1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi chép những ngày yêu phi công,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 28/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra đã 2 năm 11 tháng 5 ngày tính đến ngày hôm nay. Vẫn còn nhanh hả ta?
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 11/05/2010
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Rồi hôm nay, mình nghĩ thương em di động quá cơ
    Nó hoạt động suốt ngày
    Thỉnh thoảng thì mình cũng cho tập thể thao
    Ví dụ như môn nhảy cao,nhảy xa tức là nhảy từ trên cao xuống và va đập được càng xa càng tốt :(
    Hay là môn ? ném di động?, do nhiều khi tinh thần mình nó lên cao quá, k biết sướng để đâu cho hết, thế là đang đà vung tay, thì em di động cũng bay theo :(
    Vì bay nhẩy nhiều quá, mà em ý đã bị chấn thương sọ não, mất đi 1 vùng trí nhớ trong cái thẻ nhớ :( .Mà thỉnh thoảng lắm, có va chạm mạnh, thì cái phần ký ức ấy được hồi phục 1 lúc, rồi lại thôi
    Nhưng mà, mùa hè nóng bức thế này, mà em ý chưa bao giờ được đi bơi cả
    Để cho thỏa ý nguyện, thế là hôm nay, mình cho em ý nhảy cầu vào xô nước để tập bơi
    Sau đấy thì mình cũng sấy khô cho em ý cẩn thận, nhưng iem í đình công?
    chiều về..miềng định xách iem ra hàng để sửa chữa lại?ai dè?chắc iem í giận miềng ?nên dzọt lẹ?iem í bỏ miềng lại với cái túi trống k
    Buồn quá, bây giờ lấy ai để sáng sáng đổ chuông gọi mình dậy từ tầm 6h, cứ 5? 1 lần , để đến 8h30? mình có thể dậy được đây :(

Chia sẻ trang này