone in the feeling...........
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 27/09/2005
  10. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng
    tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    còn điều chi em mải miết đi tìm?
    tôi đã đến cùng em và tôi biết
    em cũng là như mọi người thôi.
    nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
    bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    khi thanh âm cũng bất lực như lời
    sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
    mãi cô đơn vằng vặc giữa trời chiều
    người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    em tìm gì khi thất vọng về tôi?
    -hồng thanh quang
    bình minh không mưa

Chia sẻ trang này