1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhận cuộc sống.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi redskirt, 22/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thông thường khi yêu nhau, người ta luôn muốn quan tâm chăm sóc tới người mình yêu được nhiều nhất bằng cả lời nói và hành động. Để có thể yêu thương nhau thì lời nói là chưa đủ, nó cần nhiều hơn như thế rất nhiều
    Vậy thôi, thế mà phải nghĩ ngợi mãi làm gì. Như thế nào..? Tại sao..? Có phải như thế không..? Phức tạp hóa làm cái gì nhỉ, khi chưa làm được cái đơn giản nhất. Ảo và thật đang bị lẫn lộn. Có thể là thật ở trong ảo...Có lẽ là do con mắt. Mình quen nhìn sự việc bằng con mắt thật, bằng con mắt thứ ba mù lòa, hay lạm dụng con mắt ấy nên có khi không biết được nhiều điều.
    I''m wrong.
  2. LeVietHungCommunications

    LeVietHungCommunications Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống mình tin và quy luật nhân quả "Gieo gì gặt nấy" nên luôn cố gắng sống thêo phương châm "Suy nghĩ Lớn - Tin vào Quy luật - Nói lời Yêu Thương - Làm việc Tốt Đẹp - Sống Thanh thản, Bao dung"
  3. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống có bao nhiêu điều lạ
    Con người mà ta luôn mến thương. ​
  4. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cho tới bây giờ,Trái Tim vẫn không hiểu nổi những điều mình đã trải qua là vì đâu. Nó đã biết rằng mình lầm lỗi, mình dại dột. Nó chỉ không hiểu sao, khi nó muốn thể hiện tình yêu thương thì nó lại sai lầm. Nó đã nghe Lý Trí khuyên hàng ngàn, hàng vạn lần rằng : muốn nhận được thì hãy cho đi thật nhiều. Nó gửi đi thương yêu và nhận về những gì không mong muốn. Nó không biết làm gì hơn là thương thân nó luôn gặp trắc trở. Lý Trí không đủ mạnh mẽ để dỗ dành. Nó cũng đang khổ sở vì nghĩ mình sai.
    -Trái Tim à, bỏ đi. Cô không hiểu nổi đâu, vì cô không như thế. Có thể chẳng ai có lỗi. Lỗi là tại Trái tim kia quá đa tình. Lỗ là do cô nữa. Cô mù lòa, yếu đuối, vậy mà cứ khăng khăng làm theo ý mình....
    -Không phải mắng mỏ hay an ủi tôi nữa, Trái tim thở dài, vì nếu để tôi thực sự hiểu hết mọi điều, tôi sẽ là anh. Tôi không muốn thế. Vậy hãy để tôi buồn, thêm chút nữa thôi.
    Tôi biết mình thử làm cái điều mà mình không thể. Điều chỉ có những Trái tim mạnh mẽ, táo bạo mới làm được. Tôi rút cuộc vẫn là Trái tim cổ điển, cũ kỹ mà thôi. Ít ra là, tôi hiểu như thế.
    Lý Trí lặng lẽ gật đầu.
  5. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    !Đủ để tỉnh!
    Đủ để nước mắt thôi rơi.
    Được redskirt sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 19/11/2007
  6. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Bạn đời ơi! bạn có nghe chăng niềm vui của những người, dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong .
  7. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một điều không mới, ở một nơi không xa lạ. Hy vọng không phải làm quá nhiều cái bắt đầu, Hy vọng những cái bắt đầu đều êm đẹp.
    Bắt đầu cuộc sống
    nhịp điệu thời gian thay đổi
    rất rất nhiều
    cần vui lên đi chứ...
    Missing myX, một chút thôi...

Chia sẻ trang này