1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh....!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cứ làm người tư vấn tình cảm mãi...Lên gặp phải hai người đang thất tình...
    Sửa được cái bài dịch rồi...mừng hết lớn
    Chẳng còn gì
     
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    chứ ở tuổi này mà đòi lớn gì nữa hả trời
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    hì,vậy là đúng rồi......thôi hông ăn,nhường cho you đó...ke ke ke,thế cho hỏi bao giờ thì dân số thế giới tăng thêm một người nữa vậy?
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cảm giác hụt hẫng, chẳng còn biết mình phải làm gì ... chán
    [​IMG]
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thi xong được nghỉ 1 tuần!!..wé sướng!!!..ahhahaha
    When I first saw You...
    I was afraid to meet You..
    When I first met You..
    I was afraid to kiss You...
    When I first kissed You...
    I was afraid to love You...
    But now that I love You...
    I' m afraid to lose You...
     
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Looking, Huywin, Speed_M, Drpth
    --------------
    Chẳng còn gì
     
  7. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sáng, lọt tọt lên lớp, 2 con mắt đỏ quạch vì một đêm không ngủ.
    Trưa, tranh thủ ngủ được 1t lại chạy ra hàng Net xem có ai đó viết bài tường thuật ko? Vẫn chưa
    Giờ ngồi lại, tự dưng thèm cảm giác có ai đó bên cạnh. Dư âm của ngày hôm qua vẫn còn.
    Chị Looking ơi, đi cafe không?
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài vở...
    Nhức đầu...
    Đói vêu mỏ...
    Lật đật post cho được cái topic...
    Out....
    Chẳng còn gì
     

Chia sẻ trang này