1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghi chép từ đia ngục gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoatim510, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế hoatim510 định thế nào? Câu chuyện đến đâu rồi?
    Tớ thì tớ đồng ý với ý kiến là nếu yêu thì còn níu kéo, còn không thì nghỉ cho khoẻ đi. Con cái sau này lớn lên nó cũng hiểu và thông cảm mà. Đừng để cuộc sống của mình bị đầu độc như thế.
  2. hoatim510

    hoatim510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bây giờ anh ấy suốt ngày hậm hực vì những điều gì đó em ko hiểu nổi,thật sự là em hết tcảm rồi, chị bảo làm sao hốt lại đuợc bát nước đổ...em chỉ thương con em, với lại anh áy nói sẽ ko bao giờ ly dị mà em biết chắc là ko fải vì lý do yêu thương gi em, đàn ông cũng khó hiểu lắm, em fai làm gì đây các chị ơi!!!!
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đáng trách, Với những gì bạn viết ở bài đầu tiên (chuyện bạn mong muốn cho việc thực hiện nghĩa vụ người vợ nhanh chóng để bạn được thảnh thơi ấy - chẳng còn chút TY nữa, lúc này là sự ban ơn, sự khinh thường người chồng - xin lỗi tôi liên tưởng đến những cô gái làng chơi nói rằng "nhanh nhanh lên để còn đi kiếm ăn chỗ khác") nếu tôi là chồng bạn tôi sẽ ly dị bạn từ lâu rồi.
    Đàn ông ngoại tình đều có lý do cả, lý do chủ yếu xuất phát từ những bà vợ, tuy nhiên sự ngoài tình đó chỉ chỉ giống như một trò chơi, một thứ gia vị khi anh ta cảm thấy bị hụt hững, khinh thường và nó sẽ không bền nếu như các bà vợ hiểu rẳng ngoại tình không phải bản chất của đàn ông mà gia đình mới là quan trọng nhất và rồi người phụ nữ bằng lòng yêu thương kéo anh ta về với gia định. Bạn đã không khéo léo để chồng bạn ngoại tình, nay bạn không chịu hiểu lại mơ màng với anh chàng T (Tró) nào đấy - Phụ nữ ngoại tình thì khác đàn ông, khi hết TY họ sẽ làm trò đó
    Tóm lại nếu bạn khôn ra và còn yêu chồng thì dừng ngay cái việc điên rồ ấy lại. Còn nếu không thì hãy thuyết phục anh ta ly dị. Tôi đoán anh ta đang giở trò trừng phạt bạn đó (ko chịu ly di)
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chẳng ai muốn mình sống trong địa ngục cả.Ngay cả khi bạn và chồng của bạn,ai có lỗi nhiều hơn cũng chẳng quan trọng bằng cái câu được hl ở trên.Không được thì đơn phương li hôn và dành quyền bắt con.Sợ cái gì?
  5. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To 9403: Tôi thấy dường như bạn rất tâm đắc với khẩu hiệu: Mọi lỗi lầm của người chồng đều bắt nguồn từ người phụ nữ. Chồng cô đi ngoại tình vì cô xấu xí, cô bất tài etc. Anh ta đã ngoại tình rồi thì cô phải tìm cách giữ chồng lại vì bản chất của đàn ông là chỉ thích hoa lá thôi, còn vợ con vẫn là nhất ect.
    Xin lỗi bạn, bạn coi thường phụ nữ quá. Tôi thấy không còn lời nào để nói với bạn nữa.
    To hoatim: tớ rất hiểu tình cảnh của bạn, mặc dù tớ cũng không thích kiểu sống ông ăn chả, bà ăn nem. Nếu vợ chồng bạn không còn tình cảm gì với nhau thì tốt nhất là nên bàn bạc nhẹ nhàng với nhau để tìm ra hướng giải quyết. Nếu cả hai đều cùng vì con cái thì tớ tin là các bạn sẽ tìm được hướng giải quyết hợp lý nhất, có lợi nhất cho con. Còn các bạn, đương nhiên là sau khi li hôn rồi thì ai có cuộc sống của người đấy, chỉ có đứa trẻ là thiệt thòi vì thiếu bố hoặc mẹ, mà lỗi đâu phải của nó...
    Dù sao thì nếu thấy cuộc sống là địa ngục thì phải cùng nhau thoát ra khỏi địa ngục đó đi... Có thể bằng cách mỗi người phải tự nhìn lại mình một chút, sửa mình một chút hoặc nếu không thể được thì hay giải thoát cho nhau... Hy vọng sau này đứa trẻ sẽ hiểu.
    Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc.
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bunoc thân mến, tôi chẳng có ý coi thường phụ nữ đâu. Có lẽ cái cốt lõi vẫn đề tôi chưa nói rõ hoặc chưa biết diễn đạt nên bạn chưa thủng.
    Địa ngục gia đình ư ? ai gây ra cái địa ngục ấy - cả hai, ai có tránh nhiệm hàn gắn gia đình - cả hai. Thưa rằng lý thuyết là thế nhưng các cụ ta vẫn nói "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm" vậy phụ nữ không những đóng góp phần lớn vào việc xây dựng mà còn duy trì hàn gắn cái tổ ấm đó. Đập vỡ cái tổ ấm đó đi - quá dễ, ai sẽ là người chịu thiệt thòi nhất đây - thưa, phụ nữ. Hơn nữa trời phú cho phụ nữ tính nhẹ nhàng, thuỳ mị, "sâu sắc như cơi đựng trầu" để làm gì đây. Để chồng gân cổ thì mình cũng nhẩy cào cào lên a`.
    Con gái lấy chồng là sang hẳn một trang khác, đó là sự học tập, sự nhường nhịn và biết chăm lo đến gia đình. Cuộc sống của mình sướng hay khổ phụ thuộc vào cách hành xử, tính toán, đối nhân xử thế của mình. Không còn như truớc đây bố mẹ đều lo hết, thích thì OK không thích thì bỏ đi - bởi có sao thì bố mẹ chịu hết rồi mà, nay lấy chồng cần phải biết ôn hoà, chịu đựng những lúc cần chịu đựng vì mình là chủ gia đình, mình đang là kiến trúc sư chèo lái con tầu tổ ấm
    Ai cũng biết đàn ông khi đã kết hôn và có gia đình mục đích của anh không còn tập trung vào những ý tưởng lãng mãn trong tình yêu nữa và thay vào đó là cuộc sống thực tế đang diễn ra, anh ta lo cho hiện tại và tương lai. Cái cốt lõi ấy đã đẩy anh ta vào nhiều tình thế hiểu lầm, chính người phụ nữ phải hiểu để giúp đỡ anh ta. Bạn lại lập luận với tôi rằng cả vợ và chồng đều tham ra vào việc lo cho hiện tại và tương lai, làm các việc như nhau, có phải phụ nữ chơi mà đàn ông làm đâu. Sao PN cứ phải chịu nhịn trước chồng như vậy - xin thưa thiên chức của người phụ nữ là thế, không thể thay đổi được, nếu anh muốn phá vỡ cái quy luật đó thì anh sẽ bị đào thải và anh sẽ không còn là phụ nữ nữa. Đàn ông thì sao - họ là người chết sớm - đó là bằng chứng cho sự trụ cột của họ đối với gia đình
  7. Relay

