1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi chép tức thời

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Một thành viên: Saladin
    -----------------------------------
    Xin vui lòng không chat chit trong topic! Theo qui định trong Đại hội đồng Bách Khoa các bài chat chít không phù hợp nội dung chủ đề sẽ được xoá!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Có 3 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 2 thành viên
    FBK , standalone78
    Sa''ng nay sao kg thấy ai ngoài Stand@ cả...chac mọi người đang buốn....nên kg có hứng ...
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  3. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 2 thành viên
    newvampire , standalone78
    mới thấy FBK đây lại trốn mất rùi
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    new,babicinamon
    Chỉ là những cư dân Babylon bình thường, sang đây chơi .
    Ước gì........................... ^___^
  5. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hắn lững thững bước vào phòng, ngồi cái phịch xuống, nhận tờ giấy toàn những A,B,C,D,E, một lát sau thêm một tờ giấy nữa.Hắn đọc, rát nhanh, 3 phút thôi.Rồi hắn quay sang tờ giấy ABC kia hí hoáy tô,hắn tô nhưng cái dấu tròn đen thành một hàng dọc thẳng tắp,hắn thậy rất vui với trò chơi này, hắn tô di tô lại cho tròn hơn, đen hơn, đẹp hơn."hết giờ" tiếng ai đó vang lên, hắn chẳng quan tâm đó là ai.hắn nhìn lại tờ giấy cực đẹp của mình, cười mãn nguyện
    Hận đời đen bạcHận kẻ phụ tìnhLấy máu của mìnhViết lên bốn chữBÚT BI BẾN NGHÉ
  6. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngồi vào bàn, lòng vẫn hướng về một cõi mơ hồ nào đó.Không gian im phăng phắc, chỉ còn nghe tiếng giấy bút loạt soạt, hắn chán nản, hắn vui mừng, hắn thất vọng, tất cả đều hiện lên gương mặt bơ phơ của hắn. Hắn đã chờ, hắn đang chờ .... chờ một điều gì đó mà hắn biết là không hề đến. REEENNNGGGGGGGG........Hắn giật mình thảng thốt, thế là hết...hắn bước ra khỏi phòng, tiến từng bước chân nặng nhọc........
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  7. chrysopogon

    chrysopogon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sao có mình mình dzị ta, chắc tối thứ 7 bà con bận đi chơi hết rùi phải hông. Thôi hông thèm ở đây nữa, đi chỗ khác chơi lun
    If there's someone you miss, tell them that you do...
  8. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi, chỉ còn mình ta lẻ loi, cớ sao lại có thêm Kiman làm chi, chuyên đời là thế.

    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Saladin , Congchuaphale , kiman007 , sweettaboo
    Lâu rồi mới gặp lại @sweettaboo trong box Bách Khoa!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hắn bước vào phòng sau mọi người khoảng 10 phút - người phụ nữ hiền từ tiến đến hướng dẫn hắn và đưa hắn 2 tờ giấy - 1 trắng 1 đỏ - hắn lịch sự lấy tờ đỏ và đưa lại tờ trắng. Hắn rút trong túi ra 2 cái hột trắng trắng và thả xuống bàn, lẩm nhẩm : " 11 chia 4 dư 3 - câu c !" rồi tô tô vẽ vẽ vào tờ giấy màu đỏ.... sau 20 phút hắn bước ra khỏi phòng 1 cách lẳng lặng - quay lại với những ánh mắt đầy hâm mộ và thán phục, hắn nhoẻn miệng cười và tụt nhanh xuống cầu thang, biến mất....

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

    Được kiman007 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 15/12/2003

Chia sẻ trang này