1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghi chép từ đia ngục gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoatim510, 21/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    @ francy: hoatim510 đã nhận được rất nhiều lời khuyên rồi đấy chứ. Nhưng vấn đề là đồng chí này bây giờ lại phải chọn nghe theo lời khuyên nào đây. Có lẽ đến bây giờ thì hoatim510 đang cảm thấy rối hơn là trước khi vào diễn đàn này tư vấn. Lẽ ra ngay từ đầu, hoatim510 phải tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình, hay tìm lời khuyên từ một số ít những người thân của mình, hiểu rõ mình hơn. Thế nên tớ đồng ý với 6senses rằng đồng chí này không nên lên đây để hỏi han.
    @ AnhPhanQuan:
    Tôi lại phải một lần ngạc nhiên nữa. Cậu đã đóng topic bên kia rồi, nhưng lại phải mang sang bên này để tiếp tục. Tại sao cậu phải luôn năng nổ chứng tỏ mình là một kẻ không có khả năng hiểu và cảm nhận, để cứ bắt tôi phải biến cậu thành một gã ngờ ốc trước bàn dân thiên hạ nhỉ? Hôm nay cậu lại gặp trạng thái lạ: tởm lợm, buồn nôn.
    Bây giờ thì tôi cảm thấy rất hứng thú với việc thử khai thông cái khả năng đọc hiểu của cậu.
    Thế này nhé, bài đầu của tôi ở bên Có nên để chồng đi học nước ngoài? được tôi viết dành cho hai loại người. Loại thứ nhất lúc nào cũng u mê lo chuyện chồng ngoại tình, có thể hiểu những gì tôi viết là thái độ khó chịu của tôi với sự ngu ngốc của họ. Loại thứ hai gồm những người chỉ lăn tăn về chuyện đó, hay chẳng có vấn đề gì, và họ sẽ hiểu như là một lời trêu đùa. Tôi quên tính đến loại thứ ba, là loại như cậu, chỉ có thể nhìn trên bề mặt mà không hiểu, hay không cảm nhận được những gì nằm sâu hơn một chút, và cứ tưởng thế là thật.
    Để làm cho cậu dễ hiểu hơn, cậu hãy thử tưởng tượng mình là một người phụ nữ, tất nhiên là với khả năng hiểu và cảm nhận cao hơn của cậu bây giờ (điều này thì khó, nhờ, cái đoạn thông minh hơn ý ). Với khả năng đó, sau khi đọc xong, người phụ nữ (là cậu nhưng thông minh hơn một tí) sẽ phải phì cười và tự bảo mình rằng ''Đúng là mình ngớ ngẩn thật. Nếu cứ lo thế này thì thà ở vậy cho xong, hoặc là kiếm một anh liệt dương hay một lão già, kiểu như HairyScary đã viết ý. Cái tay này đùa hay thật ''. Đấy, đại khái là như thế. Nguyên lý của nó là nếu lo chồng ngoại tình đến mức không dám để chồng đi học nước ngoài thì thà đừng lấy chồng, mà lấy rồi thì chẳng thể ngồi khư khư giữ chồng được vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị chồng cắm sừng. Cách viết tới mức cực đoan là lấy tay liệt dương hay già khú đế là nhằm mục đích phóng đại cái sự vô lý của việc lo lắng như vậy (có sarcasm ở đấy).
    Thế nhé! Hy vọng là cậu sẽ thấy sáng ra một chút. Và nhắc lại là đừng cố bình luận nhận xét những gì tôi viết làm gì. Mà tôi vẫn chưa khai thác hết những chỗ dở hơi cậu viết trên kia đâu nhé. Tại vì hôm nay tôi thích khai sáng hơn là tiếp tục biến cậu thành một gã ngờ ốc.
    Mà cậu nghĩ sao nếu tôi nói rằng tôi là lesbian, không hề có chồng và cũng không muốn lấy chồng?