    Relay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thường thi nguời ta hay luôn mơ đến một chân trời khác ( một người đàn ông/ phụ nữ khác với ngưòi mà mình đã gắn bó lâu năm) và tưởng tượng ở đó họ cảm thấy yên tâm hơn, yêu đời hơn. Nhưng nên nhớ rằng chỉ là những cảm giác và tình cảm trong thời gian đầu thôi, các chị cứ thử bỏ ông này lấy ông khác xem - NHƯ NHAU THÔI. Đừng mơ mộng nữa tôi chỉ khuyên rằng nếu bạn có một nơi để làm nguồn động viên và yêu đời hơn như T gì đó thì cứ như vậy thôi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện li hôn và lập gia đình với T bạn sẽ lại vào địa ngục khác.
    Tôi là đàn ông và tôi biết có nhiều chị em coi tôi là mẫu người chồng lý tưởng còn vợ tôi thì không bao giờ nghĩ như vậy...!
    Tôi cho rằng không có nguời phụ nữ nào hơn vợ tôi và vợ tôi cũng chả hơn bất kể 1 người phụ nữ nào khác.
    PHỤ NỮ LÀ NGƯỜI
    - SÁNG: ĐEM QUẤN ÁO ĐI GIẶT
    - TRƯA : ĐEM QUẦN ÁO ĐI PHƠI
    - CHIỀU : CẤT QUẦN ÁO VÀO NHÀ
    - TỐI : LÔI QUẦN ÁO RA ĐỂ LÀ
    - ĐÊM : CỞI QUẦN ÁO
    - GIỮA ĐỂM: TÌM QUẦN ÁO ĐỂ MẶC
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Ủng hộ bác hai câu này
  9. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng đàn ông chết sớm hơn phụ nữ vì anh ta phải suy nghĩ quá nhiều cho việc làm thế nào để ngoại tình mà vợ không biết chứ nhỉ...
    Bạn nói hay lắm 90.. ạ. Có điều chúng ta chẳng nên kết tội ai khi mà chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc. Ai biết được trong gia đình người ta ai là người có lỗi...
    Dù sao thì tớ vẫn ghét mọi hình thức ngoại tình cả nhà ạ. Tớ có lạc hậu không nhỉ
  10. hoatim510

    hoatim510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn anh chị đã cho em lờI khuyên, cung là số em bất hạnh thế chứ em đâu co làm nên tộI gi, khi em sinh cháu thi 1 hôm em bắt được tin nhắn trong máy anh ấy:?Th ôm nay anh có về ăn cơm không?? em tim hiểu ra thì đựoc biết họ đã sống như vợ chồng vớI nhau khi em còn bụng mang dạ chửa, còn T là 1 nguờI tốt, chưa có gia đình, thật sụ anh ấy là nguồn đông viên rất lớn vớI em, là một nguờI đàn bà , em rất hiểu nhiều nguờI đàn ông giông như chồng em: không muốn mất đi cái gì, hết sự tinh tế vớI fụ nữ cho dù lúc yêu có vẻ như có điều đó, ích kỷ, hễ có chuyện gì k vừa ý mình là sẵn sàng lên án, kết tội nguờI khác. Coi cái gì đã thuộc về mình là mãi mãi thuộc về mình mà k cần chăm sóc nuôi dưỡng, có thể make love khi mà vợ mình không thỏai mái và chính mình cũng không thoảI mái trong tinh thần, em nghĩ bác gì 94.. hơi cực đoan quá và hơi xúc phạm em, cái gi nó đén sẽ đến, đồng ý là đến vớI ai khác chưa chắc đã tốt hơn, nhưng k có nghĩa là em fảI chịu sự mục ruỗng từng ngày, em nghĩ mọI thứ đều có giớI hạn, nếu không thì cuộc sống này k bao giờ có cảnh chia ly?. Cám ơn các anh chị!

Chia sẻ trang này