1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghi chép từ đia ngục gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoatim510, 21/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    T là kẻ đục nước béo cò chứ chẵng có gì hay ho như em nghĩ. Vì sao? Vì T là một thằng đàn ông tự do, biết em đã có gia đình mà trang bị trục trặc tình cảm nên xông vào kiếm chác. T có thể thể hiện mình là một con người đáng tin, thông cảm nhưng mục đích cuối cùng là ******** không hơn không kém (có thể là chưa nhưng nó sẽ là như thế). Correct if I''m wrong
    Vì sao? Vì T là một thằng đàn ông độc thân vui tính nên nó có mất gì khi đang được một chị phụ nữ có chồng, có con rồi thương yêu, tin tưởng . Rồi em sẽ được gì trong cái mối quan hệ này? Giả sử như em có ly dị chồng đi nữa thì T nó lấy em chắc? Em có lường trước được các trở ngại sắp tới không???
    25 tuổi, một chồng, một con, một người tình.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chú OilTrader suy luận giỏi quá đi, thông tin duy nhất là T ngồi uống cà phê với Hoa tím mà chú suy diễn ra đủ thứ.
    Mà không hiểu sao anh cảm thấy chú OilTrader và chú 9340 gì đó có một sự khoan khoái đầy ác ý, khi mà các chú xúc phạm một cách không thương tiếc những gì mà Hoatim đặt niềm hy vọng vào, theo một cách hoàn toàn thiếu cơ sở và thông tin. Không ngờ là đầu óc các chú ác độc tới mức chỉ toàn nghĩ ra điều xấu như vậy, không ngờ việc ứng xử với người khác của các chú có thể thiếu văn hoá như vậy.
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    To binhminhmua
    Tôi đồng ý với khá nhiều qua điểm của bạn. Tuy nhiên tôi đâu có bênh vực chồng của hoatim vì biết gì mà bênh, tôi có nằm trong cái chăn của nhà hoatim đâu mà biết có con giận to hay rận nhỏ. Tôi chỉ nói đến cái chung rằng đa số đàn ông không tự ngoại tình khi họ đã có một gia đình bền vững. Bản thân cái sự ngoại tình đối với đàn ông nó cũng nhẹ nhàng lắm, nhiều khi như một trò chơi ấy mà. Ngoại tình đấy nhưng sẵn sàng bỏ, để về với vợ với con và ngày hôm sau anh ta chẳng còn nhớ gì hết (đàn bà thì ngược lại). Tính đàn ông nó vậy, bạn có muốn hay không muốn thì vẫn thế, chỉ sơ sểnh một cái là loang quoang ngay. Đập chết vẫn không chừa. Trù phi phụ nữ không lấy chồng thì mới không phải đau đầu với cái tính ấy. Vậy để gia đình hạnh phúc phụ nữ cần phải tỉnh táo, đừng vô tình tiếp tay cho chồng để ngoại tình
    Tại sao phụ nữ luôn phải nhường nhịn đàn ông và chịu thiệt thòi trong cuộc sống gia đình? Chà thiệt thòi quá nhỉ, nhịn để cho ai đây, để cho mình. Mà đâu có nhịn suốt cuộc đời, chỉ nhịn tại cái thời điểm xung khắc thôi, sau đó - đến khi bình yên thì lựa lời mà nói...Về vấn đề này bạn nghiên cứu bài của tundun nhé - cách chịu nhịn để trị đàn ông ấy mà.
