1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhận cuộc sống.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi redskirt, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy mà phải học hành thì chán chết.Đã thế,cúp cua đi chơi vậy.Mọi người giỏi thật,cứ 2d tung tăng,trong khi mình như con mụ già kín mít.Nhìn thấy mấy girls & boys "Tây" cũng kín y như mình.Đấy,có thế chứ!
    Cuộc sống buồn cười nhỉ.Cứ hết đi ra đi vào,chạy lên chạy xuống.Nói to nói nhỏ.Cười,nói,quát,tháo,doạ dẫm rồi lại nịnh nọt...nhau.Hì.Vậy mà cũng để lại thật nhiều dấu ấn.Ừ,cứ chua một chút,mặn một chút,cay hay đắng một chút còn hơn chả có vị gì.
    Nói thế lại nhớ tới cốc hoa quả dầm sữa chua.hiểu ra là tại sao món đó hấp dẫn.Vì nó có nhiều vị.Quan trọng là cái hậu nó ngọt ngào.
  2. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy.Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi không đơn giản như ta nghĩ.Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn .Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn...cảm ơn bạn vì bạn là bạn của tôi...
    Hay thật đấy.Cảm ơn người bạn lớn.
    Vô tình đi qua đường Điện biên Phủ và thảng thốt thấy mùi hoàng lan đã thơm từ bao giờ.Nhớ ngày xưa còn đi học vào mùa hoàng lan,hôm nào cũng đi nhặt hoa rơi vì cây cao quá không hái được.Một cánh hoa cũng đủ thơm nồng ấm áp.Êm đềm và đẹp như thế làm gì không nhớ...Đâu cần phải nhớ ngồi sau ai đó,vờ ngủ để dựa vào lưng.Môi nhẹ một nét cười mơ hồ thoáng xa.
    Mặt trời vẫn mỉm cười đấy chứ.
  3. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sn con bạn thân.Cô ả sắp nhảy ổ,tròn như cái lu nên chê mình "còi".Oái!!!.Cả năm rồi chưa gặp nhau.Tệ thật.Vẫn quý nhau như cũ,gặp nhau thì đứa nọ chửi đứa kia nhưng thương nhau lắm.Cũng vì bị xù buổi học mới có time mà qua gặp nó.Mình đáng ăn đòn mấy phát!!!Ngồi buôn đủ thứ chuyện,thế là đủ hiểu nhau không cần gì nhiều.
    Trời ơi cái xe đau khổ.Tống táng cho nó đúng 1T mà chưa tha mình.Lại đạp đến xước cả chân.Sáng dắt ra thì thường xuyên đá cho mình một phát vào ống đồng.Đáng đời cái tật hậu đậu!!!Thế nhưng chân tím thì mặc chân tím,vẫn skirt và rob như thường
  4. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết 2 hôm thích thế.Hơi lạnh nhưng vô cùng dịu dàng.Chủ nhật ở nhà "giải quyết" được bao nhiêu chuyện tồn đọng.Đây là chu kỳ "active" của mình thì phải.Hôm nào cũng mệt bở hơi ra.Công việc và mọi thứ,cứ trôi vèo.
    Hôm qua gặp lại người.Ờ,đúng là chẳng thấy gì đặc biệt.Over!!!.Khổ cho người này người nọ thầm lo.Em không muốn làm người thiệt thòi mà...Có thể rồi người sẽ mơ hồ hoài nghi rằng có phải đã từng có được rất nhiều tình cảm của em...But,có lẽ người hiểu em hơn thế,ừ,phải vậy chứ.Một ngưòi xem tay đã nói với em là: sống tình cảm và hết lòng lắm.Người chồng nào biết được sẽ sung sướng...em chẳng muốn cứ phải nói thì người ta mới hiểu.Nhưng có lẽ người cũng hiểu,và có thể vì chúng ta quá giống nhau...Mong rằng sau này không bao giờ người nói giá như ngày đó...Đừng bao giờ nuối tiếc điều gì,khi đã làm.Em cũng chỉ nhớ rằng,ở một thời điểm nào đó,người đã yêu..đã sống vì em.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi.Nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy.Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi không đơn giản như ta nghĩ.Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn .Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn...cảm ơn bạn vì bạn là bạn của tôi...
    mặt trời muộn, 8 giờ măt trời mới lên, uể oải, lăng qua lăng lại, rồi không biết măt trời mọc lên để làm gì, muốn lặng đi,
    trên cái đời sống này măt trời có đến hay không đến thì củng vậy , không mang lại gì hứa hẹn tốt đẹp cả, nhiều lúc ta phải kiếm cớ này nọ để bấu víu vào cuộc sống, nào là tình yêu của cha mẹ vân vân. Tình yêu thực chất chưa bao giờ tồn tại cho loài người, co lẽ đó la dục vong, ham muốn để tạm gọi là tình yêu.
