1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhận cuộc sống.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi redskirt, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận cuộc sống.

    Mở blog của một người bạn,bỗng nhìn thấy một người bạn từ hồi cấp 3.Lâu không gặp,thế mà qua nảh cung có thể update cuộc sống của nó.
    Một người đi dancing ở HT kể là gặp cô gái-suýt-làm-chị mình đi với một anh nào đó.Cười vui lắm.
    Gặp chính cô ấy,lại nghe về một chị người quen khác,cũng đi dancing trên ý,một mình,chẳng biết chồng con để đâu
    Hà nội nhỏ thật.Nhìn quanh là thấy người quen.
    Có những thông tin làm mình không thấy vui lắm,dù biết cuộc sống luôn vận động và thay đổi hàng ngày.
    Mình là người ít có thay đổi nhất
  2. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ra ngoài thành phố,không khí khác hẳn.Dù rất nắng và nóng nhưng cũng có thể cảm nhận được mùi lúa từ thửa ruộng ven đường.Những ngôi nhà mái rủ xuống thảm lá xanh và hoa bìm bìm tím đẹp như tranh.Hoa sen vẫn nở dọc hai bên đường.Chỉ buồn là chẳng có cái cầu ao nào để ngồi hóng gió buổi trưa nữa,làm thiếu hụt đi một phần trong sự chờ mong của mình...và những điều đã thực sự khác trước đây trong mỗi chuyến đi...
  3. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều đẹp thật.Ngày không nắng và có gió mát như mùa thu.Mà cũng sang tháng 7 rồi.Được đi một vòng hồ trong buổi chiều như thế cũng không có gì phải tiếc.Có thể ngẩng mặt thoải mái hứng lấy nắng và gió,có thể thả cho tóc bay,có thể cười với ai đó nhìn theo..
    Quyết định dành một tháng để chơi bời một chút,sang tháng sau sẽ tập trung vào kì thi cuối cùng.Bắt đầu vào một ngày đẹp trời,chắc sẽ tốt đây!
  4. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn không hiểu sao có lúc mình hâm như thế,hâm thật.Đúng là chỉ giỏi cái mồm nói thôi!
    Ngày mệt mỏi.Suýt thì lây ốm của chị làm cùng.Mô phật!Trưa lại nhận được cú điện thoại nặc danh,nhắn tin không lời,gọi không nói gì.Đúng là đồ rỗi hơi.May là cũng có lần mình đă tuyên bố với một "vụ" như thế là "Tôi không có tính xấu là tò mò." Ghét nhất cái kiểu bí bí ẩn ẩn ấy!Cần thật khắc tự nói ra.
    Sốt ruột cả buổi chiều,bảo mấy chị cùng làm là chắc ai đang chửi em...hì.

  5. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mưa bão nên trời mát lạnh.Nhè đúng lúc giời mưa to nhất thì phải đi ra đường,chỉ thấy nước xối xả vào mặt và áo mưa.Cái áo mưa giấy màu vàng "bị" cho mượn vô thời hạn của anh chàng hàng xóm được việc ra phết.Mãi chẳng thấy rách gì cả.Cũng không bị ướt người.Bây giờ về sớm rồi nên không gặp để cảm ơn được.
    Đã vui hơn một chút khi nghĩ về một người.
  6. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng tớ không làm cậu buồn.Cậu thực sự là người bạn đáng mến và đáng tin.Hãy hiểu là tớ luôn mong mọi điều tốt nhất cho cậu,nhé.Còn tớ,tớ cũng phải sống,và làm những điều mình thấy cần chứ,đừng hiểu tớ sai đi nhé.Có thể sau này tớ sẽ làm cậu thấy buồn nhưng dù sao,cuộc sống vẫn là như vậy.Hãy cho tớ sự quyết tâm đi.

  7. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ]Cửa hàng nhộn nhạo hết cả lên vì váy xống,nhảy nhót.May mà không có phần của mình nên chỉ đứng dòm mấy em thử đồ mà tự hỏi sao chúng nó lại có thể lượn ra lượn vô với mấy cái manh vải ấy,chỉ tổ bổ mắt mấy ku nhóc đánh giày ngoài cửa.Nhưng mà có khi chả dám nhìn như Mr K. lại đen tối nhất ý chứ.
    Càng đỡ cứ đôngđông là chui tọt lên gác ngồi cho khoẻ thân.
  8. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái thảo luận của người khác,thấy giông giống những suy nghĩ của mình.Hoá ra con gái thường là như thế,đã yêu thì khờ lắm.Và lại lấy làm hạnh phúc với sự dại khờ ấy.
    Mùa mưa bão...mình đã không còn nhớ nữa những điều đã qua.Không còn buồn vì người đi cùng trong những cơn mưa bão đó.Cảm ơn!Cảm ơn người rằng tôi đã quên...Cảm ơn người rằng tôi sẽ nhớ.Cảm ơn vì cuộc sống vẫn cho tôi niềm tin.
  9. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu đó vào buổi sáng mùa mưa mát lạnh như hôm nay thật dễ chịu.Cây cối sau cơn mưa bão ngày hôm qua được tắm gội trở nên xanh mớn,xanh thăm thẳm ngút mắt.Dọc Chu Văn An,dọc đường Phủ Chủ Tịch,dọc Hồ Tây...tới phủ Tây hồ được ngắm hoa trong "vườn của bạn",chợt nhớ ra có những người bạn đã tặng mình những chậu hoa thật xinh để treo,bày Tết ai cũng thích.
  10. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ui cha,buổi tối lạnh quá,thu mà!
    Dạo này em trai đi làm thêm,suốt từ chiều tới đêm.Hôm nào về cũng thấy văng vắng.Hồi trước hai chị em nhiều khi chành choẹ nhau vì cái máy.Bố thì kêu ca vì đứa này chưa đứng lên đứa kia đã nhăm nhe,sốt hết cả ruột với tiếng máy e e.Bây giờ nó không giành với mình nữa lại buồn và thương nó.Chẳng ai bắt nó đi làm nhưng cũng không cản vì cứ cho nó va chạm một chút.Hôm nào cũng 12h30 mới về tới nhà.Hôm nào chị cũng chờ tiếng xe em về,ra ôm con cún đang mừng rối rít cho em cởi giày,lau nhà,khoá cửa.Có hôm em nhắn tin về muộn,1h30 mới về chị cũng không sao ngủ được,không nhắm nổi mắt.Em cũng thế,chị đi đâu về muộn cũng nhấp nhổm;Hai đứa vốn không hợp tính nhau,cứ nói chuyện là nhấm nhẳng,nhưng thương nhau cũng chỉ thể hiện ngầm thế thôi.Bây giờ chị đi làm ngày,tối đi học.Em sắp đi học ngày,tối đi làm.Cái máy lại vắng teo.

Chia sẻ trang này