1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi lại cảm xúc

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi lucky_langtu, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_langtu

    lucky_langtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ghi lại cảm xúc

    Vậy là chỉ còn đúng 2 ngày nữa là chúng ta - những học sinh 12 sẽ chính thức làm lễ ra trường.Có lẽ trong 3 năm học cấp 3 đã có rất nhiều kỉ niệm vui buồn với mỗi người.
    Vậy các bạn hãy ghi lại những cảm xúc ấy cho mọi người
    cùng chia sẻ.Có thể diễn tả bằng thơ ,truyện...
    Mình xin tặng các bạn bài thơ "con nhái" của mình:
    "Kí ức không tên"
    Tìm gì đây giữa muôn vàn kỉ niệm
    Chan chứa buồn vui tuổi chúng mình
    Nói sao hết lòng người xa cách
    Trong mắt nhau từng kí ức hiện về.

    Được sửa chữa bởi - lucky_langtu vào 21/05/2002 21:04
  2. lucky_langtu

    lucky_langtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!!! Tặng các bạn bài thơ nè:
    Ba năm ư?Nhanh như gió thổi
    Nao nao lòng khi nhớ về lớp xưa
    Vương vấn lòng người giọt kỉ niệm
    Trên mỗi chặng đường trong như giọt pha lê.
    willy the kid - Sát thủ của trái tim
  3. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Những kỉ niệm 1 thời học sinh dù chỉ có vẻn vẹn trong 3 năm học nhưng sẽ lưu lại dấu ấn đậm nét trong lòng mỗi người trong chúng ta.Bác ơi,sang năm bọn em sẽ lại nối tiếp sự nghiệp của các bác ,nói chung cuộc chia tay nào thì cũng buồn nhưng lại mang đậm phong cách của học sinh.hihi,hôm lễ bế giảng diễn ra,bác hát hay lắm bác a`,khá khen thay...Hôm đó trời mưa,chắc các bác thấy buồn lắm nhỉ.(em cũng buồn vi` thời tiết quá tệ nên không chụp ảnh được)
    Lễ bế giảng sang năm ,lớp em cũng sẽ mặc đồng phục A1,sẽ chơi những trò nghich ngợm của riêng học sinh A1,có lẽ sẽ có nhưng giọt nuớc mắt,sẽ có những niềm nuối tiếc...Nhưng bác ạ,tất cả sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ và khó fai mờ trong tâm trí bác sau này.
    Mong bác thành đạt...

    Hãy dựa vào bản thân và hãy luôn luôn tự tin để mãi là chính mình!

Chia sẻ trang này