    Ta hay tự huyền hoặc mình liên tục để cho thể xác tàn lúi đến ngày cuối cùng của nó, rồi các nhà tư tưởng rêu rao chân lý cuộc sống mà cuộc sống chỉ tồn tại trong 1 khoản khắc thôi rồi lại chết.
    Loài người đang ngày đêm lao trên một con đường do thần chết làm ra, họ vui vẽ, cười đùa giã tạo để xin được quên cái thực tại xấu xa, đau khổ, tuyệt vọng về một giất mơ thần tiên.
    họ bày vẽ ra thượng đế, họ bày ra những vỡ kịch cho ngày mai đầy hứa hẹn một điều không ai biết.
    Hành tinh xanh này đang chuyển màu xám xịt.
  6. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Một nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước, cốc nước ấy có thể ko còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt. Vì thế, vấn đề ko chỉ đơn thuần là có hay ko có một ai đó bỏ 1 nhúm muối vào cuộc đời bạn, mà còn là ở bạn: trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé?! "

    Lại một câu hay nữa.Triết lý và triết lý dù sao cũng vẫn chỉ là triết lý.Mình không thể viết dài dòng,kêu la thảm thiết bởi khi đã nghĩ nhiều thì viết ra chẳng có nghĩa lý gì nhiều.
    Hôm nay cũng đã làm được nhiều việc.Đi thăm một vài người.Mua và được mua một vài món đồ hay hay.Có một vài điều sáng tỏ làm mình thấy thanh thản.Ừ,bình yên là tự cho mình không thèm quan tâm nhiều nữa....
    Trái tim của mình là gì nhỉ.Chắc chắn không phải là hồ nước rồi,vì nó rất nhỏ.Cho nhiều muối quá khéo lại mặn chát lên.Thế nhưng,còn vài thứ giông giống như muối nữa là ...thính.Rắc vào,chắc ho sặc sụa.........
  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nay có thi hết môn nên mình tranh thủ đi làm sớm đến chổ vắng gần công ty để lấy vở ra xem lại quá tập trung chẳng để ý xung quanh,đến sắp giờ làm thì mình vào ,nhìn fía trước ai giống cô bạn trong cty quá nhỉ uh đúng rồi.Hoá ra cô nàng hẹn hò với bạn trai sáng sớm củng tranh thủ nói chuyện với người yêu trước khi vào làm,thường thì mình thấy người ta hẹn hò ban đêm mờ...
    Đôi khi con người ta cùng có những khó khăn thì cảm thấy gần gủi hơn,dể thông cảm hơn để chia sẽ...rồi cuộc sống sẽ vui hơn thôi bạn nhỉ
  8. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng nhỏ với những người bạn xung quanh tràn ngập tiếng đàn.Nhạc làm nỗi buồn dâng lên,nhưng thanh sạch và êm dịu.Người ta vô tình chơi bài Unchained Melody.Thảng thốt khi nghe tiếng đàn cất lên.Không phải vì nhớ người mà nhớ rằng người từng nói tặng riêng em bài hát này.Em ngốc thật,của ông tây xa lắc nào đó viết,thế mà có người nói tặng mình thì cũng cứ ngỡ như viết cho mình thật.Mọi chuyện giờ sao xa lạ....a long lonely time .And time goes by so slowly and time can do so much.Are you still mine?Vẫn thấy ươn ướt trên mi nhưng biết lời đó không dành cho mình.Thời gian đúng là đã làm quá nhiều điều mất rồi.
    Đọng lại là giai điệu Stranger in the night.Ừ,đôi khi cứ để cho cảm xúc trôi ào ào như thế,để chảy đi như một dòng sông.
    ..
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lúc rảnh rổi trong công ty muốn giành thời gian để học thêm cũng chẳng được,về nhà thời gian eo hẹp lại đi học,đủ thứ việc cần làm hết thật trớ trêu
    Có một đều là mỗi ngày thấy cuộc sống nó khác khác thấy nó cũng thú vị lắm
  10. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, cuộc sống, những khi ta mốn thay đổi, thì lại có ai đó nhắc về quá khứ của ta, làm ta buông xuôi, ta chán nản.
    Cuộc sống, cuộc sống, những khi ta chán nản, thì lại có ai đó rủ ta đi chơi, làm ta vui tươi, ta muốn sống.
    Mình ngớ ngẩn thật.

Chia sẻ trang này