1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lúc làm chưa suy nghĩ kĩ nên không biết sợ (người ta gọi là "điếc không sợ súng")
    Làm xong mới suy nghĩ lại thì thấy sợ nhưng vì đã làm rồi nên... không thể rút lại, không thể không làm (người ta nói là "làm rồi mới hối")
    Tóm lại là từ bi giờ phải nhớ lời ông bà dạy: "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói", "Ẹo qua ẹo lại, vặn qua vặn lại, lật lên lật xuống, nghĩ tới nghĩ lui 7 lần trước khi làm".
    Sợ là vì..... thật sự rất sợ. Người ta mà giận thì rất đáng sợ. Người ta mà buồn thì cũng rất đáng sợ luôn. Nếu không care thì mắc gì sợ, nhưng càng care càng sợ, thế đấy! Rắc rối!
    Mà.... kimikamo nổi "lông gà" thật hả???
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Oa.., buồn ngủ quá buồn ngủ quá. Sáng nay phải thức dậy sớm hơn thường lệ 4 tiếng, bi giờ vào đây chơi mà mắt mở không ra. Dạo này mình đã rèn luyện được khả năng mới: ngủ gà ngủ gật nơi công cộng. Coi vậy chứ không phải dễ đâu nhe. Thứ nhất là phải rèn luyện khả năng...ngủ ngồi, thậm chí là ngồi không dựa vào lưng ghế (vì ghế không có lưng chẳng hạn). Thứ hai là chịu đựng được tiếng động cơ tàu xe các loại, tiếng người đi qua đi lại và nói chuyện..., nói chung là đủ thứ tiếng ồn ngoài đường. Thứ ba là phải có khả năng thức giấc vào lúc cần thức mà không cần đồng hồ báo thức. Ví dụ khi ngủ trên xe buýt thì phải thức dậy ngay trước khi xe buýt dừng ở bến mình muốn xuống. Khi ngủ trong phòng họp, hội nghị hoặc phòng học thì còn khó khăn hơn, ngủ mà tuyệt đối không được ngáy, người vẫn ngồi thẳng, chỉ có đầu là hơi cúi xuống một chút. Thầy cô hoặc diễn giả ở trên nếu nhìn thoáng qua thì không thể biết là mình đang ngủ. Ngoài ra khi ngồi ngủ ở nơi công cộng như ghế đá công viên, trên xe buýt, tàu hỏa thì phải có khả năng đặc biệt nữa. Mặc dù đang ngủ nhưng hễ có ai cho tay vào túi móc ví thì mình phải biết thức dậy tóm lấy hắn ngay.
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chắc sow phải đi vắng một thời gian. Hẹn gặp lại các bạn vào đầu tháng 12 vậy! Các bạn ở lại nhớ post bài nhiều nhiều để sow đọc với nhé!
    Tạm biệt cả nhà.
    Chắc chắn sow sẽ quay lại mừ!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Oa.., hôm nay là một ngày êm ả, cực kỳ êm ả. Cả ngày ở nhà nhẩn nhơ đọc và đọc. Tự nhiên cảm thấy buồn ngủ, phải ráng viết xong bài báo cáo rồi đi ngủ thôi. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành.
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Mới sáng nay vẫn bình an vô sự, tối nay vào thì hiện ra dòng chữ "Your system is infected ! Scan found 221 threats !" . Không surf web được mà vào YM thì vẫn ngon lành, chả hiểu ra làm sao cả ! Reboot gần chục lần mới có thể mở được Internet Explorer . Kỳ lạ, mình có download cái gì trong ngày đâu nhỉ
    Mọi người ai có kinh nghiệm trong vụ spyware remover thì chỉ giáo Sweet với !

  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Máy của Sweet chắc bị nhiễm virus và/hoặc spyware rồi. Qua bên mục Nhắn tin online kieuphong có chỉ cách khắc phục đó.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bận quá! Bận quá! Bận phát khùng rùi!!!
    Nhưng mà hở tay ra là cái đầu nó lại "đi chơi" đến một nơi khác. Thế nhưng mà người ta lại không cho mình nhớ, vậy mới ghê chứ! Ghét! Ai rảnh đâu mà ngồi nhớ cả ngày chứ? Thế thì quên luôn cho coi!
    Ai dà, không sao, không sao, chỉ cần siêng năng một chút là mọi chuyện sẽ ổn thoả cả thôi. Chuyện đâu còn có đó mà! Không sao đâu!
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Leo núi, trượt tuyết cả ngày trời nên đứa nào cũng mệt lả. Vừa về đến nhà là cả đám chui vô phòng ngủ cả, chỉ có mình là tranh thủ mượn máy check mail một tí, lăn tăn vào đây đọc bài rồi tỉnh táo lúc nào không hay
    Hôm nay mình viết bài hơi...kỳ kỳ, có những câu lẽ ra phải "làm mặt nổi giận" thì lại "nhe răng cười" tuốt luốt (haha, cũng còn biết sợ...xui ). Be happy, happy today
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn làm một cơn gió tự do.
    Còn nhiều mục tiêu để phấn đấu quá!
    Nếu không có cuộc thi nào cả, cuộc đời sẽ trở nên buồn chán và vô vị.
    Bạn, ta vẫn ở lại bên bạn. Bạn, ta lại trở về bên ta.
    Tự dưng viết ra nhiều điều vô nghĩa.
    Suy nghĩ lộn xộn.
    "Một câu nói mang nhiều ý nghĩa", chẳng lẽ...
    Một người tự ái cao như ta, ... ta sẽ nghe lời bạn. Không nhớ, không thương, không buồn, không giận.
    Vậy còn lại gì?
    Còn lại BẠN.
    Ta vẫn ở lại bên bạn, ta sẽ cố ra đi với ta.
    Ui trùi đất ơi, sao bữa nay viết linh tinh nhiều thế nhỉ? Hổng bít nữa, mà mặc kệ nó đi! Cũng chẳng quan tâm mình viết những gì. Cuộc đời không phải lúc nào cũng hoàn hảo, không phải bất kì điều gì làm ra cũng có thể hoàn hảo.
    Mặc kệ nó đi.
    Lãng quên dần....
    Nhạt phai dần.....
    Trôi đi, trôi đi....
    Bèo dạt mây trôi
    Rồi gió sẽ cuốn đi tất cả
    Thời gian sẽ là câu trả lời
    Còn bây giờ, chẳng là gì cả.
    Đi làm việc tiếp.
    Hum nay "man man"
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết! Hổng biết gì hết! Hổng biết gì cả!
    Chỉ biết là... Mình muốn cố gắng thêm một lần nữa, trước khi quá muộn để có thể làm bất cứ điều gì.
    Mình sẽ bắt đầu lại, thật chậm. Và mình phải cẩn thận hơn.
    Ôi, cái tính nông nổi của tôi ơi.... Ta phải tập để từ bỏ mi thôi.

Chia sẻ trang này