1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghi chép từ đia ngục gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoatim510, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có aimang dùi đục đi hỏi vợ đâu
    anh T kia chắc chắn là nice với bạn gái này rồi, nhưng biết đâu trên giường nhà anh ta, vợ anh ta cũng đang cắn răng chịu đựng như bạn.
    Thay vì than vãn, hãy tìm ra giải pháp để tình yêu trở lại nồng nàn, cuộc sống gia đình hạnh phúc.
    Người vợ tốt là người làm cho chồng mình hết giờ làm muốn về nhà ngay chứ ko phải la cà quán xá tụ tập bạn bè.
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cứ có vụ gì liên quan đến ngoại tình ngoại tiếc là các bác nhảy vào tư vấn rất kinh
    Hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ chương đầu tiên các bác ợ. Thánh thì hoặc là kết hôn với thánh, hoặc là ở vậy suốt đời. Còn người trần mắt thịt như chúng ta thì đi lấy nhau. Đã gọi là người thường, ko phải người Trời rồi thì cái gì cũng chỉ ở mức thường thôi. Ko có người đàn ông trí tuệ hào hoa, hiểu biết sâu rộng, kiếm tiền như nước, gái theo từng đàn mà hết 8 tiếng ở công ty về ăn cơm với vợ con, chỉ tuyệt đối trung thành với vợ, ko thích gái đẹp, ko mê đồng nghiệp, ko ham nhậu nhẹt bạn bè, về đến nhà là nam nữ bình quyền chồng nấu cơm vợ rửa bát, vợ lau nhà chồng miệt mài rửa đít cho con. Nó hiếm lắm các bác ạ
    Phụ nữ cũng thế. Chẳng có cô nào sáng xinh tươi đến văn phòng, làm việc hăng say, y'' tưởng dồi dào, cống hiến ko mệt mỏi, chiều về nhà thành cô tiên kiểu lịch thiệp trong phòng khách, đảm đang trong phòng bếp, nồng nàn trong phòng ngủ, con bày đồ chơi bét nhè cũng chỉ lẳng lặng đi dọn, chồng đọc báo xem TV hút thuốc lá rơi tàn ra thảm, cởi bít tất vứt mỗi nơi 1 chiếc trong khi mình quần quật như con ô sin dưới bếp mà vẫn tươi cười ko nói 1 câu thì em thật các bác, Ưng Hoàng Phúc nó cảm động sáng tác thêm chục bài "Anh ko muốn bất công với em" nữa
    Nữ đồng chí gì trên kia vừa mới nói đến "ly cà fê ban mê bên anh T " 1 phát mà các bác đã nhảy dựng lên rồi. Còn dẫn chứng rận riếc các kiểu. Rận thì chăn nào chả có, vấn đề là rận to hay rận bé thôi Em thì ko cổ vũ ngoại tình nhưng đặc điểm của phụ nữ là hay bị lệ thuộc vào yếu tố tinh thần. Nữ đồng chí ý ko thể ( hoặc ko đủ can đảm) bỏ chồng, nên cái người giúp đồng chí ý thấy cuộc sống vẫn chưa đến mức tối như cái tiền đồ của chị Dậu, vẫn còn nhiều ý nghĩa cho mình tiếp tục sống và nuôi con thì nói thật các bác, em mà gặp anh T em tặng ngay cái bằng khen
    Vấn đề ở chỗ là nếu anh T kia cũng ko hạnh phúc với vợ thì nên giải quyết dứt điểm để 2 người đến với nhau cho nó khỏi phí thời gian. Bác ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời Còn anh ấy mà chưa vợ thì tốt quá, khỏi nói nhé. Hai bác lấy nhau, mua hộp Netscafe về nhà pha rồi thưởng thức, vừa tiết kiệm lại vừa kín đáo
  3. hoatim510

    hoatim510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em khổ quá các chị ơi!chồng em ngoại tình trước, thuê nhà với cô kia, bgiờ thì chuyên đã qua, em dẹp đuợc vụ đáy rồi vậy ma bây giờ anh ý quay sang soi mói em...., anh ý vừa gọi cửa, em quay lại sau sẽ kể tiếp...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Em chào chị!
