1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt là phải post bù gấp đôi
    Nhắn kiểu này xem ra có nhiều người trúng "đạn" chứ chẳng chơi .
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0


    Xong được 2 môn rồi, khỏe quá ! .
    Tuần này không lên lớp, ở nhà suốt nên học mệt là mình cứ chui tọt vào đây post bài linh tinh lên cả. Mấy ngày nay chắc mọi người ai cũng bận, chỉ có mình lảm nhảm một mình. Cũng may là còn có bạn hiền Kimi ra tiếp chuyện trà nước, không thì cả Box vắng như chùa bà đanh í
    Ây da, tư nhiên muốn mở thêm bên này topic Xmas & Tản Mạn Cuối Năm như trong Box BKSG ghê, nhưng mà không lẽ mình chuyển toàn bộ nội dung bên đó qua đây? Còn nếu mà viết lại thì cảm hứng đâu nữa mà viết
    Hôm nay M. gọi, bảo mình phụ trách phần E-commerce, chỉ biết nhe răng cười trừ vì từ đây đến tháng 5 sẽ lu bu nhiều chuyện, khó có thể quản lí, trả lời thắc mắc hằng ngày được. Còn việc mở hội thảo thì chừng nào biết chắc về được hẳn tính, không lại như OCEP vừa rồi, tính nhiều mà cuối cùng phải hủy bỏ. Chậc, nhắc đến đây lại thấy tiếc kinh khủng !
    Lăn tăn một tí nữa rồi đi học bài
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thông thường có 2 thời điểm mà người ta hay vào đây post bài nhiều: lúc có tâm sự và lúc bận rộn chuyện học hành, đặc biệt là học thi. Năm ngoái lúc Kimikamo ở nhà suốt 1 tháng để học thi thì đó cũng là lúc hay vào box LHP post bài nhất. Hồi đó trong này vẫn còn có em pingpong "tiếp chuyện trà nước"
    Bận rộn chuyện học hành thì hay vào đây, nhưng lúc bận rộn chuyện ăn chơi thì chẳng bao giờ vào cả . Điển hình là Kimikamo đây này, hi..hi..
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hì Kimi nói đúng ghê. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà em-be vẫn tung tăng vào đây post bài
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, mới phát hiện ra, mình là người "cực kì thiếu thốn". Thế mà trước giờ mình không biết cơ đấy! Sao nhỉ...
    À, trước tiên là về cái sự "khùng" của mình. Không hiểu mình bị cái gì "bỏ bùa" mà đâm ra "mê mẩn" những cái lắc ngọc trai như thế nhỉ? Cứ hễ nhìn thấy một cái lắc ngọc trai, bất kể trên cổ tay của ai đó, là mình cứ như bị hút hồn, cứ nhìn ngắm nó mãi. Mình sao thế nhỉ? Có gì hay ho không? Hổng biết nữa! Trước giờ mình cứ nghĩ ngọc trai là dành cho "người luống (tuổi)", nhưng mừ bi giờ, mình thấy những hạt ngọc trai nho nhỏ, xâu với nhau thành một cái lắc xinh xinh, nhìn thật là dễ thương, và khá thanh lịch. Hổng biết mắc cái giống gì mà mình lại thích như thế chứ? Thích quá, thích quá đi mất! Nhưng mà sao mình không chịu đi mua nhỉ??? Cũng hổng biết nữa! Đến lúc quyết định "đi mua" thì cuối cùng toàn thành ra "mua cái khác" thui. KHó hiểu ghê!
    Thứ hai, có đi ăn đám cưới mình mới phát hiện ra là mình "thiếu một đôi giày". Giày để đi thì có mà giày để "diện" thì không có. Mình không có một đôi giày cho ra hồn. Cái này chắc phải bổ sung gấp gấp mới được. Tiền lương ơi, tiền lương, chắc ta phải chia tay với mày một nửa mất rùi...
    Thứ ba, mình không có một cái túi xách. Ba lô thì cả đống mà túi xách thì không có cái nào!!! Mình không muốn mua, nhưng đúng là đôi khi "cần mà không có", cũng gây ra lắm bất tiện. Nhưng mà vẫn vượt qua được nên vẫn không muốn mua. Mình phải làm sao đây?
    Túm lại, "ngỡ mình đầy đủ" mà kể ra cũng có lúc thiếu thốn quá! À, còn nữa! Trời lạnh, mình mới phát hiện ra là mình thiếu một cái áo tay dài. Mình không có cái áo thun tay dài nào hết! Mấy lần ra đường lạnh quá xá, muốn run luôn! Chỉ có "1 cái ống tay áo" của áo gió hay áo len thì không đủ, hai tay vẫn lạnh cóng. Có lẽ mình phải đi mua một cái áo thun tay dài thui. Bao mùa lạnh qua rùi mà vẫn không có cái thun tay dài nào hết, dù nhu cầu là có thật, mỗi mùa lạnh đều cảm nhận rõ ràng cái "nhu cầu có thật" này, nhưng rồi cuối cùng cái "nhu cầu" nó vẫn mãi là "nhu cầu". Có lẽ phải một lần "cố gắng" giải quyết vậy!
    Hichic... thế là lại một khoảng chi bội thu không được tài trợ rùi đây!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, tự dưng cảm thấy sao sao. Một cảm giác là lạ khó tả mà hình như chưa bao giờ cảm thấy. Để xem có phải vậy không nhé. Năm ngoái thì vào giờ này đang bù đầu bù cổ, không có thời gian để mà suy nghĩ vẩn vơ. Cực thì có cực nhưng bây giờ nhớ lại thấy rất có ý nghĩa. Năm kia thì hình như cũng có tâm trạng nhưng không nhiều lắm. Còn trước đó thì, ưmm, không nhớ nữa nhưng mà chắc là không cảm thấy giống như bây giờ.
    Có lẽ mình đã thay đổi nhiều trong 2, 3 năm gần đây. Không còn vô tư lự như lúc trước nữa. Cũng phải thôi bởi vì mình đã lớn rồi, những ngày xưa vô lo ấy đã không còn có thể quay lại được nữa. Chính ra mình đã trải qua quãng thời gian học sinh nhiều hơn những người xung quanh khá nhiều, sao lại vẫn thấy...chưa đủ. Vẫn còn thấy luyến tiếc quãng thời gian ấy quá đi mất.
    Hôm nay ngồi lãng đãng viết vài dòng. Hi vọng năm mới sẽ đem đến cho mình nhiều niềm vui mới.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Alua, hổng có ai hết trơn!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Stressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng stress quá nặng luôn
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy chung quanh mình sao có những người thật vất vả. Từ sáng đến tối mịt, làm việc liên tục chẳng lúc nào ngơi. Ngẫm lại sao mình lại được sung sướng thế.
    "Làm việc nhẹ nhàng như...bao người muốn mà không được đó vì làm việc đó phải có đầu óc mà". Chẳng lẽ vì mình "có đầu óc" nên mình khỏe, còn những người phải làm việc vất vả kia là vì họ không có đầu óc?

Chia sẻ trang này