1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghi chép từ đia ngục gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoatim510, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To hoatim: anh ta hậm hực vì anh ta muốn vừa có vợ, vừa có người tình, bây giờ bị phát hiện, anh ta phải chọn một, bỏ vợ thì anh ta không muốn, bởi anh ta biết có lấy vợ khác chưa chắc đã tìm được ai hơn bạn, nhưng mất người tình thì tiếc, của lạ mà, bởi thế hậm hực vì sự bất lực, tham lam và hèn nhát của chính bản thân mình.
    Nếu cảm thấy rằng anh ta không xứng đáng là người đàn ông để bạn tựa vào cả cuộc đời thì nên chia tay, thà sống một mình nuôi con mà lòng thảnh thơi, còn hơn cả đời sống trong không khí ngột ngạt, bên cạnh người đàn ông bạn không còn kính trọng và yêu thương. Chuyện li dị bây giờ không cần phải được anh ta đồng ý, bạn đơn phương cũng được.
    Nhưng bạn nên xác định bạn li hôn vì mục đích xây dựng hạnh phúc cho 2 người giờ không thể thực hiện được, chứ đừng nên li hôn vì hy vọng vào một hình bóng khác, chuyện đó nên để sau này khi bạn đã bình tâm, đừng bao giờ đặt hy vọng của mình vào tay người khác, hãy đặt nó vào chính tay bạn, nói cho cùng thì đâu phải ai cũng cứ phải bỏ chồng này để lấy chồng khác, sống một mình chẳng phải điều gì khủng khiếp cả.
    To 9403: đàn ông ngoại tình thường đổ lỗi cho vợ, tôi cho rằng những người như vậy không đáng mặt đàn ông.
    Tại sao phụ nữ luôn phải nhường nhịn đàn ông và chịu thiệt thòi trong cuộc sống gia đình?Bởi vì phụ nữ nghĩ nếu đã quyết định lập gia đình rồi thì phải chịu trách nhiệm với người đàn ông mà mình đã lựa chọn, sống với cả những điểm xấu và tốt của anh ta, còn đàn ông ngoại tình vì họ vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình, không ai hoàn hảo, vậy tại sao họ lại đòi hỏi vợ phải là người hoàn hảo?
    Tôi đồng ý với bạn, hạnh phúc phải là cả hai người cùng xây, nhưng cô vợ thì xây, còn anh chồng thì phá, vậy làm sao đây?
    Cô vợ tiếp tục tươi cười xây tiếp hay sao?Chỉ bởi vì cô ta là phụ nữ nên thế nào cũng phải chấp nhận à? Nếu không sẽ biến thành đàn ông mất ư?
    Chỉ trong khoảng khắc cùng cực nhất của sự cô đơn, của đau khổ cô ấy mới nghĩ tới một hình bóng khác, nếu anh chồng là người yêu thương cô ấy, không phản bội cô ấy thì liệu cái anh T nào đó có cơ hội ngồi uống cafe với cô ấy không? Chắc chắn là không rồi.
    Tôi cho rằng nếu là vợ chồng sống với nhau ngoài tình yêu còn cái nghĩa nữa,cái nghĩa đấy khiến người ta không thể đối xử tồi tệ với người đầu gối tay ấp cùng mình.
    Chẳng ai sống suốt đời mà không sai lầm bao giờ, vì vậy nếu 1 trong hai người có sai lầm thì nên tha thứ cho nhau,mở cho nhau một lối quay về, nhưng là đàn ông nếu làm sai thì phải nhìn nhận đàng hoàng và có cách sử xự đúng mực với vợ mới đáng mặt đàn ông, đằng này đã đi ngoại tình, được vợ tha thứ rồi còn hậm hực như mình oan ức lắm và ăn nói vô văn hóa với vợ như vậy thì chẳng ra gì.
    Tôi chẳng thấy bạn có lý do gì bênh vực cho những người như vậy.
    To Relay: đúng là chẳng nên ảo tưởng sẽ sống hạnh phúc hơn với người khác sau khi li dị, nhưng không phải là ai cũng giống ai đâu, một cuộc hôn nhân sẽ tuần tự tiến theo từng bước giống nhau, nhưng mỗi một người lại có cách riêng để xây đắp hạnh phúc cho mình.
