1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác dễ chịu...
    Hổng bít nữa, chỉ bít là cảm thấy thật dễ chịu. Bánh xe đã bắt đầu quay những vòng đầu tiên, guồng máy đang được từ từ khởi động. Tính ra người sung sướng nhất là mình nhỉ?
    Trước Tết mình đã chăm chỉ ngồi soạn một đống bài, đương nhiên là chưa hết, sau Tết còn một đống việc phải làm, nghĩ đến thôi cũng đủ muốn bệnh, nhưng... kệ, cứ từ từ mà giải quyết vậy, rồi cũng sẽ làm hết mà thôi, chỉ cần mình chăm chỉ và không bị phân tâm vào bất cứ việc gì nữa.
    Trước Tết là khoảng thời gian đáng ghét, vì sau khi thi học kì xong mất hết tinh thần làm việc, chỉ chăm chăm lo nghỉ thui, bi giờ thì bắt đầu làm việc lại rồi. Một khoảng thời gian bận rộn sắp tới. Guồng quay với bao nhiêu việc, bao nhiêu cuộc thi lớn, nhỏ, của trò, của thầy, của trường, của tùm lum cả. Kệ, bi giờ tự dưng cảm thấy "sung" dễ sợ (chẳng rõ là "sung" được đến bao lâu? ), có lẽ là sẽ ổn thui, dù "tin nhận được" là hoàn toàn không ổn chút nào hết, nhưng sao mình vẫn dửng dưng thế nhỉ? Lạ!
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều điều lạ mà ta không hiểu tại sao. Vừa nhận được điểm thi môn Marketing. Viết bậy viết bạ 6 trang giấy, tiếng Đức thì rõ ràng không sai chỗ này cũng nhầm chỗ kia thế mà cũng được điểm 2, (cỡ điểm 8 nhà mình). Tưởng đã điểm 3 mất rồi. Trước thi thì nằm luyện phim, luyện chess, gần thi thì nằm ngủ. Hic hic đúng là học tài thi phận !!!
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Mailbox của mình dạo này đông vui, nhộn nhịp hẳn . Thời điểm thích nhất của một ngày là lúc ngồi vào check mail, đọc và cười tủm tỉm một mình trước cái máy tính . Hôm qua lớp trưởng nói không tin, check lại thì đúng là 72 emails trong vòng 2 tuần thật . Sau chừng đó năm gặp lại vẫn...8 hoành tráng như xưa, thương cái tập thể lớp này quá!
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Mailbox của mình dạo này đông vui, nhộn nhịp hẳn . Thời điểm thích nhất của một ngày là lúc ngồi vào check mail, đọc và cười tủm tỉm một mình trước cái máy tính . Hôm qua lớp trưởng nói không tin, check lại thì đúng là 72 emails trong vòng 2 tuần thật . Sau chừng đó năm gặp lại vẫn...8 hoành tráng như xưa, thương cái tập thể lớp này quá!

  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình bị nghiện viết mail mất!! Một ngày mà cứ mong mail thế này biết làm ăn học hành gì đây. Vẫn biết quy luật khắc nghiệt của kinh tế, một sản phẩm có một cuộc đời, vẫn biết quy luật khắc nghiệt của xã hội, cái gì không còn phù hợp rồi sẽ bị đào thải, vậy mà sao ta vẫn tin rằng ta sẽ thành công khi kết nối mọi người lại với nhau. Ta cần tin và ta phải tin. Nếu ta không vượt qua được thử thách này, không duy trì được project newsletter này trong ít nhất 6 tháng đến 1 năm thì ta là kẻ bất tài, không có năng lực, không xứng đáng học kinh tế. Nhưng mà cẩn thận, đừng nóng nảy, phải học theo quy luật, phải biết nương theo quy luật tình cảm, quy luật không gian để tìm, tạo và tận dụng cơ hội. Hãy nhớ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, kiên nhẫn biết tiến biết lùi, biết chọn đúng thời điểm. Cũng như đánh tiến lên mà thôi, tung hết cây rồi làm sao đánh rác!!!
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    haha, triệu chứng này xem ra lây lan nhanh quá, hơn một nửa đang trong tình trạng "nghiện", số còn lại đang tích cực "cai nghiện" .
    Có người lo xa quá đi, cứ vui vẻ với những gì ở hiện tại có phải hơn không? Muốn giữ mạnh tốc độ ào ạt như hiện nay thì mới khó, chứ "duy trì" để tồn tại thì cũng không có gì quá tầm tay với cả. Sweettaboo có thể khẳng định
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều việc không tên quá, choán mất thời gian của mình quá trời. Thời gian bị cắt xẻ tùm lum hết. Dạo này box LHP xôm tụ ghê, mọi người post bài quá trời mà mình hông có tham gia nhiều chuyện chung được.
    Mai là một ngày khởi đầu cho tuần mới. Không biết tuần tới này sẽ trôi qua như thế nào đây, nhưng mà chắc cũng...như bao tuần khác. Hầu như cũng có bao nhiêu đó việc lặp đi lặp lại cho đến hết tuần.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Việc lặp lại đó là gì vậy (tò mò quá)
    Hì, em-be thì lại cứ thấy có việc mới hàng ngày. Nhiều lúc chạy theo mãi ko kịp
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Huh, việc nào mà chẳng lặp đi lặp lại chứ, cứ theo chu kỳ một tuần ấy. Thứ hai thì meeting, thứ ba tập thể dục, thứ tư..., thứ năm có thể đi bơi, thứ sáu..., thứ bảy..., CN..., hết tuần. Tuần nào cũng giống tuần nào hết á.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến gia đình một người thân chơi và chợt ghi nhanh: hình như hôn nhân làm người ta "kém thông minh" đi thì phải. Thấy hết vợ đến chồng cứ chăm đám con nít, chạy tới chạy lui, lo lắng chăm sóc thật mệt quá. Họ gần như chẳng quan tâm gì nữa đến thế sự, đến tin tức, kiến thức, âm nhạc, truyền hình, truyền thanh. Sống hết mình cho con cái thì hạnh phúc thật nhưng mà không cập nhật thông tin thì thật là..... Nghĩ đi nghĩ lại tự hỏi mình cập nhật thông tin liên tục, mở rộng kiến thức tổng quát thì có ích gì? Vì dù sao tin tức thế sự cũng đâu mang lại tiền bạc, việc làm trực tiếp cho ta. Nhưng lại tự biện minh, vậy chứ con người chẳng phải cũng cần một vẻ đẹp trí tuệ hay sao? Lại phản đối, đẹp hay xấu cũng chỉ là hình thức, không ăn được, sống phải biết thực tế. Lại phản đối, sống nên biết cái gì cần biết thôi, biết lan man chẳng nên cơm cháo gì. Nhưng mà tại sao lại không nên biết, biết ít thì "ngu" lắm, không tốt. Cuối cùng chẳng biết lý luận sao nữa giữa một bên là thực dụng và một bên là sự cầu tiến, hoàn mỹ. Dù sao đi nữa thì mình cũng không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ sống-không-biết-gì!!!
    [blue]I used to sign "I''m a poor lonesome cowboy. And I''ve a long long way from home..." before, but now I''d like to sign "I''m still a poor poor cowboy. But this cowboy has a pub to stay now." [/sign]
    Được free_wing sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 15/02/2006

Chia sẻ trang này