    Thế nhé! Cậu biết phải làm gì nếu cậu muốn dừng lại rồi, phải không?
    HERE''S THE TENIS BALL!
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 28/03/2005
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ở với chồng - cứ ở (nếu còn có thể)
    Ngoại tình (ko chỉ bên tách cà phê....) - Cứ tiếp tục
    Nói thực, có khuyên khác đi cũng chả ăn thua.
    Mỗi một điều cần lưu ý, ăn vụng thì chùi mép cho khéo.
  3. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tôi cũng hiểu chị là người ĐÁNG THƯƠNG hơn đáng giận.
  4. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Anh thử em tí mà em đã chanh chua chuối chát lên rồi, lại còn ỉa đái, thay bỉm >>> bản chất.
    Anh "thua" em rồi
  5. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị em phụ nữ,
    Không làm chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là một cái quyền của đàn ông.
    Cái này không phải là mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói. "Khi anh ấy có người khác, bạn hãy xem lại mình." Nghe như một châm ngôn.
    Bởi vì các chị không biết kể chuyện chị thỏ bông, cho nên các anh phải đi nghe người khác kể lại câu chuyện ấy.
    Bởi vì các chị không biết mát-xa, cho nên các chị không thể cấm các anh đi mát-xa.
    Bởi vì các chị không biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác.
    Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh sẽ đi phổ biến kiến thức cho nơi khác.
    Bởi vì các chị quá hiền,
    Bởi vì các chị quá dữ,
    Bởi vì các chị quá ngăn nắp,
    Bởi vì các chị quá bừa bộn...
    Kiểu gì, như báo đã nói, cũng là lỗi của các chị thôi.
    Và báo (có lẽ đã ăn hối lộ của đàn ông) mà đề cao quá sức cái công dung ngôn hạnh, gần như đặt hẳn các chị lên bàn thờ, khiến các chị không leo xuống được để đấu tranh bình đẳng với đàn ông, cho nên các chị đành ở đó mà vui vầy với bếp núc cùng con cái.
    (nguồn: Thảo Hảo trong Nhân trường hợp chị thỏ bông")
  6. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi bạn Hoatim vì tôi vào đây ko phải để khuyên hay tư vấn gì cho bạn, xin phép làm loãng chủ đề của bạn một chút, nhân gặp các cao thủ đổ tội cho vợ ở đây.
    Cá nhân tôi nghĩ rằng xã hội Việt Nam này đã qúa khắt khe với người phụ nữ và những lý thuyết giáo dục lệch lạc - chính xác hơn là những lời bao biện nâng cấp thành hệ tư tưởng - đã làm hỏng đàn ông của chúng ta rất nhiều.
    Tôi nghe quá nhiều người nói rằng: "đàn ông thằng nào mà chả vậy. Bản chất của đàn ông là tham lam, ích kỉ. Đàn ông thằng nào chẳng sĩ diện. Đàn ông thằng nào chả mê gái. Đàn ông kém sức chịu đựng...". Và người ta đôi khi ko những ko hạn chế mà còn tung hê nó. Thật là buồn cười.
    Một phần xã hội thân mến của chúng ta nhận thức về tham lam, ích kỉ, mê gái, kém sức chịu đựng...giống như là góc khuất thân thương trong cuộc sống và ra sức chăm chút, bảo vệ.
    Nhiều khi nghĩ chán chẳng buồn...nghĩ tiếp.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thấy chưa!!!! Có chỉ bảo thì có hơn ngay lập tức mờ!!!!
    OK! Vậy đây là cảm nhận đầu tiên của cậu sau khi phát hiện ra rằng mình cũng khá là ngốc nghếch.
    Goooood! Gooood!!!! Mặc dù còn xa cậu mới cảm nhận được như người bình thường, nhưng không sao, không sao. Ít ra thì cậu cũng đã cố để hiểu được một cái gì đó, và đó là dấu hiệu tích cực. Để xem cậu sẽ tiến triển như thế nào. Ca của cậu khá là nặng đấy.