    Em là một member ít tuổi ,nhưng mà em lại cũng khá quan tâm đến vấn đề hạnh phúc gia đình. Sau khi đọc bài của mấy anh chị, em xin nêu ý kiến của riêng bản thân mình như thế này, hi vọng là chị gì đó có thể tham khảo được chút nào và có được những quyết định đúng đắn cho không chỉ hạnh phúc của bản thân ,mà còn là hạnh phúc của những đứa trẻ nữa.
    + Đứng trên cương vị là một người phụ nữ, em thấy khó có thể tha thứ cho người đàn ông đã ngoại tình, mà lại ngoại tình như kiểu ông xã của chị ( thuê nhà riêng cho bồ); em thậm chí có thể li dị ngay, vì việc ngoại tình đó đã chứng tỏ anh ta không còn tình cảm với mình nhiều nữa, có chăng chỉ là cái nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với con cái mà thôi; vậy sống với nhau nữa chỉ làm cho cơm chẳng lành,canh chẳng ngọt ,mà đầu óc mình lại không được thanh thản để chăm lo cho con cái... Nhưng mà chị nói chị đã giải quyết được chuyện đó ổn thoả, bây giờ anh chị đã về sống với nhau như trước, mà anh chồng chị lại có biểu hiện như chị đã viết trên, đó có thể như là vì không thoả mãn được tình cảm, vì đang yêu đương với người kia mà bây giờ lại phải quay lại sống với người mình không còn yêu thương nữa, làm cho người đàn ông cảm thấy vô cùng khó chịu; giống như thay vì mỗi tối ngồi ăn uống đèn mờ với cô kia, thì bây giờ lại phải chăm cho con cái, rồi những bộn bề của cuộc sống làm cho con người ta không biết phải giải toả stress vào cái gì nữa... Như vậy sao chỉ không thử nhiều lần nói chuyện chân thành và tình cảm với chồng xem sao, ý em không phải là chị nhún nhường, mà là thẳng thắn và chân thành( nếu chị còn yêu anh ta).Vợ chồng lấy nhau bây giờ hầu như là xuất phát từ tình yêu, sau một thời gian chung sống, tình cảm đó nhạt dần có thể là họ đã mải lo kiếm tiền để cho những đứa con mà không cố gắng vun đắp tình cảm vợ chồng.Nên còn lại chỉ là cái nghiã; nếu mà chị có thể nói chuyện và hai người có thể hiểu nhau hơn(chị hãy nói chuyện để hai người hiểu và thông cảm cho những bức xúc của nhau,chứ không nên đơn thuần là giải quyết những mâu thuẫn), đó sẽ là một điều rất tốt cho tương lai hạnh phúc gia đình chị mà; còn nếu nói chuyện mà anh ta sau đó vẫn tái diễn những điều làm không khí gia đình không vui và chị phải đi tìm "một người khác" để mà cảm thấy thoải mái hơn, thì chị hãy chia tay với anh ta đi, đó là điều tốt cho cả chị và con chị nữa, có người nói vì con cái nên cố sống với nhau, nhưng em nghĩ không phải lúc nào cũng đúng, gượng ép thì không điều gì hoàn hảo cả.
