1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nhưng FreeWing và Angie biết không, với "anh ấy" của sow thì dường như những cái như vậy đều bị gọi là... "sến" (hic, riết rồi sow cũng ko biết "thế nào là sến, thế nào là bình thường" nữa!). "Nhớ" - sến. Chụp hình chung - sến. V.v.... Hichic... Huhuhuh . Những cái mà trước đó chưa bao giờ sow nghĩ là "sến" thì lúc nào cũng bị anh ấy bảo là "sến quá" .
    Sow thì vẫn vậy thôi, sow vẫn nói những cái mà theo quan điểm của sow nó ko phải là "sến", và không nói những cái mà theo quan điểm của sow nó là "sến".
    Nhưng nói gì thì nói, có những lúc anh ấy cũng nói những câu "sến ko chịu được" (theo quan điểm của sow) nhưng đố mà sow dám chọc quê anh ấy đi, lỡ anh ấy... không thèm nói nữa thì sao? Hihihi
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện của người này là họ CÓ sến nên mới sợ dính dáng tới những vụ sến, nhưng thi thoảng không kiềm được lòng mình và, hà hà, bộc lộ cái sự sến theo đúng bản chất.
    Angie nghĩ thế này, ai sợ sến, đó là vì họ SẾN. Angie không bao giờ sợ sến, tại vì Angie chẳng có sến. Thế thôi!
    Vậy SOW muốn Angie kể cho nghe một chuyện sến không?
    Có một lần, có một anh chàng bực mình với Angie và la mắng Angie không tiếc lời. (Hù hù, thằng nào mà dám la mình, ngon nhỉ?) Rồi Angie làm gì? Khóc. Hà hà, khóc như mưa. Thế mà không "câu" thằng cha kia ôm mình xin lỗi được.
    Hự, hự, tức, làm gì bi giờ? Chẳng lẽ lau nước mắt rồi sấn sổ quay lại gào thét lại? Hỏng, hỏng bét! Phải tiếp tục khóc. Khóc khổ sở. Thế anh kia làm gì? Có làm gì đâu? Ngồi đó, chẳng tỏ vẻ bị lay đọng gì cả. (Hức, trong khi chính hắn là kẻ có lỗi, kẻ khơi mào, chà, thằng này láo!)
    Rồi sao? Angie vừa khóc vừa năn nỉ nhận lỗi (lỗi gì mình kia chứ!!!) với vẻ hối lỗi lắm (mặc dù ngay lúc đó trong bụng mình hừng hực lửa, chỉ muốn đạp nát mặt đất rồi đi kiếm tí bia uống cho nó mát! )
    Được một lúc thì chẳng biết Angie mếu máo nói cái gì đó mà anh chàng kia bật cười rồi kéo Angie lại và ôm lấy Angie.
    Xong chuyện cãi vã.
    Đúng là sau đó thì Angie văng tục mấy câu trong bụng, nhưng Angie thấy cái trò kệch cỡm đó cũng đâu có gì quá đáng! Bạn trai mình thì mình chiều một chút, có gì là lớn? Bạn trai mình có lỗi nhưng mình lại xin lỗi thì cũng có gì là không được? Bạn trai mình mà mình nhịn thì có gì là thiệt? Chứ cãi nhau quá rồi quay ra nhìn mặt nhau không được thì mới sao?
    Cái gì còn giữ được cho nhau thì giữ. Chẳng qua là tôi quý anh thì tôi như thế, chứ ngay ngày mai tôi ra đường, tôi gặp anh khác ngon hơn, tôi cặp, rồi lúc ấy cũng đường ai nấy đi cả thôi. Khi nào anh còn là bạn trai tôi, thì tôi nhịn anh, chẳng thiệt đi đâu mà lo. Còn anh mà hết là bạn trai tôi, thì tôi cũng ngưng ngay cái trò nhận lỗi để giải quyết mấy vụ cãi vã. Thế thôi.
    Vậy cái màn kịch mà Angie đóng lần đó thì sến đến độ nào? Và rồi chuyện đó có gì quan trọng lắm không?
    Không. Sau anh chàng đó thì Angie cũng có cả chục bạn trai khác nữa. Chẳng có cái quái gì quan trọng cả! Vô tư đi!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Khùng!
    Hôm nay tự dưng online buổi chiều, nghỉ học đột xuất!
    Cứ hễ ngày nào mà mình vào cơ quan, đi họp, là y như rằng ngày đó mình về nhà với trạng thái.... một là khè ra lửa, hai là bốc lửa, ba là cười nửa miệng.
    Mỉa mai!
    Bộ lãnh đạo chưa thấy "đàn em" đủ "lãnh đạn" sao mà còn quảng cáo trước bá quan văn võ để cho cái số con rệp của đàn em nó còn tàn mạt hơn cả con rệp nữa? Bộ thiên hạ ghen tị chưa đủ hay sao mà lại còn quảng cáo thêm cho thiên hạ ghen ghét thêm nữa? Bộ đời sống của đàn em bình yên và rỗi hơi quá chắc!
    Mà mấy cái lãnh đạo nói, nói thật, tự dưng muốn làm... Chí Phèo, nhổ một cái cho đỡ bực. Toàn xạo sự! Nói thì ngon mà chẳng làm được cái gì cả, chỉ toàn làm cho cuộc sống phức tạp và rắc rối hơn!
