1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    4:41AM.
    Kỉ lục.
    Lục lại những bài hát đã ghi âm mà chưa gửi. Lục lại những voicemail, những file xưa cũ...
    Nhiều quá, kỉ niệm ơi...
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    5:08AM
    suy nghĩ có nhiều biến chuyển mới...
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Kỉ lục chưa? Đón một ngày vui vẻ.
    Có lẽ mình nên có một cái gì đó mới mẻ... Sự sáng suốt....
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời đã lên rồi
    Suy nghĩ mới lớn quá
    Đi ngủ
    Ngủ một giấc dậy, suy nghĩ này còn tồn tại được hay ko?
    Nếu nó vẫn còn tồn tại, mình sẽ lại suy nghĩ về nó thật nghiêm túc.
    Một đêm thức trắng
    Nhưng nhẹ nhàng thanh thản.
    Cảm ơn.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ra ngõ gặp bạn hiền....
    Mình thật là một con người hạnh phúc, một con người may mắn.
    Lúc nào, bên cạnh mình cũng có những người bạn.
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn yêu quý của tôi...
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tính ra, 2 hôm nay phải là 2 ngày "tuyệt vời" (Amen! Xin tha tội cho con tự dối lòng ), bởi vì mình được gặp lại rất nhiều bạn bè, toàn là những người bạn tốt, những người bạn mà mình yêu quý!
    Những cuộc nói chuyện thật tuyệt. Những người bạn gái luôn hiểu nhau, thông cảm với nhau. Những tình bạn thắm thiết thì dù cho có cách trở ngàn dặm xa xăm, thậm chí đứt liên lạc trong suốt một thời gian dài, cuối cùng vẫn là những tình bạn thắm thiết. Ta vẫn thương bạn như ngày nào, và khi nói chuyện với bạn, ta thấy bạn cũng vậy. Thời gian vật đổi sao dời, nhưng ít ra, mình cũng tìm được một cái gì đó có chút bền vững. Tình bạn thời PTTH luôn trong sáng... Yêu quá đi thôi!
    Gặp lại các bạn, tôi mừng quá! Niềm vui như ánh nắng rạng rỡ, cố xua tan bầu trời đầy mây mù trĩu nặng hơi nước hăm he sập xuống. Cảm ơn ánh nắng mặt trời. Cảm ơn các bạn yêu quý
    ***
    Chiều nay "tắm" cho 2 "bé" kì hươu. Theo lẽ phần của mình chỉ có 1 bé thui, phần còn lại của người ta, nhưng trong khi người ta chưa dùng thì mình "trưng dụng" luôn vậy. Vả lại, xem như mình tắm cho bé giùm cho người ta luôn.
    Chà, phải tắm cho 2 bé vào trong một cái thau mới => 2 bé, mỗi bé 1 cái tách mới tinh, được khui ra từ bộ ấm chén chưa bóc niêm. Đổ vào cốc một ít nước sôi, thả vào đó vài cái bông cúc, thò tay (chứ ko dám dùng muỗng - dơ bẩn dầu mỡ, "bụi trần" ) vào khuấy cho nó ra nước một tí (nóng sắp phỏng luôn), rùi sau đó nhẹ nhàng ngâm từng bé vào. Lấy bông cúc rửa mắt, tai, miệng cho các bé. Sau đó đổ đi, cho các bé 2 tách nước nóng mới. Sau đó lại đổ đi, cho 2 bé 2 tách nước đun sôi để nguội còn nguyên tinh khiết . Sau đó lấy 2 bé ra đặt nhẹ nhàng lên chiếc khăn lông mới tinh, lau cho hai bé thật sạch. Ôi chu choa, chẳng hiểu là "kì hươu hiện về" hay vì ngọc thì hợp với trà bông cúc mà sau khi "tắm" xong, hai bé "lên nước", bóng lung linh, xanh mượt, thậm chí lấp lánh, đẹp