    Rồi, bây giờ thì chạy ra sân chơi đi! Thế! Good boy!
    HERE''S THE TENNIS BALL!
    BTW, có một số bài khá khó với cậu mới được post lên. Nếu thấy cảm giác gì như tởm lợm, buồn nôn, điên, hay sủa, hay gần gần như thế, thì đừng vội post bài trả lời nhé!
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hoatim ơi! Bạn ở đâu ghé ra đây một tí nào, đóng hộ cái topic này hoặc hướng nó về đúng hướng ban đầu.
    Dù bạn làm gì, đúng hay sai theo quan niệm của mọi người, tôi ko care. Tôi chỉ thấy là bạn đang đau khổ, bạn muốn tìm sự cảm thông. Tôi cảm thông với bạn, mong bạn hạnh phúc và chỉ cho bạn một vài phương án để tìm HP, giống như một số bạn trong này (hoặc đã trải qua, hoặc đơn thuần là cảm thông với bạn) đã làm. Hãy đi ngang qua những lời nhận xét, xúc phạm chỉ trích, chê bai .... như ngang qua một sinh vật ngu dốt lắm điều và nghiệt ngã.
  9. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi THẬT SỰ NGỐC NGHẾCH KHI ĐI CÃI NHAU VỚI MỘT CON ĐIÊN NHƯ CHỊ.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đúng, báo phụ nữ là điển hình của báo lá cải, mấy chục năm qua, xã hội xoay chuyển 180 độ mà cái báo lá cải đấy vẫn chỉ quanh năm nhai nhải những điều đó. trước đây thì suốt ngày lên án mấy cô trao thân cho người yêu trước khi cưới, rồi gặp mấy thằng Sở Khanh, hoặc nếu không thì khi lấy chồng cũng li dị hoặc bị chồng khinh , đại loại vậy. Thời buổi này chắc do thấy không "giáo dục" theo kiểu đó được thì cái báo đấy lại lên mặt dậy đời 1001 chuyện các ông ăn vụng và 1002 nguyên nhân do các chị em. Quả thât, chả hiểu sao mọc ra cái tờ báo đấy có lợi ích gì hay chỉ có hại đi. Trong gia đình, một bên thì lấn tới, một bên chỉ có nhường nhịn, chịu đựng thì hỏi làm sao có sự bình đẳng, tôn trọng một cách tương đối. Nếu không tôn trọng nhau thì hỏi làm sao thương yêu nhau được đây. Trong chuyện tình cảm, người phụ nữ quá được chiều chuộng nâng niu, mà lại không biết điều, không biết trân trọng thì cũng sinh ra ích kỷ, được voi đòi tiên, dù có chiều thế chứ chiều nữa cũng ko thoả mãn, khi có chuyện gì xảy ra thì làm mình làm mẩy...Người đàn ông cũng thế.Khi có vợ đẹp, chung thuỷ, biết điều, nhường nhịn nhưng không biết trân trọng tài sản mình đang có, ham chơi, lại thêm bị rót vào những tư tưởng lệch lạc quanh làng quanh xóm rồi la đà sinh tật. Lúc đấy nếu còn yêu thương nhau thì người vợ phải cực kỳ cao tay, tâm lý, chứ không đơn thuần như mấy cái lá cải nhường nhịn đơn thuần, ăn mặc đẹp, rồi blah blah đâu, còn nếu kiểu nhường nhịn như Osin,tha thứ, chịu đựng hết thì lại càng được thể lấn tới, bị người ta khinh cho, mà sức người có hạn, mấy cô cũng có học hành, cũng có công việc đàng hoàng, con nhà tử tế, biết suy nghĩ, biết phân biệt phải trái, liệu ai có thể nhẫn nhục mãi được không? Nếu như thế mà cải tạo được gia đình thì đã phúc quá!!!