    Tất nhiên với các cô khác thì bạn là người đàn ông lý tưởng bởi vì họ không sống cùng bạn và chịu đựng những tật xấu của bạn,chỉ có vợ bạn biết bạn là ai mà thôi.Và cũng bởi vì hai bạn là sinh ra để thành một cặp nên cho dù có ai đó hơn vợ bạn thì cũng không phải là dành cho bạn, bạn khôn nhất khi hiểu điều này và vì thế mà bạn hạnh phúc, tôi nghĩ vậy,chứ nói cho đúng thì mỗi một người là một cuốn sách khác nhau, có cuốn sách hay, thú vị, có cuốn sách nhạt nhẽo, chán ngắt, có cuốn sách đầy kiến thức, nhưng cũng có những cuốn sách vô bổ v.v
    Và vì thế không thể nào nói rằng người đàn ông nào, người đàn bà nào, cuộc hôn nhân nào cũng thế mà thôi.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    CÁC CỤ HẢ?! UUUUUUUUUUHHHHH! CÁC CỤ MÀ ĐÃ PHÁT BIỂU LÀ CHÍ PHẢI!! NHỮNG ĐIỀU CÁC CỤ NÓI TOÀN LÀ TINH HOA ĐÚC KẾT CỦA 4000 NĂM VĂN HIẾN CẢ, DÙ RẰNG ĐÔI KHI KHÔNG BIẾT ĐẤY LÀ LÝ THUYẾT XUÔNG HAY ĐÃ THỰC NGHIỆM KIỂU GÌ. THÍCH NHẤT CÁI CÂU:
    SÔNG BAO NHIÊU KHÚC CHO VỪA
    TRAI NĂM BẢY VỢ VẪN CHƯA THOẢ LÒNG.
    ƯỚC GÌ LẠI ĐƯỢC NHƯ NGÀY XƯA CỦA CÁC CỤ NHỞ! NĂM BẢY MỤ VỢ Ở TRONG NHÀ BẢO NHAU XÂY TỔ ẤM. HẾT Ý!
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 25/03/2005
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, những gì các cụ đúc kết mà bây giờ vẫn đúng thì nên đáng buồn nhiều hơn đáng vui. Vì các cụ đúc kết trong thời kỳ phong kiến cổ hủ lạc hậu, thời kỳ con trâu đi trước cái cày đi sao nhưng lại vẫn đúng trong thời kỳ ở VN chứng tỏ về mặt nhận thức giới tính, con người , VN vẫn ì ạch chưa tiến được bao nhiêu..
    Còn bảo bản chất đàn ông nhưng vậy không có đúng. Nếu họ được giáo dục từ bé khác đi thì cách nghĩ của họ cũng sẽ khác đi. Tôi tin điều này áp dụng với Western men không có đúng về bản chất được. Và phụ nữ, xã hội của họ cũng không biến cái đó thành cái phổ biến. Nếu là xã hội tự do, nếu là bản chất của con người thì phụ nữ cũng có thể có suy nghĩ đó.
  4. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác này toàn nói linh tinh. Cứ có đề tài nào liên quan đến ngoại tình là nhảy vào phán bậy. Chắc là nạn nhân trực tiếp của trò này. Không phải bản thân thì cũng là hậu quả của thế hệ trước.
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, chân lý thường thuộc về số ÍT . Nhưng cái số kia nếu nó áp đảo quá thì đôi khi nó có thể trở thành đường món ---> biến thành cái ĐÚNG. Nhưng "Trái đất vẫn quay xung quanh Mặt Trời" nên nếu xã hội tiến bộ dần lên thì những giá trị đích thực sẽ trở về được đúng vị trí của nó
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 25/03/2005
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Anh ta hậm hực, anh ta cáu bẳn, anh ta khó chịu thế này thế khác... Có rất nhiều lý do để anh ta như thế. Hãy thử xem từ góc độ này:
    Anh ta đi ăn vụng, lại trong lúc vợ đang bụng mang dạ chửa. Lỗi tày trời, và nếu chuyện lộ ra, người ta sẽ coi anh ta không bằng con giun cái dế. Nhưng mà anh ta thuộc loại cứng đầu cứng cổ, và cái lòng sĩ diện của anh ta to bằng cái đình làng Vũ Đại, thế nên dù có chết anh ta cũng không tỏ ra mình là người có lỗi. Đối với anh ta, tỏ ra biết lỗi cũng có nghĩa là hèn kém, vì thua vợ, hoặc là vì phải thừa nhận sự tồi tệ của bản thân mình, xác nhận là vợ đúng và có thể phải nghe theo vợ. Thế nên không thể tỏ ra biết lỗi, không thể để vợ mình nắm phần hơn. Đàn ông luôn không muốn ở thế yếu, nhất là so với phụ nữ. Anh ta sợ rằng bất cứ một hành động dịu dàng nào cũng có thể bị vợ hiểu rằng đó là sự hối lỗi, biết lỗi. Nhưng có thể trong bụng anh ta đang khấn giời làm sao cho vụ này trôi qua nhanh, để lại được nồng ấm trở lại.
