1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lòng bàn tay
    Mu bàn tay
    Chỗ nào không là thịt?
    Kia là em
    Đây là em
    Nơi đâu cũng là em
    Có bao giờ em dành với chính em
    Nghe quặng thắt trong lòng đau đớn
    Cũng là em mà sao xa diệu vợi
    Chẵng lẽ nào tự hận với chính ta?
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá chui vào box LHP chơi cái.
    Họ không phải không có đầu óc mà họ không có một khởi đầu tốt, không có cơ hội để làm việc đầu óc nên phải chấp nhận hiện tại. Công việc đầu óc tạo ra những giá trị vô hình có giá trị trong xã hội lớn nên ai cũng muốn làm
    Nhảm tí, có gì đừng chửi hén.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Anh nhatpc nói đúng, kimikamo cũng nghĩ là do những người đó không có được một xuất phát điểm tốt. Không có điểm tựa về tài chính ngay từ đầu buộc họ phải lao vào làm việc cật lực để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Do chưa được đào tạo chuyên môn nên họ phải chấp nhận làm những việc bình thường với mức lương thấp. Thế là để kiếm đủ tiền họ phải làm suốt ngày nên không có nhiều thời gian để cập nhật kiến thức và trang bị chuyên môn. Chuyện này lại khiến cho những bạn đó không thể tìm được công việc lương cao hơn. Cái vòng luẩn quẩn này muốn thoát ra cũng không phải dễ.
    Đôi lúc kimikamo cũng tự hỏi tại sao mình lại gặp nhiều may mắn hơn những người khác như thế. Không lẽ đây là số phận. Kimikamo không nghĩ vậy. Đó là do cơ chế xã hội mà thôi. Có bao giờ loài người tiến đến một xã hội mà tiền lương được trả theo mức độ cố gắng và công sức bỏ ra chứ không phải bởi nội dung công việc và địa vị xã hội không nhỉ?
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn không bao giờ, người ta có thể cố gắng nhưng không có kết quả thì sẽ không có thành quả lao động được. Theo tớ nghĩ XH công bằng nhất (tương đối) là XH tạo ra được cho tất cả mọi người cơ hội có thể vượt lên bằng sự cố gắng của mình.
    Hihihi, nhưng mà cái này nói sâu quá lại thành nói chuyện chính trị mà diễn đàn này lại phi chính tri, hehehe.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có gì đâu mà chính với chả trị, chỉ là bàn về cơ chế đánh giá thành quả lao động và quyết định mức hưởng thụ của mỗi cá nhân thôi. Nói về hưởng thụ theo năng suất thì cũng khó lắm, bởi vì định nghĩa năng suất thế nào đây? Bill Gates thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đô, còn một người nông dân suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở VN mỗi năm được cỡ một nghìn. Vậy ra Bill Gates có năng suất bằng mấy chục ngàn người bình thường khác làm việc cật lực. So sánh hơi khập khiễng một chút nhưng ý của Kimikamo muốn nói rằng cơ chế phân chia thành quả lao động của xã hội hiện nay còn nhiều chỗ để cải tiến cho công bằng hơn.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Phù.., mới viết một đống mail với cùng nội dung, chỉ khác cách diễn đạt và...tên người nhận . Tự nhiên thấy mệt nhoài cả người. Tại sao lúc nào mình cũng hấp tấp khẩn trương thế nhỉ? Hôm nay là tối thứ sáu mà, chuyện gì cũng nên thong thả mới đúng chứ.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều cảnh đời sao mà khổ sở quá. Làm việc quần quật từ sáng đến tối, vậy mà lúc nào cũng phải lo chạy tiền, thiếu trước hụt sau. Thấy tội nghiệp quá nhưng không biết giúp làm sao bây giờ.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người, chào kimi, mình vừa tham gia box, cũng là cựu học sinh LHP 98-01 D3. Xin mở màn với cái topic gần nhất của kimi nhé. Kimi muốn giúp người thì không khó, nếu kimi đến Hội chữ thập đỏ góp ít máu, chút quần áo cũng là giúp đỡ người khó khăn rồi. Nếu kimi có chút tiền thì có thể đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ, Ban công tác xã hội, Đài Truyền hình để gửi cho Quỹ người nghèo, Quỹ vì ngày mai phát triển, Quỹ nhà tình nghĩa... Nếu kimi có thời gian thì hãy tham gia vào các nhóm CTXH tại các trường ĐH, hay ngay trên TTVNOL cũng có. Quan trọng là mọi quyết định đều có sự trả giá hay theo ktế là opportunity cost, liệu kimi có vượt qua được sức ì bản thân "làm một cái gì đó" hay không mà thôi. Điều đó tùy thuộc vào tấm lòng kimi.
    FW rất chia sẻ những ý nghĩ và cảm xúc của Kimi vì chính FW đôi khi có những cảm giác đó và hoàn cảnh của FW phần nào cũng tương tự. Đôi khi nghĩ ba mẹ mình làm việc lao động vất vả nơi chợ búa nóng bức phức tạp thật ứa nước mắt muốn chạy ra ngay trạm điện thoại gọi điện về nhưng rồi chợt nghĩ ba mẹ giờ này đang ngủ, không thể đánh thức. Đôi lúc nghĩ tới buồn lắm. Lại đọc báo Tuổi Trẻ thấy biết bao cảnh đời bất hạnh sống đầy nghị lực lại cảm thấy mình sao mà yếu đuối, kém cỏi. Rõ ràng cuộc sống của mình tuy thiếu thốn không hề dễ dàng chút nào nhưng so sánh với những mảnh đời bất hạnh, so sánh với công lao ba mẹ thấy mình sao hạnh phúc quá. Giá mà mình có thể kiên tâm hơn lấy những gì mình bức xúc làm động lực học tập thì tốt biết mấy.
    Càng nghĩ đến người nghèo bao nhiêu càng căm tức những kẻ tham nhũng bao nhiêu. Những kẻ đánh bạc bằng tiền mồ hôi xương máu của nhân dân, bằng tiền thuế của người dân phải đền tội xứng đáng. Thật bất bình, bất bình lắm!! FW muốn hỏi xem các bạn có bất bình như FW không?
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Free_Wing có phải là Anh_Tuan không nhỉ? Nhìn cái avatar và cái location thì thấy giống quá trời, với lại cái thông tin D3 nữa, cùng niên khóa với sow nữa. Tính ra trong đây toàn dân 83 ko thì phải?
    Sow cũng đã và đang tham gia hoạt động công tác xã hội. Cũng chẳng rõ mình có làm được gì nhiều cho người khác hay không, nhưng cứ làm trong sức mình có thể. Mong mọi người có một mùa xuân tươm tất...
  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Tết nhất đến nơi nên nhà cửa vắng hoe

Chia sẻ trang này