1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ----> Sow: hihi, Sweet cũng nhớ Sow nữa Thời gian này Sweet bận quá, deadlines của 6 projects đua nhau đổ ầm ầm vào tháng này nên Sweet phải vặn hết công suất mà chạy. Hôm nay có thời gian rảnh 1 chút, Sweet chạy vào nhắn nhủ tình thương mến thương với Sow chút xíu là đi ngay. Tối thứ bảy Sweet mới về nhà, hẹn gặp lại Sow ngày,,,chủ nhật . Cuối tuần vui vẻ Sow nha!
    ---->Kimi: Sao không ăn thua được! Vừa mới đọc là Sweet cầm lòng không đặng, chạy vào post bài ngay đây Mà nếu như có anh nào nói thì Sweet cũng không xúc động đến nỗi...lăn quay
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hì, bi giờ chắc sweet đang đi tình nguyện nhỉ? Sow cũng đoán là mọi người bận rộn quá nên không vào đây, duy chỉ có một người sow thấy vào... khá thường xuyên mà không post bài vở gì hết là... OO đó!
    Sow cũng hy vọng một ngày cuối tuần vui vẻ. Nói chung thì sow thuộc hàng "rảnh rỗi" hơn các bạn nhiều.
    Hết tuần này... Tuần sau... Tuần sau nữa... Tuần sau nữa...
    Dài dài từ giờ đến tháng 12, mỗi tuần đều có một kế hoạch riêng. Có như vậy cuộc sống mới thú vị và bớt nhạt nhẽo.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này ai cũng bận rộn hết á. Giống như một dạng thời trang vậy đó. Nếu ai có hỏi mình "Dạo này bận không?" thì cho dù suốt ngày ngồi làng nhà làng nhàng chẳng có việc gì làm cũng phải nghiêm giọng trả lời "Bận lắm, bận chết đi được".
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hi hihi... anh kimi thức khuya dữ hén... dạo nì em cũng hơn bận (em cũng theo kịp xu hướng "bận" của thời đại)... vì làm hơi nhiều seminar...
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một buổi tối thật thoải mái, ngả lưng trên cái ghế của quán cà phê lề đường ngắm xe cộ chạy qua chạy lại. Trời mát và không khí êm ả thật dễ chịu. Kimikamo thích dạng ghế có lưng cao quá đầu, như thế mình có thể tựa cả đầu vào ghế, giống như đang...nằm vậy . Rất là thoải mái và dễ chịu. Ghét nhất mấy cái ghế mà lưng ghế cao có 1, 2 tấc, ngồi chẳng dựa được gì hết, ngồi mỏi lưng.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, vậy là sow "đi ngược lại thời đại" rùi! Sow hổng thích model nên đang rảnh mừ được hỏi là "Có bận không" thì trả lời là "không có" liền hè! Có điều... Thường thì khi hỏi "có bận không" người ta có "gửi gắm" trong đó một.... "ý đồ" gì đó nên chắc người "bị" hỏi hay "dựng" cái "thời trang" lên để từ chối cho khéo léo í mà!
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, bắt tay làm việc tiếp thui nào!
    Nhưng mà có vài điều buồn cười quá! Ngồi sắp xếp lại xem nào!
    Đầu tiên là vì một đồng nghiệp mua vòng tay và chuỗi hạt ngọc trai, chuỗi hạt thì mình không thèm (nguyên cái chuỗi bằng ngọc trai trên cổ thì nhìn già lắm) nhưng mình cứ mê mẩn cái vòng tay mãi.
    Sau đó thì tự dưng đâm ra.... thèm mấy cái món trang sức ngọc trai.
    Vốn dĩ mình không hợp với bạc, nhưng mình cũng có vài món trang sức bằng bạc, bi giờ hổng bít làm sao đem đánh bóng (quan trọng là ko bít ở đâu có dịch vụ này. Mấy cửa hàng trang sức bạc nó chỉ biết... bán chứ ngoài ra hổng bít gì hết!). Thế rùi tự dưng xuất hiện một cái mặt dây chuyền ngọc trai bọc bạc. Vì cái mặt dây chuyền mà tự dưng mình rất muốn có một sợi dây chuyền bạc (nhưng mà như thế thì phải đem đi đánh bóng hoài, mà vẫn chưa giải quyết được cái khâu "Ở đâu?"). Rùi mình điên điên muốn xách tiền tiết kiệm của mình (để dành để đi học mà ) qua tiệm PNJ bạc bên kia đường mua... nguyên một bộ cho nó... đủ. Cũng may mà vẫn còn đủ tỉnh táo để ngừng lại (nhưng thật khó).
