1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ngủ sớm một buổi xem nhỉ? Cái đầu hết hoạt động gùi!
    Hôm nay mình làm được rất là nhiều việc! Nhưng mà còn nhiều "áp lực" trong lòng chưa giải toả được. Rồi cũng sẽ có một lúc mình sẽ giải toả được hết thui. Nhưng bao giờ nhỉ? Sao mình dễ bị áp lực thế nhỉ? Bởi vì mình quá cầu toàn và quá để tâm đến suy nghĩ của mọi người, lại hay lo lắng đủ thứ chuyện nữa. Có lẽ phải LÀM LƠ bớt thui! Không thể nào được lòng cả thiên hạ đâu!
    Mình vẫn còn có những "đệ tử trung thành" mà nhỉ?
    Nhưng.... mình cũng có lỗi nhiều lắm!
    Thui thì.......... dành nhiều thời gian hơn nữa cho "đàn con" thân iu vậy!
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc Sweet cũng có tâm trạng y hệt Sow. Tặng Sow câu chuyện này nè. Chuyển dịch góc nhìn một chút, mình sẽ thấy cuộc sống dễ chịu và ít stress hơn
    Chuyển dịch góc nhìn
    Nhỏ có cô bạn gái thân và cô bạn gái ấy có một người anh. Cả ba người làm việc chung một nơi. Giữa hai người ấy, tuy giới tính và độ tuổi khác nhau nhưng họ có một điểm chung là lúc nào cũng vui vẻ và luôn mỉm cười.
    Đôi lúc nhỏ thấy họ thật vô tư quá và nhỏ cứ nghĩ là họ sẽ chẳng bao giờ biết buồn và chẳng có gì để mà suy nghĩ và trăn trở cả. Còn nhỏ, nhỏ ít cười, ít nói và hay trầm tư nữa vì nhỏ có nhiều điều để lo lắng, ?omình phải thật nghiêm túc ở mọi lúc, mọi nơi?, nhỏ quan niệm.
    Nhỏ cho rằng cô bạn gái thân và ông anh ấy là những người quá hời hợt và không sâu sắc. Đôi khi nhỏ còn cảm thấy không mấy bằng lòng với cách sống của họ mà theo nhỏ nghĩ là ?oquá vô tư?.
    Có lẽ nhỏ sẽ giữ mãi quan niệm và cách nhìn ấy nếu không nghe tận tai và chứng kiến tận mắt những góc khuất trong con người của họ bấy lâu nay. Người anh mất mẹ từ năm lên 9 tuổi, là anh hai của hai cô em gái và còn một người cha già luôn cần bàn tay chăm sóc.
    Nhỏ đã ngồi nín lặng mấy tiếng đồng hồ khi nghe một chị cùng làm chung kể về hoàn cảnh gia đình anh: ?oAnh ấy đã vừa học vừa làm để đậu vào đại học. Khi đã đi làm, mỗi ngày anh ấy chạy ngược, chạy xuôi từ cơ quan về nhà để nấu cơm và chở hai đứa em nhỏ đi học?. Bỗng nhỏ thấy mình chỉ vì những lo lắng tủn mủn trong cuộc sống mà lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề, làm cho nghiêm trọng và tự cho mình là người sâu sắc.
    Trong phút chốc, nhỏ thấy đôi khi con người ta cần phải sống bằng ?ophép thắng lợi tinh thần? và sống nhẹ nhàng hơn cũng hay đấy chứ, vì điều đó giúp chúng ta đánh bại được những khó khăn tưởng như là không thể?
    (Theo Hải Thanh
    Tuổi Trẻ)
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn sweet đã chia sẻ với sow. Sweet đúng là "ngọt ngào" lắm!
    Mà tay sweet hết đau chưa? Lành hoàn toàn chưa? Post bài dài thế có sao ko đấy???
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều bận rộn, tạt qua đây một chút xíu, thế mà đọc bài của Kimikamo xong rồi cũng phải trả lời. Bài của Kimikamo viết về tình yêu, một là không trả lời, hai là làm tức phát khùng lên và phải trả lời.
    Tự nhiên nhớ lần đầu post bài trong LHP, Kimikamo trả lời xong làm sow muốn bỏ box mà đi luôn, chán không muốn trả lời, không muốn quay lại nữa!
    Nhưng rồi một thời gian sau thấy bài viết đó của Kimikamo cũng bị phản bác dữ dội quá, tự dưng lại cảm thấy "được an ủi" và lại quay lại đây.
    Còn bữa nay.... Không hiểu Kimikamo post bài đó có liên quan gì đến mình mà thật sự mình cảm thấy nổi khùng. Căm thù cái cụm từ "do gene" nhưng mà vì nguyên nhân nào đó cứ thỉnh thoảng lại phải nghe, và hình như cái "thỉnh thoảng" đó nó lặp lại cũng không phải ít lần. Ghét, sao mà ghét thế không biết? Tại sao mình cứ phải nhượng bộ, không chịu tranh cãi để rồi cứ phải nghe cái "do gene"? Mình quan niệm cái gì nhường được thì cứ nhường, cái gì không đáng thì bỏ qua, hai con người khác nhau không thể nào có chung hoàn toàn mọi suy nghĩ được. Mình đã nhường cho bạn, nhưng bạn dường như (mà chắc chắn) là không hề biết điều đó. Bạn luôn nghĩ là bạn đúng, và bạn cứ lặp lại hoài.... Mình ghét "do gene"... Đến khi đọc cái "gene yêu" của Kimikamo thì thật tình chịu không nổi!!! Nếu cái quái gì cũng là DO GENE hết thì mọi cố gắng nỗ lực của con người coi như bằng 0, một SỐ KHÔNG to tướng! Ghét, ghét, ghét! Đến yêu, là tình cảm, mà rồi cũng là... do gene!
