1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trời, Sweet lù lù ra đó mà Sow không thấy . Đang post vụ trộm 35 tỉ USD, chạy ra ngoài thì Sow đi mất tiêu
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay hổng thấy sweet đâu hết! Tự dưng thấy nhớ nhớ
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hà..hà.. Sow nói câu này cũng chẳng ăn thua đâu. Phải chi có anh nào đó nói thì tốt biết mấy, sweet nhà ta thế nào mà chẳng lăn quay ra vì xúc động.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sow cũng thích được "lăn quay ra vì xúc động" lém mà chưa bao giờ được "lăn quay" ra hết! Còn sow nói là vì cảm thấy thía mà. Ai bít được mai mốt sow trở thành "anh nào" thì seo?!
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật là mệt mỏi!
    Buổi sáng: "vật vưỡng" đi làm, đã vậy còn bị chọc khùng, nhưng không nổi khùng mà lại còn "đỡ vả".
    Buổi trưa: khỏe hơn một chút gùi, "lò mò" đi làm. Nhưng mà đến hồi về thì...
    Hồi về thuộc về buổi chiều. Mưa kinh khiếp lên được! Nào gió, nào nước, mưa rất to. Ở lại chờ mưa gần tạnh mới lếch thếch đi về. Ai dè....
    KẸT XE!
    Chết tiệt! Ngã ba thì nhỏ xíu mà kẹt với 2 chiếc xe buýt, 1 chiếc ô tô 6 chỗ, một đống lố nhố xe con, rồi xe ba gác, v.v.v.....
    Vẫn còn mưa.
    XE KẸT!
    Thế là đi tìm đường khác để về, chấp nhận cả đường vòng.
    Cuối cùng:
    ĐI LẠC
    Hichic... Sao số mình toàn quẹo vào ngõ cụt???? Nhắm hướng về nhà mà đi toàn quẹo đường cụt, ngõ cụt. Đi một hồi chẳng hiểu sao đâm ra được CMT8???? Khó hiểu! Về đến 3/2 lại tiếp tục KẸT XE!!!
    Tin nổi không, lúc đi từ nhà đến chỗ làm chỉ hết 10'', từ chỗ làm về lại nhà hết.... 1 tiếng, gấp 6 lần, dưới trời mưa giá rét!
    Bữa nay có hẹn, nhưng thật sự mệt quá! Và để bảo toàn sức khỏe, có lẽ đành hẹn lại sau.
    Xin lỗi "anh iu"
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu nghe tiếng ipod nano mà hôm nay mới có dịp sờ tận tay. Trùi ạ nó nhỏ hơn mình tưởng xa. Cái máy cỡ bằng 2 ngón tay chụm lại, dày cỡ tờ báo tuổi trẻ chủ nhật mà lại có dung lượng 4G, chứa được cả ngàn bài nhạc. Cầm nó trên tay Kimikamo lại có cảm giác nó nhỏ quá làm mình...khó sử dụng.
    Có điều từ trước đến giờ Kimikamo vẫn không thích chuyện vừa đi đường vừa nghe nhạc. Như thế sẽ khiến cho mình không nghe được những tiếng động xung quanh và có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Ví dụ khi ta đang đi bộ hoặc chạy xe, việc nghe được tiếng động cơ xe chạy từ phía sau hoặc từ 2 bên đến sẽ giúp chúng ta biết đường mà né sang một bên. Ngoài mắt nhìn thì tai nghe cũng là 1 nguồn tiếp nhận thông tin rất quan trọng. Nếu mà vừa đi đường vừa đeo headphone thì chúng ta đã vô tình phong tỏa mất một giác quan rồi.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow cũng thấy giống như Kimi! Nhưng mừ ngoài những cái đó ra thì còn có những chỗ khác để mà sử dụng mà. Ví dụ như là một bữa nào đó nhà... cúp điện (chắc chỉ còn nhìu ở VN), buồn hiu đâu bít làm gì? Ngồi nghe nhạc. Ví dụ như là giờ ra chơi trong một lớp học mà mình.... hổng quen ai hết, thì ngồi nghe nhạc, đọc truyện hay làm việc. VD như là một buổi tối... mất ngủ, nghe nhạc là cách ru khá "hữu hiệu" đấy! Đi xe ô tô thì cũng cần lỗ tai để nghe xem có tiếng kèn nào không, còn đi xe máy thì càng cần lỗ tai ác liệt (xe cộ ở VN kinh dị lắm, chắc ai cũng bít @_@), đi... bộ chưa chắc là không cần lỗ tai đâu, bởi vậy chẳng ủng hộ cái dzụ vừa đi vừa đeo máy nghe nhạc.
    Nhưng mừ hùi nhỏ sow đã từng vừa đi vừa... đọc truyện. Có điều chưa bao giờ được "giống như trong truyện" là.... tông vào cây cột điện/đèn nào đó thui!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Biết là không có gì để giận, nói đúng ra là không có quyền giận lãng nhách như thế, nhưng mà vẫn cảm thấy giận. Trong giấc mơ, người ta không thể ngăn những cảm xúc thật và sâu trong tận cùng, bởi vì giấc mơ không có lý trí.
    Nhưng rồi mơ xong thì đến khi thức giấc, lý trí cũng dường như đi vắng.
    Nhưng giận cũng tốt. Giận hờn giết chết nhớ nhung.
    Thôi thì cứ giận đi, dù sao cảm giác giận cũng dễ chịu hơn là nỗi nhớ quay quắt.
    Chẳng muốn nhắc tới nữa!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đã hết giận.
    Nhưng vẫn còn giận
    ......
    .......
    .........
    .............
    Phù phù....
    Thở ra được rồi!
    Hết cảm giác nặng nặng rồi, cái cảm giác nặng nề đè nặng lên ngực.
    Chỉ vài câu thôi mà
    Thôi, vậy là được rồi!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 27/10/2005
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ah, hum nay sow vào xem được cái Sailor moon rùi! Thiệt tình là tialia.com đã chuyển thành tialia.net mà sow hổng bít!
    Nhưng mà xem rùi mới bít, cái này hổng phải là cái anime mà sow muốn tìm (hèn gì sow thấy sweet bảo có bốn mươi mấy tập thui, chứ anime thì đến cả trăm tập í chứ!). Sailor moon này là người đóng rùi, có lẽ tại vậy nên hổng có phụ đề tiếng Anh??? Mà đúng là Sailor moon người đóng thì nội dung khác rùi, xem tiếng Nhật... hổng hỉu gì hết!
    Hichic.... Tính ra chắc ko thể nào có được bản anime Sailor moon rùi! Chắc đợi trúng số rùi bay qua Mỹ hay qua Nhật mà tìm mua thui!

Chia sẻ trang này