    +Bây giờ đứng về phía con cái chị, em không biết con chị bao nhiêu tuổi, nhưng theo em đoán chắc khoảng dưới 10 tuổi, mà trẻ con thường tinh ranh và hiểu biết sớm hơn người lớn tưởng đấy,biểu hiện khác thường của bố mẹ rất dễ làm trẻ suy nghĩ và buồn;ai cũng muốn tuổi thơ của một đứa trẻ có được sự hồn nhiên ,trong sáng và hạnh phúc; em từng sống trong một gia đình không hạnh phúc, và cho đến tận bây giờ nữa, gần 20 năm trời, và em đã mất tuổi thơ của mình, hay đúng hơn là một tuổi thơ đầy nước mắt. Đã có đôi lúc em muốn bố mẹ chia tay, thực sự nếu là một đứa con mà có suy nghĩ như thế thì không hay ho chút nào, chứ không nói là hư.Nhưng mà em nghĩ là chia tay rồi, mình sẽ có thời gian chăm lo cho con cái hơn(cái mặt tinh thần mới quan trọng dù biết là thiếu tiền thì tinh thần cũng không thể tốt được),sau nay khi mà hai vợ chồng nếu còn tình cảm, còn thương nhau và muốn sống với nhau nữa thì quay lại cũng vẫn được. Bố mẹ em chưa bao giờ tâm sự với em những điều mà đúng ra họ nên làm, để trái tim em ngừng khóc; vậy chị có bao giờ từng nghĩ cho suy nghĩ của con cái mình không?có khi nào hỏi nó xem nó cảm thấy thế nào nếu cuộc sống của bố mẹ nó như thế, có khi nào chị lắng nghe và suy nghĩ sâu sắc những điều nó nói cho dù là rất nhỏ đối với người lớn chưa, mặc dù là trẻ nhỏ nhưng nó cũng có quan điểm và mong muốn khao khát đối với hai từ gia đình lắm chứ.
    Chị có thể sống không hạnh phúc với chồng, nhưng chị cũng đừng đạp lên vết xe đổ của chồng, đừng ngoại tình, cho dù đó là cách để chứng tỏ một điều gì đó với chồng hay để lấy lại uy thế cho bản thân mình, bởi đó là điều làm tổn thương suy nghĩ của những đứa con chị rất nhiều đấy.Điều đó và cả những mâu thuẫn và cuộc sống của bố mẹ nó cũng sẽ có tác dụng uốn nắn suy nghĩ và tương lai của nó rất nhiều đấy. Có những đứa chấp nhận sống chỉ với cha hoặc chỉ với mẹ, như vậy mà chúng vẫn có thể yêu thương và được yêu thương một cách trọn vẹn...
    Đây là ý kiến của em về sự việc của chị , và như mấy anh chị trên đã nói, đúng là cuộc sống gia đình khó khăn và rắc rối thật, có giận, giận to, giận nhỏ, rồi thì thay đổi thế này, thay đổi thế khác, nhưng có người nói: "tình yêu của hai người là một ngôi nhà". Không phải là không có cơ sở khi nói như thế,nếu mà có tình yêu thương thực sự thì không gì không thể làm được cả.Ai ai cũng đều phải cố gắng nếu muốn có hạnh phúc của riêng mình.Em đã từng cố gắng cho bố mẹ em, cho em trai em, và em đã làm được một phần nào sự cố gắng đó, và em tin là mình sẽ làm được cho cả gia đình tương lai của mình. Cho nên em cũng hi vọng gia đình chị hãy sớm bình yên và hạnh phúc trở lại, hãy cố gắng và đừng chán nản, trời chẳng lẽ không giúp những người không có lòng???
  5. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em cứ phát này phang ra là nó tắt đài ngay ý mà. " Anh lại suy bụng ta ra bụng người rồi"
    Nói thế cho vui thôi, chứ hình như em không còn iêu chồng em nữa, thế thì đơn giản quá còn gì, nó nói gì làm gì mặc xác nó, hơi đâu để ý cho mệt, đừng làm mặt nặng mày nhẹ làm gì cho mau già, cứ tươi như hoa lên, và hạn chế tối đa nói chuyện với nó.
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    HUH! TỆ THẾ CƠ Á! HE''S A PIG, RIGHT?
    NẾU ĐÃ THẾ THÌ HÃY NGỪNG THAN VÃN, TỰ THAN THÂN TRÁCH PHẬN, BIẾN MÌNH THÀNH MỘT KẺ TỘI NGHIỆP VÀ ĐÁNG THƯƠNG HẠI.