đến mức mê hồn. Bé kì hươu của mình, bé kì hươu mà mình lựa khắp cửa hàng mới được, bé kì hươu mà cuốn hút mình từ ánh nhìn đầu tiên, bé kì hươu mà sau khi mình mua, à ko, "thỉnh" xong đã làm cho mình cảm thấy vui vẻ một cách đặc biệt, hạnh phúc một cách kì lạ, đẹp một cách... hoàn hảo, đến nỗi, mình chẳng muốn rời lấy bé một giây. Mình đeo bé bên thắt lưng, đi học. Cảm thấy một cái gì đó rất ấm áp và thích thú. Từ nay, ta sẽ luôn giữ bé bên cạnh, luôn có bé bên mình (bây giờ bé đang ngự ngay trước mặt mình đây! ). Ta và bé lúc nào cũng sẽ bên nhau, bé yêu nhé! (mặc dù thật lòng chẳng biết là bé sẽ cuốn hút ta được mấy ngày nữa >_<).
    Ôi, yêu làm sao những bé kì hươu.
    Còn bé kì hươu ko phải là dành cho ta, mà là dành cho người, ta treo tạm trên đầu nằm, trong phòng ngủ. Tạm thời như vậy, đến khi ta có cơ hội đưa bé ấy cho chủ nhân thật sự của bé.... Hy vọng rằng, bé sẽ có được tình yêu của người chủ, như bé kì hươu của ta. Chúc phúc cho bé. Tạm thời ta làm chủ bé vậy.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả!
    Tưởng tiếng Việt mình cũng khá lắm mà hoá ra là thế này đây!
    Thôi, tạm hiểu kỳ lưng, à quên, kỳ hươu là một thứ đồ ăn vậy. Nhưng có thể để dành và rửa được (trái cây rửa xong mà không ăn là hư, nên kỳ lưu, à, kỳ hươu không phải là một loại trái cây.)
    Tạm vậy.
    Giùi ui, con gái mà tắm xong, chả cần phải tắm với bông cúc, thì cũng đẹp mê hồn, chẳng cần phải là kỳ lưu, à, kỳ hươu mới đẹp thế!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    À, kì hươu là một trong những linh vật của Trung Quốc á Angie. Đó là một con... ko bít tả thế nào nữa, nhưng đặc điểm ấn tượng nhất của nó là... ko có hậu môn, chỉ có hút vào chứ ko có thoát ra
    Kì hươu là 1 trong 9 con của rồng, trong đó còn có kì lân, sư tử (2 con này khác nhau à nghen), rùa, và những con ko biết gọi tên như thế nào bằng tiếng Việt (sow cũng ko bít lun).
    Nói chung là hiện giờ sow đang "mê" bé kì hươu của sow, nó lên nước đẹp ơi là đẹp. Tin vào "linh vật" hay ko thì ko bít, chỉ bít thích là thích, vậy thui! Nhưng mừ người ta cũng có bảo "có tin có lành"... Thui thì cứ tin vậy! (^_^)
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tự đặt mình dưới nhiều thứ.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chà, lần đầu tiên mới nghe đến chữ kỳ hươu. google một cái thì chỉ thấy có 3 article. Post lại để mọi người biết thêm về kỳ hươu:
    [​IMG]
    Tên gọi: Con kỳ hươu
    Chất liệu: Đồng
    Kích thước:
    Ngũ hành: Kim

    Công dụng:

    Kỳ hươu là hình tượng của Thần Tài, với ý nghĩa tích trữ và tăng cường tài lộc cho gia chủ. Với tương truyền kỳ hươu chỉ có ăn vào mà không có thải ra, mọi của cải kiếm được đều dành cho gia chủ hưởng. Ngoài ra nó còn mang lại sức khoẻ và may mắn cho gia chủ.

    Cách dùng:

    Đặt trên bàn thờ Thần tài, hoặc trên bàn sáng hướng ra cửa, chiều quay vào trong nhà.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 02/07/2006

Chia sẻ trang này