1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nhìu lúc cũng mún được ham học như em_be@... nhưng không được... bi giờ OO ngán học đến tận cổ rồi!!!
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vô địch trong tự nhiên: Một con cá voi xanh nặng 190 000 kg (bằng 30 con voi) , dài 35m. Một người tiêu thụ cho là 1kg / 1 ngày. 190 000 ngày tương đương 520,55 năm tức là 520 năm 6 tháng 18 ngày. Tính 1 gia đình 6 người thì ăn được 86,75 năm, tức là 86 năm 9 tháng. Tính ngược: một con cá voi đủ cho 6333 người ăn trong 30 ngày ===> con người thiệt là nhỏ bé so với tự nhiên!!!
    Nhật Bản đánh bắt cá voi để "nghiên cứu" tại Bắc Băng Dương: 440 (2004) dự định 2006: 860
    Nhật Bản, Na Uy, Iceland, Alaska (Hoa Kỳ), Greenland, Siberia (Nga) được phép khai thác cá voi. Trong đó chỉ có Na Uy được quyền đánh bắt thương mại. New Zealand đang vận động để có được quyền này.
    Lệnh cấm đánh bắt cá voi được đưa ra năm 1986 bởi Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế IWC do số lượng các loài này đã giảm 10 lần kể từ thế kỷ 18. 51 nước thành viên sẽ được tiếp tục đánh bắt trở lại khi số lượng loài phục hồi được 54%. Theo một nghiên cứu dựa trên phân tích ADN, số lượng quần thể cá voi lưng gù ở Bắc Đại Tây Dương cho biết 240 000 con, nhiều hơn 10 lần so với dự đoán trước đó, ước đoán chủng loài này có khoảng 1,5 triệu con, nhiều hơn 15 lần so với dự đoán trước đó là 100 000 con.
    Dù sao đi nữa thì tối thiểu các nước chỉ có thể đánh bắt cá voi sau 1 thập kỷ nữa, tức khoảng 2015 trở đi.
    ==>Con người nhỏ bé mà thiệt là mạnh mẽ, thống trị thiên nhiên.
    Cá voi hiện nay được đánh bắt bằng phương pháp phóng lao có đầu chứa thuốc nổ, nổ trong cơ thể cá. Theo Na Uy, cá chết sau 141 giây, còn theo Nhật Bản là sau 157 giây (tương đương 4,7 đến 5,3 phút). Các tổ chức bảo vệ động vật lên án việc để cá voi chết trong đau đớn kéo dài là vô nhân đạo.
    Doanh thu từ việc kinh doanh sản phẩm do cá voi mang lại riêng tại Nhật năm 2004 là 26,3 triệu USD. Không rõ số liệu từ Na Uy và Iceland.
    Thay vì đánh bắt cá voi người ta có thể đầu tư vào ngành du lịch tham quan biển hiện có doanh thu 1 tỷ USD năm.
    ==> con người tham lam vô giới hạn!!! Tiêu diệt thiên nhiên vì lợi ích bản thân.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo có lệnh cấm đánh bắt mấy chú cá voi tha hồ tung hoành sinh sản vô tội vạ. Để đáp ứng nhu cầu của cơ thể khổng lồ, một con cá voi mỗi ngày tiêu thụ một khối lượng lớn cá nhỏ và các sinh vật biển khác.
    Ngoài ra mấy chú cá voi thỉnh thoảng lọ mọ bơi đụng nhầm tàu thuyền qua lại trên biển. Tàu lớn thì không sao, tàu nhỏ thì dễ bị thương tích. Vừa rồi một chiếc tàu tốc hành đang chạy ngang qua eo biển Nhật để đến Hàn Quốc thì bị va chạm mạnh với một vật thể gì đó, làm mấy chục hành khách bị thương. Người ta nghi ngờ là tàu bị cá voi hun đó
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    cá nhỏ và các sinh vật phù du sinh sản rất nhanh... nếu không có cá voi mum mum bớt thì chúng sẽ sinh sản vô tội vạ... gây mất cân bằng sinh thái!!!
    -- ý kiến của OO là cá voi vẫn là sinh vật cần được bảo vệ, nhất là đời sống của nó vẫn còn những khoảng đen cần con người nghiên cứu và khám phá thêm nữa!! :D:D:D
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm nửa hôm bò vào đây sửa chữ kí.
    Nè, chữ kí đã sửa lại rồi đó, được hay chưa được thì nhớ nhắn lại nhé, hay là để sow đưa pass cho rùi tự vào sửa lại đi vậy!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ghét quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa!
    Ghétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [/size=6]
    u?c Milou s?a vo 22:54 ngy 26/05/2006
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đùng một cái 2 người bạn thân của mình tuyên bố: "Chúng tao VỪA MỚI đám cưới hồi...TUẦN TRƯỚC" . Không phải một mình kimikamo mà cả đám bạn bè ai cũng té ngửa hết.
    Dẫu biết rằng 2 đứa này đã cặp với nhau khá lâu, nhưng chuyện đột nhiên đám cưới chẳng cho ai hay biết quả là độc đáo hết chỗ nói .
    Nhưng mà nghĩ kỹ lại chuyện làm đám cưới bí mật cũng có cái hay của nó đó chứ. Ít nhất cũng khỏi lo bị tình địch đến quấy phá. Nếu ngày xưa Chu Chỉ Nhược chịu làm một cái đám cưới nho nhỏ đơn giản không cho ai hay biết, chứ không phải là cái đám cưới to đùng mời đủ các đại môn phái đến dự, thì đâu có bị Triệu Minh nửa chừng nhảy vô phá đám, dắt chú rể Vô Kỵ đi mất tiêu
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chu Chỉ Nhược mà ko dắt đi thì làm gì có truyện để mà coi tiếp
    Hồi đó biết có 2 anh chị yêu nhau thắm thiết, quan hệ rất là công khai, trong sáng - bạn bè, gia đình họ hàng gì cũng dắt đi giới thiệu thiệu hết. Cuối cùng cả anh chàng và cô nàng đều cưới người khác. Hóa ra chính vì nhiều người biết quá nên người này bàn ra một câu, người kia bàn vô một câu, người khen, kẻ chê. Thường thì lời chê để lại ấn tượng sâu sắc (xấu) nhiều hơn nên người trong cuộc lâu ngày cũng "nhột", dẫn đến cuối cùng tan đàn xẻ nghé
    Bởi vậy bí mật nhiều khi cũng có lợi hehe
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 13/05/2006
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi dự seminar của lab, tự nhiên nhìn xung quanh chợt nhận ra một sự thật phũ phàng. Cả căn phòng hai mươi mấy người toàn đàn ông con trai, chẳng thấy một bóng hồng nào cho đời thêm sinh động cả. Giật mình cám cảnh thay cho thân phận của mình, chẳng biết đang ở trong cái môi trường quỷ quái gì nữa.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được admission từ một trường, vậy là mình có thể học Master trong năm nay rồi . Được học bổng hay ko thì cuối tháng 6 mới biết nhưng bước đầu là mình gần như được free tuition, chỉ đóng 1 khoản nhỏ gọi là nominal tuition fee
    Tự nhiên tới giờ này lại lăn tăn, chắc tại benefit mà cty mình đang apply cũng hấp dẫn quá . Mọi người có góp ý gì cho em-be ko?

Chia sẻ trang này