    GET OUT OF THERE. LY DỊ. GET A LIFE. TÌM MỘT CUỘC SỐNG MỚI. ĐỪNG NGẠI GÌ VỀ ĐỨA CON. TRƯỚC SAU GÌ NÓ CŨNG SẼ HIỂU BỐ NÓ ĐÃ SỐNG NHƯ MỘT CON HEO.
    CÁI BOX NÀY DẠO NÀY HÌNH NHƯ TRỞ THÀNH CÂU LẠC BỘ CỦA CÁC BÀ VỢ CÓ CHỒNG NGOẠI TÌNH THÌ PHẢI!

  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    UH HUH! HÃY PHÁT TRIỂN NÓ THÊM MỘT TÍ NÀO:
    NGƯỜI VỢ TỐT LÀ NGƯỜI:
    LÀM CHO CHỒNG MUỐN VỀ NHÀ NGAY KHI HẾT GIỜ LÀM
    LÀM CHO CHỒNG ĂN NGON MIỆNG VÀ KHÔNG MUỐN ĂN Ở NGOÀI
    LÀM CHO CHỒNG THẤY HỨNG THÚ TRÊN GIƯỜNG.
    ........
    THẾ NÊN NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẤT HẠNH TRONG HÔN NHÂN LÀ NGƯỜI:
    KHÔNG MUỐN VỀ NHÀ KHI TAN SỞ VÌ Ở NHÀ CHÁN NGẮT
    LUÔN MUỐN ĂN UỐNG NHẬU NHẸT Ở NGOÀI VÌ VỢ NẤU ĂN DỞ ẸT
    THƯỜNG XUYÊN ĐI CHƠI GÁI HOẶC BỒ BỊCH VÌ VỢ KHÔNG GÂY HỨNG THÚ TRÊN GIƯỜNG.
    ........
    THẬT TỘI NGHIỆP CHO NHỮNG GÃ ĐÀN ÔNG BẤT HẠNH.
    PLEASE STOP BEING SO SIMPLE AND ST*PID. GET YOURSELVES A BIT OF A CREATIVE BRAIN, VÀ ĐỪNG NHAI LẠI MỘT CÁI CÂU NÀO ĐÓ CỦA MỘT AI ĐÓ NHƯ MỘT CON VẸT. VÀ ĐỪNG BIẾN NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ TRỞ THÀNH NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI SỰ ĐỔ VỠ.
    CHÚC ĐỒNG CHÍ CÓ MỘT ÔNG CHỒNG KHÔNG BẤT HẠNH!

  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi đồng ý với Kenzo là không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở người bạn đời. Một người đàn ông thành đạt, giỏi, ra ngoài đời biết bao nhiêu cám dỗ. Cũng như một người phụ nữ đẹp, thoáng, cũng biết bao đàn ông vây quanh. Đòi hỏi sự chung thủy là điều khó.
    Tuy nhiên khó, nhưng không phải là không thể. Chung thủy hay không không chỉ phụ thuộc vào bản thân họ, mà còn vào thái độ của người bạn đời. Nếu đứng trước một cám dỗ nào, mà ta phải suy xét, bước vào có nghĩa là gia đình có thể tan vỡ, thì dĩ nhiên phải suy nghĩ cẩn thận. Còn nếu như thái độ của nhiều người, âm thầm, chịu đựng, hay chấp nhận thì chẳng khác nào "vẽ đường cho hươu chạy". Có mất gì đâu mà lại có thêm, con người vốn tham lam, ai dại gì bỏ qua cơ hội.
    Cũng vậy thôi, luật pháp đặt ra để răn đe, giảm thiểu những sai phạm. Nếu người ta biết tiểu bậy ngoài đường bị bắt sẽ phải nộp phạt 1 triệu đồng. Tôi dám chắc là sẽ ít kẻ cứ gặp gốc cây, hay bức tường là hành sự.