    Với cái sĩ diện to đùng như vậy, để anh ta có thể trở lại bình thường thì anh ta cần được cảm thấy sự tôn trọng của vợ đối với mình, mà điều này đối với chị vợ thì thật là khó khăn. Đại khái là đàn ông rất thích phụ nữ nói kiểu ''em tin tưởng hoàn toàn vào anh...'' hay tỏ ra như vậy. Anh ta hoàn toàn biết là mình có lỗi, nhưng anh ta sĩ diện, hoặc lúc nào cũng sợ vợ đem chuyện cũ ra tỉa mình. Nếu chị vợ cứ tỏ ra căng thẳng, lạnh lùng,... thì anh ta sẽ hiểu rằng chị vợ đang tỏ ra là mình nắm phần hơn, đang coi thường và khinh bỉ anh ta. Điều này đối với anh ta là một sự sỉ nhục đau đớn, anh ta đang ở thế yếu, và anh ta phản ứng lại bằng cách ứng xử như đã nói tới. Bản năng của đàn ông là sự bảo bọc, che đỡ. Khi người vợ tỏ ra không tin tưởng vào anh ta nữa thì sẽ làm anh ta cảm thấy hoang mang, mất tự tin, và trở nên cáu bẳn. Lúc này mà có hỏi anh ta là có còn yêu vợ không, thì đừng tin vào câu trả lời của anh ta, vì đó không phải là vấn đề đang làm anh ta bận lòng.
    Đang lúc như thế thì chị vợ lại có anh bạn T rất tuyệt vời. Mỗi khi anh chồng nói hay làm gì đó thì chị vợ lại nghĩ đến cái sự tuyệt vời của T. So sánh là đặc tính của phụ nữ. Cái sự so sánh của chị vợ ở đây sẽ được biểu hiện ra ngoài theo một cách nào đó, nét mặt, lời nói,... và tất cả sẽ được anh chồng tiếp nhận. Vô hình chung, sự có mặt của T gây cản trở cho quá trình hàn gắn, nếu không nói là ngăn cản nó.
    Giai đoạn khó nói chuyện được lại với nhau sau những chuyện ngoại tình như thế này là điều tất nhiên. Nhưng những người phụ nữ ở một vị trí rất tốt để bắt đầu chuyện này, tức là chuyện nói chuyện lại được với nhau. Ví dụ, đem một tình huống, hay bịa ra một tình huống ở chỗ làm để hỏi chàng. Đừng bao giờ đặt ra những vấn đề về lựa chọn quyền lợi, như chức vụ, lương thưởng,... hay nơi công tác. Câu trả lời chung cho các trường hợp này là ''Tuỳ cô muốn làm gì thì làm''. Hãy đặt ra những câu hỏi khó hơn một chút, liên quan tới chính trị công sở, kiểu như đứa này nói không tốt về em với người này, hay bà xếp đang bắt em làm một chuyện mà nếu làm sẽ gây khó chịu cho một ai đó khác...em không biết phải làm thế nào. Đàn ông sẽ nhảy bổ vào những chuyện kiểu này, vì bày mưu tính kế là sở trường của họ. Có thể lần đầu anh chàng sẽ không tích cực tham gia, nhưng mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đó. Anh ta sẽ cảm nhận được lại rằng vợ đang cần mình, đang dựa vào mình, đang đặt lòng tin vào mình.
    Còn nếu muốn ly dị, hoàn toàn có thể tiến hành đơn phương. Kiếm một luật sư, vài người đã từng chứng kiến chuyện không hay của mình, ghi âm lại một vài lần anh chồng cấm cảu... Bát nước đổ đi thì khó hốt lại cho đầy, nhất là khi có hình ảnh T đẹp đẽ như thế lù lù ở bên cạnh.
    Hope this help!
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Này cậu! Tôi chỉ đơn giản là trình bày rõ cái sự ngu xuẩn của việc nhắm mắt áp dụng lý thuyết của các cụ bằng một cái lý thuyết của các cụ mà giờ hiển nhiên là không thích hợp nữa. Thế thôi! Đọc xong thì những ai có đầu óc tỉnh táo một tí sẽ thấy ngay rằng không thể áp dụng lý thuyết của các cụ vào thời nay được. Hiểu chưa?
    Với khả năng của cậu, đừng cố gắng bình luận những gì tôi viết, vì khi tôi phải viết trắng phớ ra thì cậu lại bị biến thành một tên ngờ ốc.
    Ở topic nào đó, tôi có cho cậu một từ để tìm hiểu: sarcasm. Trong trường hợp vẫn chưa đủ, cho cậu thêm một vài từ tiếng Việt: giễu cợt, châm biếm, mỉa mai...
    Thế nhé, ra sân chạy nhảy một lúc đi, rồi hẵng vào học tiếp. That''s it, thaaat''s it! Good boy, goooood boy. Here''s the tenis ball. Catch it! GOOD BOY!