    Và một tuần lễ đày ải khác sắp bắt đầu. Đúng là có cảm giác hè này mình "sung sướng" quá nên bây giờ trời bắt đầu đày đoạ. Địa phận đi đày lần này còn xa hơn lần trước. Lại còn được "khuyến mãi" thêm cái thông tin là vị thủ trưởng ở đơn vị này, trên đường đến cơ quan đã bị xe đụng, chết.
    Và một tuần lễ... Trời ơi, ảnh hưởng đến cả đống những thứ khác. Quá sức ảnh hưởng.... Không biết sẽ sao đây? Chắc mình bị cấm thi. Thôi, an ủi, học là vì yêu, vì thích, chứ ko phải là vì lấy bằng hay là để lên lớp. Mình sẽ tự học vậy. Mà học xong khóa này chắc mình cũng nghỉ luôn, ko học ở đây nữa đâu, xa và không tiện. Mình sẽ tìm nơi khác. Nếu không có, và có thể sắp xếp thời gian được, thì mình sẽ đi học tiếp. Còn không thì thôi, ở nhà, mua sách tự học, hoặc là nhờ bạn bè mua sách giùm vậy (phải ráng làm quen với cái người ngồi bên cạnh mới được. Mình nghĩ, mình chỉ cần học căn bản, xong rồi có thể mày mò tự học được, nếu kiên nhẫn. Dù sao mình cũng thật sự yêu thích mà!).
    Còn gì nữa ko? Trút luôn cho tối nay ko bị "tâm lý căng thẳng" nữa.
    Có lẽ là hết rùi! Mà nói chung, mình cũng ko đến nỗi căng thẳng hay là có nhiều "trạng thái tình cảm" quá. nói chung, mình "tâm định" được rồi thì phải? Nhìn đời khác đi rồi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nhất định như vậy. Cứ xem như là một thử thách mới đang chào đón, nhất định mình sẽ vượt qua nó được, sẽ lại chiến thắng vẻ vang, và sẽ phát triển tốt hơn, mạnh hơn nữa. Mình luôn yêu những thử thách mà. Chuyện nhỏ!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Khuya hôm qua định lên giường nằm ngủ, chợt bỗng cảm thấy thèm...ăn cơm. Trùi, buổi tối như vầy lại thấy thèm cơm, lạ thiệt!
    Vô bếp lục cơm nguội ra, chan canh vô, cho vào lò vi ba hâm lại, lấy ra măm..măm..
    Thấy ngon kinh khủng! Trời, mình có vấn đề gì rồi hay sao?
    Sau khi ăn no xong, ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Người ta nói ăn no trước khi ngủ sẽ mập lên, hi..hi.. Từ bây giờ phải phát huy mới được
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Vào blog của một người bạn. Uý trời, toàn là con gái không. Công nhận đúng là "đào hoa" thật! Ui, "đáng sợ"
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ui, mấy bữa nay bận quá trời, chẳng có thời gian để viết cái gì cả.
    Hôm nay lạnh quá! Nghe bài "Hold me"
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nghe If của Bread.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc "Lược Sử Thời Gian" của Stephen Hawking. Xúc động vì được hiểu thêm thật nhiều thật nhiều điều mới lạ. Hoàn toàn mới thì rõ ràng không phải, có những điều viết trong sách đã trở nên lạc hậu (viết năm 1987). Nhưng rõ ràng là mình cảm thấy kiến thức mình được mở mang rất nhiều, trí tưởng tượng bay bổng. Mình cảm thấy say mê và yêu thích quyển sách này. Thích đến mức mình đã tự tay download trên mạng, dàn trang, sửa morát, in và tự đóng gáy. Say mê đến mức mình bắt đầu đọc đêm, đọc ngày, đọc liền tù tì đến tảng sáng sau khi đi làm về khuya. Đôi khi thấy ngộ, đọc tiểu thuyết ướt át thì mình ngáp dài, còn đọc những quyển thuần kiến thức mình lại thấy thích. Phải chăng sự phát triển của phần não tình cảm của mình có vấn đề? Nếu không lầm đó là phần não trái. Ừm, cứ cho là nó có vấn đề cũng được, chẳng sao cả! Miễn là mình cảm thấy vui vì được đọc một quyển sách hay. Còn cảm thấy vui thì tức là não trái còn hoạt động tốt!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cha, tháng vừa rùi ADSL hóa đơn chóng mặt, gấp đôi so với trí tưởng tượng của mình. Vô cùng kinh khủng!!! Không biết tháng này sẽ như thế nào nữa đây? Mình sẽ hạn chế gửi file - download lại vậy. Thật ra "âm thanh và hình ảnh" cũng có góp phần tốn kém trong đó. Nhưng thui kệ. Cái vụ này thì ko nên keo, nếu ko sẽ mất vui, sẽ buồn lắm đó!
    "Anh" đi thu tiền ADSL "vui tính" ghê, làm mình "trốn" luôn. Thiệt tình!
    Không tin là mình lại "hút" như thế. Chắc có nhầm lẫn gì đó rùi!
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy để máy download tự động mà mém chút xíu nữa là quên mất tiêu. Nói "tiết kiệm" nhưng lại có những cái không thể tiết kiệm được, chậc chậc.
    u?c spirit_of_wind s?a vo 15:40 ngy 27/08/2006

Chia sẻ trang này