    Còn nói rằng bản chất của đàn ông là tham lam, thích mây mưa, làm đó rồi quên đó, tôi chẳng tin. Các anh nói thế là tự hạ thấp đàn ông đấy, dù điều đó toàn là những điều mắt thấy tai nghe xảy ra xung quanh cả. Đàn ông về cơ bản sức dài vai rộng, thông minh, tài năng, tầm nhìn xa, thậm chí nhiều người còn khéo léo hơn phụ nữ nếu có niềm đam mê. Cái bản chất là đàn ông muốn được bao bọc, được che chở cho người phụ nữ của mình cũng như muốn nắm vai trò trụ cột của gia đình, được khẳng định bản thân trong cuộc sống thì tôi tin. Nhưng cái hệ tư tưởng lệch lạc, những cái xấu phổ biến thành lối mòn đến mức người ta thấy là bình thường mặc dù gây bao đau thương, tan hoang và tác động rất tiêu cực đến cuộc sống. Những cái tốt chưa được trả về đúng vị trí của nó, những cái xấu tạm thời đang phổ biến, đang lên ngôi, những cái lý tưởng đẹp đẽ nền tảng của gia đình, những điều tạo ra hạnh phúc nhỏ bé mà vĩ đại,của tình thương yêu giữa vợ chồng, sự kính trọng suốt đời của những đứa con với tấm gương về tình nghĩa của bố mẹ chúng, niềm hạnh phúc vì sống có ích cho gia đình mình không đáng là lý tuởng sống cần phấn đấu hơn nhiều so với cách sống thực dụng, sống gấp, sống hưởng thụ cho mình bằng mọi cách dù đạp lên cả những người thân yêu hay sao . Nếu phân biệt được rõ những giá trị tinh thần, tôn vinh cái đẹp, nghiêm khắc, không dễ dãi với cái xấu liệu cái xấu có hoành hoành mãi không. Con người trong sâu thẳm ai chẳng muốn có cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống được thể hiện những điều mạnh của bản thân nhưng những giá trị đẹp thật sự đã được trả về đúng vị trí của nó hay chưa hay bị cái xấu nó lấn át quá nhiều rồi??? Tôi chỉ nghĩ về 1 ví dụ rất bé nhỏ: Một người đàn ông sau giờ làm việc không nhậu nhẹt để ăn cơm với vợ con, để tối dậy con học bài, đóng lại cho thằng bé cái bàn học bị lung lay cái chân, nhiều đồng nghiệp sẽ nhận xét " Ôi dào, cái thằng bôn sê vích, râu quặp, sợ vợ, tan làm phải đi với anh em uống tí bia, nhậu nhẹt tí chứ..." với cách nhìn " Cái ông đấy trông thế mà chí thú gia đình, được đấy!!!". Vì đây là trong khuôn khổ box HPGĐ tôi chỉ lấy ví dụ chuyện như vậy. Cái anh đàn ông "sợ vợ" trên, đáng tiếc, như tôi được biết lại dễ bị suy nghĩ theo cách thứ nhất hơn. Còn nếu anh ta được đề cao việc anh ta làm thì anh ta sẽ thấy việc đó có nhiều ý nghĩa hơn. Còn nghĩ theo cách khác, anh ta thấy việc đi nhậu nhẹt (thường xuyên ) nó mới đúng là đàn ông thời nay, không nhậu nhẹt bù khú, chơi bời không phải đàn ông thời nay thì làm sao anh ta có nhiều đam mê, lý tưởng cho gia đình vợ con được.
    Xã hội thì tất nhiên chẳng toàn vẹn và mỗi người có một lý tưởng, mục đích sống khác nhau nhưng hi vọng 1 ngày nào đó, những giá trị tốt đẹp, nhân bản sẽ được tôn vinh và ngày càng có giá trị hơn nữa.
    Hôm nay bỗng nhiên dở chứng, Thornbird ngồi viết triết lý spam chủ đề triệt để vậy
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này