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 26/03/2005
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Viết bài cho ra hồn đi nhóc, cố gắng đọc kỹ các bài của anh đi đã rồi phát biểu nhá. Cái cô hoatim đang cần nhóc giúp đỡ đó, cho cô ấy vài ý kiến thì tốt hơn việc nói người khác không có văn hoá đấy. Chúc chú chóng lớn
  5. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Oh, cái Topic này bài viết tăng lên vùn vụt, đúng là vấn đề khúc mắc muôn thủa của hôn nhân có khác
    Bạn 9403 thân mến tôi biết rằng đàn ông ngoại tình vì vô vàn lý do, mà lý do từ người vợ bao giờ cũng được đưa ra đầu tiên, tại vì cô ấy không hiểu tôi, tại vì cô ấy không biết chia sẻ, tại vì cô ấy...., tại vì cô ấy.... và tại vì cô ấy...., chứ tại vì mình thì ít ông nào dám nói ra, chính vì lý do đó mà tôi nói rằng phụ nữ chỉ mong đàn ông cư xử sao cho đáng mặt đàn ông là vậy đó.
    Nếu ngồi phân tích lý do ngoại tình ở đây thì lâu lắm, có muôn vào lý do để người ta rời bỏ tổ ấm của mình ngó sang tổ ấm khác. Vấn đề là khi bắt đầu ngoại tình có bao giờ người đàn ông nghĩ rằng họ đã làm tổn thương vợ mình và tổn thương cả người con gái mà họ đang mê mệt hay không?
    Tôi không hiểu những người đàn ông ngoại tình cho mình cái quyền gì để rong chơi trong tình yêu của hai người phụ nữ, bởi vì họ là những người ưu tú hơn phụ nữ ư?Thuộc đẳng cấp cao hơn ư?
    Ngoại tình đấy, rồi lại về với vợ con như không, chẳng lẽ việc đó tốt hơn việc ngoại tình rồi khăng khăng đòi li dị ư? Tôi cho rằng bản chất hai hành động đó cũng tệ như nhau mà thôi. Thà rằng thẳng thắn chia tay để đi tìm hạnh phúc khác cho mình, còn hơn lừa dối vợ mình rồi sau đó bỏ rơi cô gái mà mình đã yêu để quay lại với vợ, họ đâu phải là đồ chơi của đàn ông, họ cũng có cảm xúc chứ, cũng biết đau khi bị phản bội, bị lừa dối chứ.
    Không phải ai đã kết hôn và có con cái cùng nhau rồi thì phải nhốt cuộc đời mình chung thân cùng người bạn đời cho dù người kia tồi tệ đến mức nào, nhưng trước khi trao tình yêu của mình cho người khác thì cũng nên nhìn lại mọi điều cho công bằng, trước khi phàn nàn vợ mình không hiểu mình, không chia sẻ, không đồng cảm thì phải nghĩ cho kỹ vì sao?
    Ngày xưa khi chưa lấy nhau thì nhà ai nấy ở, tiền ai nấy tiêu, lâu lâu mới được gặp nhau nên bao nhiêu cái tốt đẹp đều được phô ra, còn những cái xấu thì được che đi. Sau khi kết hôn trong khi đàn ông vẫn có thể bay nhẩy thì cô người yêu xinh xẻo ngày xưa phải gánh vác những nhọc nhằn của gia đình, con cái, vừa đi làm, vừa phải lo nội trợ, sinh con, nuôi con, điều tất yếu là cô ấy sẽ không còn nhiều thời gian để thì thầm những lời có cánh vào tai ông chồng vốn dĩ không trưởng thành thêm là bao dù đã làm bố.
    Ông chồng nào cũng trách vợ mình không đồng cảm với mình, cô ấy chỉ biết có hỏi tiền lương và phàn nàn chợ búa đắt đỏ, con cái không nghe lời, nhưng có ông nào chịu hiểu rằng trong khi ông ấy mải mê "đồng cảm" với cô đồng nghiệp, với cô bạn cũ còn đang son rỗi thì ở nhà vợ ông ấy đang vật lộn với một núi công việc nhà.Để rồi về nhà chán vợ, chê vợ chẳng hiểu mình,nếu cô vợ kia cũng đang son rỗi, không phải đẻ con cho ông ta, không phải lo lắng chi tiêu, dành dụm cho gia đình thì tôi nghĩ cô ta còn nói ngọt hơn,biết đồng cảm hơn mấy chục lần các cô kia ấy chứ. Chả thế mà các ông toàn chê vợ mình trong khi có ối ông khác thì chỉ ước giá như mình lấy được một cô như thế.
