1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghi chép từ đia ngục gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoatim510, 21/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cô Thornbird hôm nay có vấn đề gì không mà viết hay quá. Hoàn toàn đồng ý với những quan điểm của cô.
    Nếu vợ/chồng sống có trách nhiệm hơn, có bản lĩnh hơn, có cùng một mục tiêu lâu dài thì xã hội này sẽ không còn những chuyện ngoại tình, ly dị, hư đốn nữa.
    Mong lắm thay!
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay và F rất đồng tình với suy nghĩ của bạn ! Không phải F a dua theo mà F đã từng chứng kiến rồi .Khi xưa F cũng bị xã hội áp đặt cho lối suy nghĩ như vậy về đàn ông thậm chí chấp nhận nó như một phần của người yêu ...Và F suy nghĩ một cách hoang đường là anh ta sẽ biết sống như thế nào cho phải với tình cảm của F mà không cần F phải chỉ ra...Nhưng sự thật thì sao ? Anh ta ỷ lại vào điều đó, quan hệ lung tung và không đơn giản là bạn bè ,là qua đường như anh ta nói ...Càng lúc anh ta càng bỏ quên cuộc sống của mình, chìm ngập trong những thú vui mà chẳng biết nghĩ gì đến tương lai. Học hành lẹt đẹt , ưa tán tỉnh cả chính bạn thân của người yêu ,tiếp tục giao du qua lại với những cô gái khác khi miệng mồm nheo nhẻo nói yêu mình ...Con người càng lúc càng sa đà ...Và khi F không thể chấp nhận đươc nữa mà biết có nói anh ta cũng không thể sửa chữa những thói xấu để là người đàn ông đích thực ,nên F quit mặc dù buồn nhưng thời gian trôi qua khiến F thấy chẳng có gì phải nuối tiếc ...
    Một thí dụ khác về người anh kết nghĩa của F ...Anh ấy không thế nói là toàn diện mọi mặt ,nhưng F rất nể vì anh vẫn còn là người đàn ông đích thực ,không phải vì được xã hội bao che mà tha hoá bản thân ...Vậy mà những người bạn cho là anh điên ! Chỉ vì anh không ăn chơi trai gái như họ ,chỉ vì anh chỉ biết học và nghĩ đến tình yêu bằng cảm xúc trong sáng chưa bị vẩn đục bởi ý nghĩ về ******** ...F đã từng nói với anh là F sẽ lo là anh cũng giống như họ ,sẽ ăn chơi và coi đó như bản lĩnh của người đàn ông ,sau đó sẽ đánh mất chính mình ... Anh nói sẽ không bao giờ thay đổi vì bản tính anh đã vậy ,nhưng F vẫn lo sợ mất đi thần tượng của mình vì đàn ông, có mấy ai lại thản nhiên có thể chấp nhập mình là một kẻ "ngoại đạo" trong số bạn bè ? Có ai muốn mình là hòn đảo hoang vu chỉ vì ...quá ngoan ???? Mặt khác, vì cái tôi muốn chứng tỏ mình cũng sành điệu mà họ đành nhắm mắt đưa chân, rồi sau đó nó thành thói wen, xem đó là việc đương nhiên và không bỏ được ...
    "Đàn ông chưa thử cái này thì không phải đàn ông mà chỉ là thằng hèn !!" Tên bạn mới quen nói với vẻ thách thức và đưa gói giấy bạc cho Q .Q nhìn nó ,biết nó là gì và mọi người ai cũng biết sử dụng nó sẽ có hậu quả gì .ANh phân vân trong lúc những gã khác nhìn anh và phá lên cười :" Thôi, chúng mình tha cho nó, để nó về bú tí mẹ !!" ......
    Nếu có một người đứng ra và đánh thức Q về hậu quả và vạch ra cho anh thấy là "còn có người khác với họ ,có người cho đó là sai ...." thì anh đã mạnh dạn nói tiếng Không !nhưng không có ai hết ! Ai cũng cho là phải biết sử dụng nó mới là thằng đàn ông "ai cũng dùng hết thì chắc không sao, và mình cũng vậy !!" (mà F thấy trường hợp này không phải là hiếm gặp .Các bác cứ nhớ lý do khiến các bác thử hút điếu thuốc đầu tiên mà xem, có phải bị rủ rê rồi bị xiêu lòng không !!)
    Trước sự "khích lệ" của tập thể ,người ta mặc nhiên xem đó là điều bình thường, rồi dần dần đi truyền bá "sự hiểu biết" cho người khác .Chẳng khác gì một căn bệnh dịch ,lây lan mọi ngõ ngách xã hội ....Mà những người chưa bị nhiễm bệnh là bị coi như "có vấn đề" về thần kinh!
    Em nói thế thôi, các bác tự suy ngẫm lấy vậy ...Bây giờ không phải thời phong kiến mà phụ nữ cần ngậm đắng nuốt cay , vì đứa con và vì còn lệ thuộc vào kinh tế nhà chồng mà coi như không có gì xảy ra để chấp nhận bác ,coi đó là chuyện nhỏ ...Thì các bác cũng nên dẹp tư tưởng đó đi ,đừng cố gắng bào chữa cho mình bằng những lý do củ chuối thế ...Em chấp nhận là các bác ưa ngọt, dễ bị gái dụ (là trường hợp thông cảm được) nhưng đừng tự nói đó là vì bác là đàn ông nên có quyền ngủ với hết người này đến người khác , chỉ là người đàn ông vô trách nhiệm mà thôi Túm lại, có lỗi thì sửa chứ đừng vì xã hội "công nhận" nó mà làm theo, để rồi người có vấn đề là mình mà cứ vênh vênh cái mặt cho là hay lắm !!

