1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni vui quá xá. Cuối cùng mình cũng nhận được thông báo paper accepted. Tính sơ sơ hình như trễ hết 10 ngày thì phải. Thôi kệ, trễ còn hơn không, có còn hơn là...không có
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sắp có cái để đọc, một người sắp được đi đâu đó
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nhất định ngày mai không online tầm 9h trở đi nữa! Tránh mặt! Đơn giản thế thôi!
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mỏi mắt rùi mà chỉ mới "làm" xong được có.... 3/8 thui! Amen!
    Mà sao hum nay box LHP vắng nghoe thía nhỉ??? Chắc mọi người online đêm
  5. conruoicon

    conruoicon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    HÌ HÌ, tối nay soirée ở chỗ làm, xỉn tới bến lun, chúc bà con một buổi tối dzui dzẻ nhe,
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu hết làm việc rùi, đi ngủ thui!
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    he he he một mình một cõi... một ngày không có bài mới... bùn ghê!!!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nhưng mà vẫn Buồn quá!
    Thui tự an ủi, buồn trong tối nay thôi, mai đi "cắt tóc", cắt buồn luôn (tự dưng viết ra xong thấy... nghĩ lại, sao giống đi "xuống tóc" dữ vậy hổng bít???).
    Công việc ơi là công việc. Mi là người yêu của ta, mi cũng là kẻ thù của ta. Mi nhảy vào chiếm hết thời gian của ta, mi đem lại một chút niềm vui trong bận rộn cho ta, sau đó mi quăng cho ta một đống trách nhiệm, áp lực, bi giờ mi còn đem đến cho ta nỗi buồn nữa. Mi thật đáng ghét!
    Thôi, cố gắng lên vậy! Cố gắng lên! Gắng hơn, và gắng hơn nữa......
    Tại sao người ta lại nhiều chuyện như thế????
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có 1 buổi sáng dậy sớm như hôm nay. Còn bây giờ là 1 tối thứ sáu nhẹ nhàng thanh thản. Trong tuần qua mình đã làm được nhiều việc, bây giờ là lúc nghỉ ngơi thư giãn 1 chút. Bên ngoài trời mưa rả rích. Tối nay chắc sẽ ngủ ngon rồi
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có một buổi trưa được ngủ thoải mái như hôm nay! Cảm thấy thật vui vẻ và dễ chịu!
    Chà, lúc này thích nhất là... kiếm tiền thì phải? hihihihi... Cứ vài tờ tiền lẻ rùi đổi một tờ tiền "bự" rùi... ngồi ngắm, cảm thấy thích thích! (hổng hỉu sao lại như thế, hihihihi )
    Một buổi tối dễ chịu. Làm việc tiếp thui, đã "xả láng" hết gần nửa ngày trời rùi!

Chia sẻ trang này