    Sao ghét cái quan niệm này thế?
    Thật không thể hiểu nổi....
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ước...
    Ước gì mình có một bộ CD về Sailor Moon, hichic... Mấy tập đầu thì có nhưng rồi cho mượn và bị người ta lấy mất rồi Còn mấy tập sau thì ở VN cấm chiếu, mà hổng hiểu sao Sailor Moon nói tiếng Anh (nghe chẳng thích bằng nói tiếng Nhật, vì nghe người ***g tiếng tiếng Nhật nói chuyện dễ thương hơn nhiều!) cũng không có phần sau. Từ lâu rồi mình đã ước gì có cơ hội... đi Nhật hay... đi Mỹ để mua đĩa xem nốt phần cuối. Đúng là ước vọng hão huyền. Mà sao tự dưng bữa nay mình lại nhớ đến nhỉ?
    Còn không thì... Ước gì mình biết kết thúc của bộ manga Kare Kano. Search um sùm trên tất cả các web mà vẫn không thể nào biết được kết thúc của bộ truyện Hình như bộ truyện này ở Nhật xuất bản cũng khá lâu rồi nên một số trang web lớn về nó (chắc là được fan viết trong khi bộ truyện được phát hành) đã bị... đóng cửa rồi . Còn NXB Trẻ đáng ghét thì không chịu duyệt trước nội dung rồi hẵng xuất bản, lại chơi cái trò xuất bản một nửa rồi ngưng không nguyên nhân (nhưng mình đọc thì biết rất rõ nguyên nhân!). Nhưng mình thích bộ truyện này, có vẻ nó hợp với... tuổi già của mình, còn NXB Trẻ thì ko dám xuất bản, sợ cổ vũ cho những đứa con nít... làm bậy. Hichic... Vậy thì chẳng thà "ta đừng quen nhau" đi, chứ chơi kiểu này kì cục quá! Viết email hỏi mà NXB cũng không trả lời luôn. Đúng là khinh người quá đáng! Đáng ghét hơn NXB Kim Đồng nhiều!
    Mà thui, còn 10'' nữa là bước qua ngày mới rùi. Còn 10h50'' nữa là ngày kỉ niệm sao xẹt
    Phải chi có ai thức cùng mình nhỉ??? Nhưng mừ bi giờ cũng chưa đến giờ
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    -"hic hic..."
    Bụt hiện ra...
    -"Sow, vì sao con khóc?"
    -"Con ước gì mình có một bộ CD về Sailor Moon. Mấy tập đầu thì có nhưng rồi cho mượn và bị người ta lấy mất rồi . Còn mấy tập sau thì ở VN cấm chiếu..."
    -"Con hãy đi ngủ đi. Sáng mai thức dậy con sẽ thấy được điều kỳ diệu "
    Bây giờ Bụt phải vào lớp
    Úm ba la xí bùa. Hô biến!
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bụt lại hiện ra...
    -"Sow, con vào www.tialia.com đăng ký 1 account. Sau đó vào mục Phim Online, bất đầu từ trang thứ 4 sẽ thấy thấp thoáng Sailor Moon tập 45, 44, 43, 42...theo thứ tự giảm dần cho đến tập...1 Đây là version tiếng Nhật đúng như con mong ước . Nếu muốn có trong tay 1 bộ Sailor Moon thì con chịu khó ngồi load về rồi burn ra DVD (nếu làm biếng như Bụt thì cứ xem online là đủ ). Phòng trường hợp VN không cho access wesite này thì Bụt sẽ chịu khó úm ba la lần nữa . Chúc con cuối tuần vui vẻ há "
    Bụt "thăng" đây. Hô biến!
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Úi..úi.., Bụt gì đó ơi khoan đi đã, con cũng muốn ước...
    Nhưng mà nghĩ lại thì chắc chỉ có bé ngoan như Sow ước mới thành hiện thực. Chứ như "bé" kimikamo này mà ước thì chỉ có nước leo lên giường nằm mơ thôi
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    I da, con cám ơn Bụt nhìu nhìu! Con hổng bít lấy gì để cảm ơn Bụt hết, thui thì để con... thơm Bụt một cái nhé!
    Ủa, mà sao cái trang này nghe quen quen vậy nè? Hùi đó hình như sow có vào đấy để... download nhạc, nhưng mà nó bị down hết một thời gian, bi giờ hoạt động lại rùi hử? Sow có acc trong đó rùi hihihihi, để sow vào thử cái đã!
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    9:00 pm chạy ra Walmart, gần 11:00 pm về đến nhà. Bắt tay vào làm nhân chả giò, bào bắp. Một đứa ăn chay theo đạo nên phải làm hai loại chay mặn khác nhau. Gần 1:00 am xong đâu vào đấy. Tắm rửa rồi surf Web, lon ton vào đây viết vài dòng, đánh dấu ngày giã từ đời "độc thủ"
    Tối mai Sweet nấu một bữa tối nho nhỏ mừng ngày trở lại cuộc sống tứ chi khoẻ mạnh , cũng là dịp cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ Sweet rất nhiều trong thời gian qua: đưa đón, chép bài, động viên...
    Sweet cũng muốn gởi lời cảm ơn đến cả nhà LHP đã quan tâm đến chuyện không may vừa rồi của Sweet . Khi nào có dịp về VN Sweet sẽ "tái ăn mừng" cùng mọi người nhé . (lại "viện cớ" ăn chơi nữa rồi )

Chia sẻ trang này