  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oooooohhhhhh! Cảm giác của cậu thế nào khi phát hiện ra là mình thật sự ngốc nghếch?
    Đã biết được đến thế này thì chắc hẳn cậu biết phải làm gì để dừng lại rồi, phải không?
    HERE''S THE TENNIS BALL!
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    To AnhPhanQuan: Tôi thấy cậu cứ lánh nhách làm gì với cô em đấy nó mệt ra. Với đàn ông, con trai ngoài đời có thể xông phi thẳng vào mặt (tất nhiên đối thủ là đàn ông và có thể xơi được ) còn ở đây cậu không làm được điều đấy thì stop lại đi. Hơn nữa về mặt lý luận sắc bén và khả năng hạ nhục đối phương bằng viết lách thì phụ nữ hơn hẳn chúng ta --> cậu nên gác bút đi. Mặt khác tác giả topic chẳng thấy xuất hiện nữa thì cậu ở lại giải quyết ân oán cá nhân làm chi. Tôi thấy mod ở đây hoạt động không hiểu quả
  5. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em nghe bác. Thật ra cũng chả có gì, tại em đang nhớ nhà quá thôi.
  6. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cô bé cho ra cái topic xong rồi để đó cho các chú đàn ông nhà ta chửi nhau. Đúng là đàn bà
    Ngoại tình thì cứ ngoại tình đi. Dám làm dám chịu. Đúng là nếu ăn vụng thì phải biết chùi mép. Nếu thằng chồng cô em mà biết thì ... Chẳng thằng đàn ông nào chịu được cái cảnh của thằng khác trong của vợ mình đó đâu. Tạo ra cái topic này làm gì
    Nhưng thằng T (trong chuyện của cô bé)mới là thằng đểu.
    Cô bé đó mà hỏi xin ý kiến tôi tôi còn khuyên hay hơn thằng T kia nhiều vì tôi kinh nghiệm hơn nó (chắc không nhỉ), nhưng chẳng bao giờ khuyên cô bé bỏ chồng (bị điên à mà khuyên cô bé bỏ chồng)
    Có điều cô bé ạ, hãy bằng lòng với những gì mình đã có. Thằng T đáng yêu của cô bé chẳng tử tế gì đâu. Ngày xưa cô bé cũng yêu thằng chồng cô bé bây giờ mà. Dù sao nó cũng cưới xin cô đàng hoàng hơn cái thằng T kia của cô.
    Chúc cô bé có một gia đình (cũ) hạnh phúc
  7. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chẳng Sao cả
    Chỉ Hơi Tham vàng bỏ ngãi thôi.
    Chia tay đi thế là xong, Đường ai nấy đi.
    Bao nhiêu cái tật xấu khi yêu ko có, mà bây giờ thì đâu đâu cũng nhìn thấy cái tật xấu của nhau. Nhưng theo tôi cả trăm thằng đàn Ông thì cả trăm thằng khi hùng hục xong đều lăn ra ngủ Trừ khi đi vụng trộm , tầu nhanh rồi về

  8. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gớm, cái nhà bác này có vẻ nhiều kinh nghiệm tàu nhanh nhỉ
  9. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    !!!.Không biết các bạn nghĩ sao?.
    Được sister123456 sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 27/05/2005

Chia sẻ trang này