1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi chép từ Bình Định, phóng sự bằng hình

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Ghi chép từ Bình Định, phóng sự bằng hình

    Đến thăm võ đường Hồ Ngạnh:

    Khoảnh sân trước nhà, nơi Vs Hồ Ngạnh ngày trước luyện roi đi quyền;

    [​IMG]
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Khoảng sân kế bên võ đường cố Vs Hồ Ngạnh :
    [​IMG]
  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Trước cửa nhà Vs Hồ Ngạnh, 2 người cháu của cụ, căn nhà mới sửa lại một chút chờ khách phương xa viếng thăm :
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Võ đường ***** Ngạnh là đây, một khoảng sân rộng chừng 50 m2, có mái che lợp tôn mới làm lại :
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Đường dẫn tới nhà ***** Ngạnh :
    là một cây cầu bằng tre, bắc ngang qua con sông, khúc sông rộng khoảng 1km. Mùa này nước cạn nên nhìn thấy vô tư, còn nếu mùa nước chắc cũng ghê. Cây cầu bằng tre do tư nhân làm, và thu tiền lệ phí khách qua cầu. Bề ngang cây cầu tre rộng chừng 1,8m.
    [​IMG]
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Căn nhà ***** Ngạnh đơn sơ, có 3 gian nhà nhỏ, mỗi gian rộng chừng 14m2, gian giữa là phòng khách, có bức hình ***** Ngạnh cầm roi trông rạng rỡ, xung quoanh rất nhiều bằng khen và giấy khen của tỉnh Bình Định :
    [​IMG]
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    ý tưởng của bác giống của em thật. Em cũng nghĩ trong đầu là nếu vào Bình Định thì 1 trong những chỗ không thể không đến thăm là võ đường của ***** Ngạnh.
    Không biết món đâm so đũa của cụ có truyền nhân không?
  8. vocotruyen

    vocotruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hình rất thật, xin góp cái hình với phóng sự của anh thiêulâm_việt nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vocotruyen sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 25/08/2008
  9. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nâng tầm dịch sang tiếng Anh là "Upgrade" phải không bác nhỉ?
    Tên hội thảođược viết cả tiếngViệt lẫn tiếng Anh. Vậy cái nào là gốc (và cái nào là dịch) thế hả bác?
    Tiện thể xin được hỏi bác cái hội thảo này định nâng võ Việt tới đâu vậy?
  10. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    1.609
    Đã được thích:
    0
    Chú em nhiễu sự ! Thế nào chả được. Miễn là có làm sai rồi sửa. Cứ có phong trào đã khi thấy thuận thì người có khả năng họ sẽ vào hoặc chỉ cách làm. Đừng sợ làm sai rồi thì không ai làm cả tất cả sẽ mất hết. Tiếng Anh là cái quái gì, miễn có tiếng Việt và người Việt đọc được hiểu được là được.

Chia sẻ trang này