1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghfdshogia

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lanier, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    đường dài ....vẫn một mình em bước.....
  2. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc muốn khóc, khóc cho vơi hết tất cả những gì chất chứa trong lòng........tất cả những giận hờn buồn tủi không thể nói cùng ai..........
  3. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đôi khi, giấc mơ đêm qua giúp ta có thể sống ngày hôm nay, và chờ đợi một giắc mơ khác để sống nốt thêm ngày nữa, cứ thế....
  4. onceagain

    onceagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nhóc con xấu xí có rất nhiều giấc mơ........nhóc mơ có được 1 ngôi nhà xinh xắn, đầy ắp tiếng cười của 3 chị em, nhóc mơ mỗi sáng thức dậy thấy ba cặm cụi loay hoay chăm sóc vườn hoa lan, gưong mặt ba ko hằn lên những âu lo phiền muộn của cơm áo gạo tiền , nhóc mơ thấy mẹ ngồi may áo, cún con Titi nằm ngủ ngoan dưới chân mẹ........sau ngày quen biết anh, nhóc mơ một ngày nào đó được ở bên anh mãi mãi........nhóc mơ ,tất cả những giấc mơ ấy đều rất giản dị nhưng có thể sẽ ko bao giờ thành hiện thực........nhóc đã và đang sống hết mình vì những giấc mơ ấy, có nhiều lúc ngã quị, tưởng như ko thể tiếp tục nữa, nhóc muốn buông xuôi tất cả nhưng mà rồi những giấc mơ kia đã tiếp thêm sức mạnh cho nhóc....tất cả giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực, chỉ duy có một giấc mơ ở bên anh.........nhóc biết, nhưng sẽ ko bao giờ bỏ cuộc........
  5. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    yêu một người đã khó, làm cho người ta yêu mình càng khó hơn........thôi thế thì ko yêu ai hết vậy.......
    chiều nay lại lái xe về một mình, nắg chiều trên xa lộ đẹp quá tiếc là chẳng có ai ngồi cạnh thưởng thức với mình....ngày nào mà chẳng vậy.........muốn gọi nhưng lại thôi........
  6. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn thê thảm, đi ngang qua đây thấy hay hay ghé vào thăm... Có những lúc chuyện gì cũng tệ, tưởng chừng cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì nữa....
    Nhưng rồi sao mọi chuyện lại qua đi, lại bù vào đó là những niềm vui tưởng không thể vui hơn....
    Lúc này đang muốn khóc, lâu lắm rồi không khóc, chẳng lẽ mình khô cứng thế ư........
    Ngày mai trời lại sáng, tự an ủi mình thế vậy
  7. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    trơì cứ mưa mãi...........đêm nằm nghe mưa rơi rơi ngoài cửa sổ.....
    chiều nay lái xe về, trời mưa lất fất, hạ kính xe xuống........gió lùa vào mát lạnh.........lái xe trong downtown có dốc, sương mù và mưa lất fất ..sao giống Đà Lạt quá........
    vậy là mùa đông sắp tới rồi...
  8. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lỳ tươ?ng
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng hiểu chỉ một nguời không...chịu hiểu.
    Buớng lắm cơ.
    Ngu lắm cơ
    hì....qua rồi.
  10. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    con bò và triết học
    tạm gọi là triết lý bò, tương tự như triết lý con tiều ngày xưa, văn chương thì của cóc
    thời gian
    bản chất là vô hạn, không đo đếm được, nhưng con nguời lại tìm cách đo đếm, đây là lỗi lầm kinh khủng nhất của nhân loại. Khổ gây ra từ thời gian ( giờ đây đã có đơn vị) nhiều vô kể. Hình dung một thế giới không thời gian: ung dung, tự tại, tức không khổ, hoặc ít khổ.
    không gian
    bị giới hạn bởi trí tuệ của con người. Về chuyện vuông tròn, lang liêu chưa chắc đã sai. Bởi đâu là trời, đâu là đất? Chính khoa học và nhứng hiểu biết, khái niệm làm cho trí tưởng tượng của con nguời hẹp lại: saint-exupéry ngày xưa cũng không cho hoàng từ bé phiêu lưu đến một hành tinh nào hình vuông cả. Hoài nghi khoa học. stephen hawking, sau 30 năm, nhận sai lầm. Trong khoảng 30 năm đó, khoa học vũ trụ là gì?
    tôn giáo
    chỉ là giải pháp, có thể cho bản chất sợ hãi của con người. Lịch sử tôn giáo. Trước khi có phật, jesus, ala...con người tin gì, cầu nguyện ai? Dù là bởi lý do gì, tôn giáo cũng là một sai lầm của loài người. Nếu tôn giáo là một cái gì tốt đẹp, chiến tranh là gì?
    ngôn ngữ
    chỉ là phương tiện? đúng. Từ lúc tìm ra rosetta stone, con nguời nghĩ gì về ngôn ngữ. Hay chỉ nghĩ cách sao cho sử dụng nó vào thật nhiều mục đích. So sánh. Phải dựa vào một cái gì đó làm tiêu chuẩn hay không? Như thế nào là mập, như thế nào là ốm. Và như thế nào là vĩ đại? Gọi nhạc sĩ a là vĩ đại? Ca sĩ b là vĩ đại? Đứa này, đứa kia ngu?
    cái ngu
    không mới nhưng trừu tượng và vô cùng. Người ta có thể nói thằng này ngu đóng, thằng kia ngu mở, thằng nọ ngu mênh mông....Đủ kiểu ngu. Nói ngàn mùa không hết. Con nguời là ngu. Không thể chối cãi. Đây là đặc điẻm chung của con nguời. Có khác chăng cũng chỉ bởi ngu tồn tại ở những hình thức, tên gọi khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do đó , không nên so sánh rằng x là ngu ít, y là ngu nhiều, bởi như đã nói ở trên, ngu là vô cùng, và lấy gì làm tiêu chuẩn. Thậm chí khi nói ai đó là ngu, thì cũng chỉ nói chung chung, bởi ai mà không ngu. Người này có tim, có tóc, người kia có thể không có, nhưng cái ngu thì nguời nào cũng có. Tốt nhất nên nói cụ thể hơn, tức là nói người đó ngu như thế nào, ngu tỉnh hay ngu khùng, ngu buồn, ngu chạy, ngu bơ vơ, ngu bò, ngu kiến v.v...Nhưng chỉ là cụ thể hơn thôi, không khách quan hay chính xác tuyệt đối được, bởi người này ngu ra làm sao thì còn phụ thuộc vào cái ngu của nguời nhận xét, tất nhiên cái ngu này cũng phụ thuộc nốt vào nhiều yếu tố khác. Tóm lại, sự ngu là vô hạn, vượt quá trí tuệ của loài nguời. May mắn thay, con nguời vẫn còn những giói hạn, chuẩn mực có giá trị, đạo đức chẳng hạn. Bởi vậy, nên tôn trọng cái ngu của nhân loại.

Chia sẻ trang này