    Bạn biết đấy phụ nữ chúng tôi chỉ mong được nương tựa vào một người đàn ông đáng mặt đàn ông, làm gì không đúng thì biết thẳng thắn nhìn nhận lỗi lầm và sửa chữa, với những người như vậy chẳng người phụ nữ nào không sẵn lòng tha thứ và yêu thương. Còn nếu thấy không thể sống chung với nhau nữa thì cứ thẳng thắn đề nghị chia tay, không ai níu giữ người không còn yêu thương mình nữa, sau đó thì thoả chí tung tẩy, yêu vài chục cô cũng không ai thắc mắc gì.Chứ còn những người đàn ông ngoại tình tìm mọi cách đổ lỗi cho vợ để che đậy tính ích kỷ, tham lam chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thì không đáng để tha thứ.
    Còn chuyện chịu nhịn để gia đình yên ấm thì tôi nghĩ không phải là ''đặc quyền" của phụ nữ đâu, đàn ông cũng phải học cách nhịn vợ mình, bởi vì gia đình hạnh phúc đâu phải chỉ là để cho một mình người phụ nữ hưởng.
    Hơn nữa người ta chỉ nhịn đến mức độ nào đó thôi, chứ quá đáng quá thì chẳng ai nhịn được đâu,phụ nữ cũng là người chứ đâu có phải thánh
    Tôi thích yêu thương người đàn ông của tôi và được yêu thương chứ không thích thống trị
  6. Relay

    Relay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Thấy các bố nói nhau hay phết. Suy cho cùng sự rung động của đàn ông và đàn bà trong trường hợp này đầu tiên là sự đồng cảm, muốn giúp đỡ chia sẻ của người con trai truớc một ngưòi phụ nữ yếu đuối và bất hạnh điều đó là rất đáng trân trọng, tôi không loại trừ khả năng anh ta có ham muốn về thể xác nhưng nếu anh ta vuợt được qua cái ham muốn đó ( mà chắc chắn sẽ có - chúng ta là đàn ông đều biết cả, nếu không có thì xem lại bản thân) anh ta sẽ là một chỗ dựa tinh thần rất tốt cho nguời con gái lúc này nguời phụ nữ sẽ có thể là người chủ động trong vấn đề được thương yêu đuợc chia sẽ và được make love theo đúng nghĩa của nó, và như vậy đừng vội đổ tội cho anh chàng T nhé, những người như vậy là rất cần thiết cho chị em đó
    Tôi xem có bác nào nói " đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" mà bác cho rằng là phụ nữ sâu sắc, câu này được hiểu là
    " Đàn ông nông cạn biển khơi" - nông như biển vậy : rất sâu
    " Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" - cơi đựng trầu thì nông choẹt!!
    Xoá hết buồn đau xin các bác bình cho câu:
    " Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
    Câu này đúng hay sai, ý nghĩa thế nào xin các bác bình tôi sẽ phân tích sau

  7. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ở đây tôi không có binh vực ai, cũng không xúc phạm ai cả.
    Những gì em hoatim nói thì tự nó nói lên tất cả. Sự cảm nhận các thông tin đó ở mức độ nào là còn tuỳ vào trình độ nhận thức, năng lực phân tích và điều quan trọng là trực giác cá nhân của người đọc.