    Khổ, học nhiều quá thành ra thế!!!
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 25/03/2005
  8. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bác này phân tích tâm lý đúng nhảy??? Cũng đề ra cách làm lành khá hay??? Nói chung, trong phần lớn trường hợp, phụ nữ cũng muốn tha thứ, êm ấm nhà cửa thôi. Để làm như bác nói, người phụ nữ ấy phải vị tha lắm, phải hiểu chồng, phải cao tay ấn lắm, hihihi, nhưng lúc ấy tâm lý trị chồng như trị con ấy (lựa tính mà xử, lựa cảnh mà sống, sai gì thì sai, hư gì thì hư, sự ràng buộc huyết thống còn đó) chứ tâm lý của một người vợ, một người tình, một người yêu cư xử với người mình yêu thì khó bình tĩnh, sáng suốt được thế. Tỉnh làm sao được nếu người chồng tự lấy mất tình yêu, lòng tôn trọng, sự tin tưởng của vợ đối với chồng
    Dạo này nhiều đề tài ngoại tình quá, đâm sợ. May mà chồng mình chưa thế và ... mình cũng chưa thế.
    Được tundun sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 25/03/2005
  9. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu điều tôi nói sau đây làm bạn phật lòng. Nhưng tôi thấy sống như bạn không ổn. Thà bạn ly dị chồng và tự do yêu thương/trân trọng/ngưỡng mộ người khác, thà bạn sống một mình ... còn hơn là thế này.
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, bạn cho rằng cho rằng tôi quá cực đoan và hơi xúc phạm bạn - thì quả là oan quá. Tôi đâu có ý đồ như thế, tôi nhỉ muốn đứng trên phương diện khách quan để đánh giá và tôi không căn cứ trên những hiện tượng không chung thuỷ của chồng bạn (do bạn đưa ra) để theo đó kết luận mà tôi muốn nhìn nhận vào những nguyên nhân nào khiến chồng bạn ngoại tình trước - và tôi nghĩ rằng bạn tiếp tay cho chồng bạn ngoại tình. Tuy nhiên, có lẽ nếu bạn cứ cho rằng tôi xúc phạm bạn thì tôi nên xin lỗi bạn vậy - dù sao bạn vẫn là người đang cần được nghe những lời nói nhẹ nhàng mà. Bia nhé
    Tại sao tôi nói bạn tiếp tay: Khi sinh đứa con đầu lòng bạn vô tình đọc được tin nhắn và điều tra rồi ngã ngửa. Vậy tại sao bạn lại thụ động để đến nỗi không biết chồng ngoại tình từ bao giờ. Điều đó chứng tỏ bạn chưa thật sự quan tâm đến chồng bạn, bạn không biết cách sinh hoạt, làm việc của anh ấy, nói chung anh ấy vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn. Sự không quan tâm của bạn + sự treo giò của bạn đối với anh ta (lúc bạn có bầu và sinh nở) + bản thân anh ta là người thiếu bản lĩnh, ham thích điều mới, điều lạ dẫn đến anh ta ngoại tình và vô tránh nghiệm với gia đình. Và còn rất nhiều những sự việc trong cuộc sống khác nữa - bạn cần xem xét lại để thấy được lỗi lầm của mình
    Vấn đề khác: Bạn nói đúng khi đã hết tình yêu thì cuộc sống chỉ là địa ngục, lúc này chia tay là hợp lý. Con cái khổ a`, không sao - điều đó sẽ không kéo dài nếu bố mẹ đẻ của nó thật sự yêu quý và chăm sóc nó. Hơn là nó phải sống trong một gia đình mà bố mẹ nó suốt ngày cái nhau, xúc phạm nhau, nói chung là không có tiếng cười hạnh phúc - vậy thì tâm hồn nó sẽ cằn cỗi. Tuy nhiên, bạn hãy nên đánh giá lại những điều gì còn tốt đẹp, đáng yêu ở chồng bạn đủ để níu kéo bạn lại với anh ta và bạn hãy tự kiểm điểm mình và thoả thuận với chồng là sẽ làm lại từ đầu. Bạn nên bình tĩnh mà xem xét. Ở chồng bạn, bạn đã rõ những cái tốt và những cái không tốt (sẽ cùng nhau sửa chữa) còn ở một người đàn ông khác (T chẳng hạn) bạn chưa hiểu biết gì - vậy không nên chưa suy nghĩ cặn kẽ mà tham ra trò đánh bạc. Trong khó khăn mới thực sự biết được người nào bản lĩnh và tốt tính còn những lời nói đầu môi chót lưỡi thì thằng dog nào cũng làm được - bạn ạ
    Chúc bạn vui

Chia sẻ trang này