    Khi buồn, mình khoái.... xài tiền
    Mà thật sự một điều là mình... thèm một bộ trang sức bằng ngọc trai quá , có điều nó phải... bằng vàng cơ, nếu ko thì sẽ tiêu tùng sớm (mình chẳng thích cái gì không bền. Chẳng thà để dành xài một lần cho đáng, mua một lần cho đáng còn hơn cứ mua lắt nhắt ba cái đồ vớ vỉn. Có thì có cho tốt, còn không thì thà khỏi có còn hơn!)
    Mình thích có một đôi bông tai ngọc trai, tòong teng hai hạt ngọc trai ở hai bên (nhưng hình như ngọc trai lại hay được chế tạo trang sức bạc hơn vàng thì phải??? Nhưng đồng nghiệp bảo mua ở SJC, mà mình thấy cái vòng tay của cô ấy có khóa bằng vàng. Có lẽ cũng có trang sức vàng nhỉ?).
    Mình muốn có một sợi dây chuyền với một cái mặt có đính viên ngọc trai tòong teng trên cổ. (nói đến cái này mới nhớ... Từ năm cấp III, thấy các bạn đeo những sợi dây chuyền mỏng mỏng, ngắn ngắn ôm quanh cổ, mình đã thèm có một sợi như thế nhưng đến nay vẫn... không có. Mình cũng có vài sợi của... ông bà, cha mẹ "để lại" nhưng vấn đề là nó dài quá, cắt ngắn thì uổng, với lại cách gia công cũng khác nên..... Ừm... Thui, đã chờ được từ cấp III đến nay thì ráng chờ thêm từ nay đến khi.... kiếm ra tiền nhìu nhìu rùi hẵng tính!)
    Mình muốn có một cái nhẫn có cái mặt là viên ngọc trai (thay vì mặt đá quý chẳng hạn ).
    Và mình cũng muốn có một cái vòng tay ngọc trai với những hạt nhỏ xinh như cái vòng của cô ấy (có thể là hạt nhỏ hơn nữa cũng được! ^_^).
    Ai dà, chắc đợi... trúng số, hoặc ít nhất là khi học xong, không phải lo kiếm tiền đi học nữa, làm được thật nhìu tiền mới "giải quyết" được cái "ham muốn hao tốn" này quá!
    Mà không hiểu sao lại thèm mua thế nhỉ? Cũng có thể là mình đang buốn nên không còn tâm trí để cưỡng lại cái ý muốn hoang phí kia chăng? Tự dưng muốn đi mua ghê... Muốn ra cửa hàng SJC. Mình muốn, vẫn có thể làm được. Nhưng mà........... Có phải là làm xong rùi sẽ thấy là điên lắm không? Tỉnh táo lại xem nào! Đi làm thì đâu có gì mà phải... điệu. Có mua, có đeo cũng không có ai ngắm. Mà tiền tiết kiệm là để đi học cơ mà? Còn nhiều thứ phải lo lắm! Tháng 12 này rút được tiền tiết kiệm ra cũng chỉ là để lo đi học, còn không là lo mua xe để tự giải quyết cái "phương tiện di chuyển" cho mình trước. Đã là gì đâu mà chưa gì đã có những ham muốn xa xỉ thế kia? Mà một bộ như vậy khoảng bao nhiêu nhỉ??? Chắc vài triệu (nhắm xem nào.... mấy triệu nhỉ? Từ 1 đến 3 triệu, tùy nhãn hàng, chất lượng vàng, v.v...). hichic....
    Thôi quên đi! Để mai mốt lớn hơn, làm được nhìu tiền rùi hẵng tính nhé!
    Mỗi khi buồn lại sinh ra lắm tật thế kia? Chán mình ghê!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 06/11/2005
  8. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết, cũng muốn viết, nhưng không biết viết gì hết!
    Hôm nay cũng vui, và cũng không vui. Tưởng tượng thì hay hơn thật. Hậu quả thì không lường trước được. Đã làm thì phải chịu. Cứ coi thử xem sao đã.
    Khuya.
    Sao giờ này mình lại ở đây?
    Nghiện LHP rồi à?
    Một khu vườn yên tĩnh.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thịch... Thịch... Thịch... Thịch.....
    Sợ, sợ quá, thật sự là sợ quá! Sợ người ta giận. Nhưng mà... cái gì đã làm thì cũng đã lỡ làm rùi, không rút lại được
    Sợ....
    Sợ quá
    SỢ QUÁ ĐI!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 10/11/2005
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đọc bài của Sow mà thấy nổi da gà. Làm gì mà cứ "sợ..sợ..sợ" nhiều dữ vậy? Đã sợ thì đừng làm, còn làm rồi thì không sợ chứ .

Chia sẻ trang này