    Tôi cũng không binh vực anh chồng hay khuyên cô hoatim bỏ chồng. Hôn nhân là một sự cam kết đặc biệt mà mỗi cá nhân cũng dự đoán được những bất trắc của nó trong suốt cuộc đời sống với nhau. Để hai con người không họ hàng, huyết thống, không giống nhau về hình thể, tính tình, sở thích, cách giải quyết công việc ... ăn chung một mâm, ngủ chung một giường trong suốt mấy mươi năm đòi hỏi mỗi người phải cố gắng rất nhiều để dung hòa các khác biệt để cùng tiến đến cái đích cuối cùng là sinh ra những đứa con duy trì nòi giống, cùng được chôn gần nhau ở nghĩa địa (hay cùng chung một bàn thờ)
    Hãy nghĩ về hôn nhân với những gì tốt đẹp, giản dị như nó vốn là như vậy. Hãy hy sinh và tha thứ. Hãy làm những gì mà mình có thể chứ đừng quá trông đợi vào đối tác.
    To TanNg: Tôi có đọc một số bài viết của anh về gia đình và tôi thấy là anh rất yêu thương, kính trọng, bảo vệ quyền lợi chị em phụ nữ. Tìm được một người như anh thời nay khó lắm thay . Nếu tôi là thủ tứơng Phan Văn Khải thì tôi sẽ bổ nhiệm anh vào chức vụ cao nhất của Ủy Ban Bảo vệ phụ nữ và trẻ em (cơ quan này tên dài quá và tôi không rỏ lắm). Chúc quyết thắng nhá đồng chí.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì thấy chuyện của bản thân mình cứ suy nghĩ chín chắn mọi điều rồi cứ theo đó mà làm. Đưa chuyện ra kể để tìm lời khuyên v.v chỉ rước thêm đàm tiếu.
    Lập gia đình rồi, mà còn đem chuyện ra tìm lời khuyên của người khác? Bản thân mình còn chưa quyết định được việc của mình, chả trách cái gia đình của bạn không ra hồn, mà còn vất víu quan hệ lung tung.
    Grow up, girl !
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em rất nghi ngờ về khả năng đọc hiểu của 1 số bác trong này. Người ta post vài dòng ngắn gọn để tham khảo ý kiến (các bác nhớ cho em là chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé), chứ người ta ko xin các bác hạ cố phán xét về nhân cách hay đạo đức của người ta, các bác nghe rõ chửa?
    Mấy bác nam nhảy vào phê phán người ta ko ra gì, nào là ko làm tròn bổn phận, ko hiểu được bản chất vấn đề để thực thi nghĩa vụ của mình blah blah... Để tăng thêm phần đanh thép, các bác suy diễn 1 cách rất thiểu năng về người ta, đưa ra vài giả thiết vô cùng thiếu DHA mà em thấy đáng ra ko nên xuất phát từ miệng 1 người đàn ông quân tử. Người ta hỏi ý kiến vì người ta ko tìm được cách xử lý nào khả thi. Nếu có thể cho người ta 1 lời khuyên tử tế thì tốt, còn nếu ko thể nghĩ được cái gi` lịch sự để nói cho nó xứng với cái miệng sạch sẽ ngày đánh răng 3 lần của mình thì tốt nhất nên ngậm miệng lại.
    Nói to để làm gì, phân tích nhiều để làm gì, đòi xoa đầu hết người nọ đến người kia để làm gì khi ngay cả "giận" với "rận" cũng ko phân biệt được, "giếng khơi" thì viết thành "biển khơi".
    Nghĩ mà chán.
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Anh nhắc hai chú Oiltrade với 9034 thêm một câu nữa rồi anh đi. Bạn Hoatim bạn không trả lời các chú câu nào, không phải là vì bạn ấy thấy các chú nói đúng đâu, mà là bạn ấy khinh các chú không thèm trả lời, chán tới mức không thèm nói đấy. Anh không muốn các chú bôi bẩn ra ở chỗ này nên nhắc nhở các chú một tí, chứ còn cá không ưa muối cá ươn. Các chú làm anh ghét lên thì anh cho toàn ngọt với bùi chứ còn roi vọt anh để chỗ khác anh cho.

Chia sẻ trang này