1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Sorry, Kimikamo biết là tính Angie hay ghen ăn tức ở, nhưng mà Totti hắn có vợ rồi, còn ghen tuông cái nỗi gì nữa.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Y như là ông nói gà, bà nói vịt ấy!
    To embe: sow cũng muốn bắt Ý, có điều lại ko được. Pháp đá hay, nhưng phong độ ko ổn định.
    Còn vụ quả bóng vàng là do Zindane may mắn, chứ nếu để đến cuối trận mới bình thì chắc Zizu tiêu rùi!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Xin bà con một góc riêng tư... Bữa nay tự dưng muốn viết cho anh...
    Trước đến giờ mình toàn "tưởng bở" thui!
    Từ trước đến giờ mình toàn đinh ninh chắc mẻm mình là người "cầm cưa", còn anh là người "bị đổ" . Đến chiều nay, một buổi chiều... lạ đời, đang chạy xe nhong nhong trên đường, chợt nhận ra rằng...
    Mình là người BỊ cưa, còn anh mới đúng là "thợ cưa" .
    Trời đất ơi! Đến bây giờ mới nhận ra thì hơi bị... quá muộn, mình đã "chết quẻo" từ đời kiếp nào rùi mà cứ tưởng là mình... vẫn còn "sống" ngon lành lắm
    Chà, anh! Anh ơi là anh, anh giỏi lắm! Anh "cưa" nhẹ nhàng và khéo léo đến mức em chẳng hề hay biết. Anh là người chủ động mà em cứ tưởng mình mới là kẻ "chăng tơ", hichic...
    Rùi mình đã "đổ" tự lúc nào mà mình chẳng hề hay biết, mình "chết" lúc nào mà mình cũng chẳng hay luôn, "hồn" lìa khỏi "xác" mà miệng vẫn.... nhăn răng cười "đắc thắng" , hichic...
    Anh, anh giỏi lắm! Anh đã "cưa" em bằng những lời nói còn "ghê hơn cả sến". Em hay bị anh chê là "sến" thế nhưng những lời anh nói với em, những lời làm tim em rộn ràng thổn thức, những lời làm má em đổi sắc ửng hồng, em lại chẳng bao giờ có thể nói ra (như anh) được.
    Rồi anh còn "cố tình gây thương nhớ" bằng những hành động *** mà anh dành riêng cho em nữa (nhưng lúc đó em đâu hề hay biết chi đâu). Và anh mang đến cho em những tháng ngày hoa mộng. Anh yêu của em (nổi ốc chưa ), anh có nhận thấy rằng những kỉ niệm mình đã có với nhau đẹp như những cánh hoa mới hé, những cánh hoa mơn mởn dưới trời xuân không hở anh?
    Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chăm sóc vườn hoa xinh đẹp này, để nó sẽ có thêm nhiều, thật nhiều những đoá hoa xinh tươi thắm .

  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có người xin "một góc riêng tư" nên ta đây không dám quote bài
    Không cần biết "nội tình" thế nào, thấy bạn hiền đang hạnh phúc vậy là tốt rồi. "Sến" hay không, không quan trọng. Quan trọng là người-trong-cuộc không thấy "sến" là được! .
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 12/07/2006
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Quote bài của Sweet: Angie đồng quan điểm!
    Gặp ai chê mình sến, mình cứ sến cho "nó" chết. "Nó" sợ sến, chứ mình có sợ sến đâu? Mình sến thật 1, mình giả sến 10.
    Angie vẫn hay giả sến, hì hì, các anh đổ ầm ầm. Còn như Anh của Angie? Anh sến đó chứ! Nên Angie...đổ!
    Khặc, tự mình không thấy sến, thế là ổn!
    Tự mình biết mình đang giả sến, thế cũng ổn!
    Mình thấy người kia sến, mình đổ, thế là chưa ổn!

  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy ai vui quá làm mình cũng vui lây. Enjoy đi nhé,life counts by moments mà
    Hmm hồi Noel mình cũng ước năm nay có bồ mà sao tới giờ đã hơn nửa năm rồi mà chưa thấy gì ấy nhỉ
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mai đi chơi với lab 2 ngày. Nghe nói ở khách sạn có sân tennis. Ưmm, kiểu này phải về lôi cây vợt gỉ sét của mình ra rồi.
    Không biết bao lâu rồi kể từ ngày mình không cầm đến cây vợt nữa nhỉ. Ngày ấy thú vui đáng kể nhất của mình vào cuối tuần là đi đánh tennis. Hic.., sau này bạn hiền mỗi người một ngả, vẫn còn sờ sờ ra đấy mà sao không thể cùng nhau làm vài sec như xưa?
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn vui, sow cũng vui quá!
    Hihi, không ai "la um sùm" lên là mình sến là được rùi (thật ra cũng tự biết là cái thư trên viết... sến lắm! )
    Mà tự dưng rút ra một... umm... không biết gọi là một cái gì nữa... đại loại là mai mốt ai có niềm vui nhớ post vào đây chia sẻ nhé! Mọi người cùng vui và mình cũng vui quá trời luôn! Cảm giác thân mật ấm áp như một gia đình ấy, thật là tuyệt!
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái gì sến? Cái "viết cho riêng tui và anh, đừng ai đụng tới" á?
    Thư đó có gì là sến?
    Định nghĩa thế nào là sến mà cái thư đó thành ra là sến vậy?
    Giời ạ, cảm xúc thật và cảm xúc sến khác nhau một trời một vực chứ!
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Đôi khi ta nói thật mà ta hay người khác cứ tưởng là ta sến. Cái chữ "sến" này mở rộng nghĩa quá mức so với nghĩa gốc rồi, cần định nghĩa lại. Cứ mà hiểu nghĩa "sến" như hiện nay thì tất cả thơ ca vốn nhiều cảm xúc hóa ra sến cả!

Chia sẻ trang này