1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! Thật sự cái email đó mình cũng không muốn gửi. Nhưng đã lỡ gửi rồi, trong lúc quá bức xúc, trong lúc không sáng suốt, và trong lúc nghĩ không ra. Đổi lại, sau khi viết và gửi xong cái email đó, mình đã hoàn toàn sáng suốt và hiểu ra mọi điều. Nhưng thật sự, mình không muốn gửi cái email đó. Thật sự hối hận.
    Vậy là mất một buổi tối rồi! Tiếc thay! Nhưng còn hơn là tâm trạng cả 2 đều không tốt mà lại phải gượng ép ngồi nói chuyện với nhau.
    "Chán nghe chuyện đó lắm rồi", "những cái email như thế đừng gửi nữa", bằng một giọng nói sắc, sẵng như thế, chẳng khác gì những nhát dao, đâm thẳng vào tim. Chẳng biết phải nói gì. Bàng hoàng, choáng váng, và... lạnh ngắt.
    Có ai muốn thế đâu, nếu không hối hận, thì đã chẳng hỏi thăm, chẳng có "khúc sau", và cũng chẳng "xin lỗi".
    Xin lỗi!
    Mình lại bỏ trốn, cũng chẳng phải bỏ trốn, vì thật sự mình cũng chán lắm rồi.
    Tim vẫn ứa máu... Tại sao, tại sao có cảm giác mình không thở được? Ai đang bóp chặt trái tim mình? Chẳng còn chút sức lực, chẳng còn muốn làm gì? Linh hồn đâu, sức sống đâu.
    Viết những dòng này xong, mình sẽ làm gì nữa bây giờ? Chết đi cho xong nhỉ? Nhưng mà... mình đã bảo dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng bao giờ từ bỏ cuộc sống mà.
    Mình sẽ làm gì cho hết buổi tối đây? Tối nay mình chẳng thể làm được gì.
    Ngày mai sẽ làm việc thế nào? Đành để ngày mai tính vậy.
    Chẳng còn thiết gì nữa rồi. Mình sao thế này?
    Chỉ còn lại 2 chữ "xin lỗi"....
    Vẫn không thở được, chẳng thể nhấc tay lên nổi, chỉ rà rà sát bàm phím.
    Ai ơi, giết tôi đi cho rồi!
    Gai ốc...
    Rồi tôi sẽ làm gì nữa?
    Buổi tối hôm nay....
    Tối nay tôi định làm gì? Cố nhớ lại đi? Tôi định chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với người ta, kể những niềm vui nho nhỏ. Nhưng tất cả đã hết rồi. Theo lẽ tôi phải bảo người ta đừng đọc cái email đó, nhưng hôm qua vui quá tôi lại quên mất.
    Mọi chuyện đều tự mình gây ra thôi.
    Chẳng còn sức để suy nghĩ hay để gõ nữa...
    Chết đi còn hơn!
    Chẳng muốn suy nghĩ nữa...
    Tôi sẽ làm gì tối nay?
    Xin lỗi...
  2. xuaan20

    xuaan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em SOW trong bài này nhiều tâm sự quá... À, chị có sưu tầm cái này hay lắm, post lên đây phụ em say sorry với người ta nghen.
    I''m not just sorry.
    I''m sorry way down in my soul.
    I''m sorry from deep within my very heart of hearts
    Where there are no words, no sounds
    Only a flood of feelings that can never be described.
    I''m sorry because I was way out of line,
    I was really insensitive, I was just plain wrong.
    But, most of all,
    I''m sorry
    because I hurt you,
    and I love you more
    than anything.
    http://www.1lovecards.com/ecards/sorrydarlingecard.shtml
    Nếu cái này lạc đề thì em bỏ quá cho chị nhé
    xuaan20
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị xuaan20! Mấy câu đó thật hay!
    Hichic... lâu lâu có được người an ủi mình, cảm động quá trời!
    Ưm... sow thì hơi bị "đa cảm" một chút thì phải... Chẳng qua... "Người dễ đem lại hạnh phúc cho mình nhất cũng là người dễ làm cho mình bị tổn thương và đau khổ nhất"... Nhìu khi mọi chuyện trôi qua rùi, nhìn lại thấy... mắc cỡ... "Sao mình yếu đuối thế?"...
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mắt và buồn ngủ quá... Chán rùi! Chẳng còn nơi nào có thể đến, ngoại trừ AUS ra...
  5. conruoicon

    conruoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    không ngờ Sow cũng đa cảm nhỉ, trẻ mà bùn thì hít cả tủi trẻ đoá!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Lãng mạn, đa cảm và... nghệ sĩ... Đôi khi sow sẽ được "thấy" như vậy....
    Nhưng cũng còn những mặt khác...
    Ở đây là "ghi nhanh", một dạng "nhật kí ngắn" mừ, nên...
    Nhưng mà sow ghi xong là... quên liền hè, hổng có như vậy đâu!
    Chỉ tại bữa đó tìm mãi mà... hơi nản một chút... nên ghi thế thui. Lại buồn ngủ nữa. Ngủ xong thì...
    NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bao lâu sông cũ hoá người,
    Mà trăm năm cứ đầy vơi một mình?
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bạn xờ-quýt-ta-bô đừng có bị TTVN đánh lừa.
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Là sao Kieuphong? TTVN thiếu gì người để lừa, đi lừa Sò Quyết Ta Bô làm gì? Mà cú lừa này có động cơ, ý nghĩa gì mới được?
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là kỹ thuật của TTVN nó ba trợn đó mà, bộ đếm hiển thị sai.

Chia sẻ trang này