    Tôi nghĩ trong cuộc sống gia đình, yêu thương nhau thì có thể vì nhau mà hy sinh, bỏ qua mọi điều. Ngoại trừ chuyện không chung thủy. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, nếu đã đi ngủ với người khác, dành những cử chỉ yêu thương mà đáng lẽ chỉ cho vợ hay chồng mình cho người khác, thì đã dẫm đạt lên tình cảm thiêng liêng vợ chồng. Tha thứ một lần, có thể nhưng tha thứ nhiều lần, dẫn đến việc âm thầm chấp nhận thì thật sự chỉ có hai lí do.
    Hoặc là một người quá nhu nhược, kém hiểu biết, không dám đòi hỏi quyền mà mình có.
    Hoặc là một người quá phụ thuộc, không thể tự mình nuôi bản thân.
    Hai lí do trên, nếu là lí do thứ hai, tôi nghĩ tôi còn có thể chấp nhận được. Còn nếu vì lí do thứ nhất, thì tôi nghĩ, bạn phải biết vững mạnh lên để giành quyền mà mình xứng đáng được hưởng. Hoặc là sống một mình, hoặc là ít nhất nhận được sự tôn trọng, chung thủy từ phía người bạn đời.
  9. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nữ đồng chí ý ko thể ( hoặc ko đủ can đảm) bỏ chồng, nên cái người giúp đồng chí ý thấy cuộc sống vẫn chưa đến mức tối như cái tiền đồ của chị Dậu, vẫn còn nhiều ý nghĩa cho mình tiếp tục sống và nuôi con thì nói thật các bác, em mà gặp anh T em tặng ngay cái bằng khen
    Giúp thế thì chẳng khác bỏ cái tiền đồ của chị Dậu này nhảy vào cái tiền đồ chị Dậu khác thôi
  10. Relay

    Relay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng không lập gia đình cũng là một xu hướng và có ai dám nghĩ thoáng ra rằng, thế giới chả cần phải có kết hôn là chuẩn mực không? chẳng qua là từ xa xưa người ta đã gắn bó theo cặp theo đôi và từ đó hình thành nên gia đình. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay tôi cho rằng việc 2 nguời khác phái yêu thuơng nhau trọn cả một đời là không tưởng, chúng ta vẫn bị trói buộc ở văn hoá á đông mà ở đó có 10 người thì tôi cá có 9 nguời đều muốn sống độc lập sau khi đã kết hôn trên 10 năm. Khi bạn đã kết hôn đuợc khoảng 5-10 năm việc 2 nguời còn gắn bó với nhau là trách nhiệm và nghĩa vụ (với hoặc con cái hoặc bố mẹ và hoặc cả những người có địa vị cần vỏ bọc nữa...).
    Vẻ bề ngoài của người đàn ông không nói nên anh ta có lối sống lành mạnh hay không, và tôi cũng tin rằng phụ nữ cũng vậy ( chúng ta phải xét thật công bằng), bạn tôi từng hỏi tôi rằng: " ông sẽ làm gì nếu phát hiện ra vợ ông ngoại tình" một ông bạn khác nói ngay rằng" cho nó vài cái tát và đuổi ra khỏi nhà" tôi thì không nghĩ như vậy, nhu cầu về tình cảm của con người ai cũng như ai thôi ,nếu tại thời điểm đó tình cảm giữa hai vợ chông không còn nhưng họ vẫn có trách nhiệm với con cái thì khôg nên ly hôn mà nguời chồng hãy tự đi tìm cho mình những nguồn an ủi khác và cùng cô vợ thực hiện nghĩa vụ với con cái, còn nếu thấy trách nhiệm chung cả gia đình mà cô ta cũng khôn gcòn thì nên giải phóng.
    Ở đây tôi đồng ỳ với Falcona rằng nếu bạn không thích lập gia đình thì cứ sống theo mình thích, không phải ràng buộc, hạnh phúc là cái gì là mình thoả mãn với cái mình có và đạt đuợc việc gì phải theo một quy luật nào đó là lớn rồi thì phải lập gia đình???

Chia sẻ trang này