1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hic, hàng loạt bài viết của mọi người, cộng thêm tính "phân-tích-trên-từng-cây-số" luôn tiềm tàng ẩn náu trong Wing , sau một thời gian trở lại, Sweet nhà ta đã bị...ngộp thở!
    Thôi, không bắt kịp đề tài nóng bỏng nào thì mình ngồi ngoài chờ...dịp khác xông vào vậy!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đang có nhiều đề tài mà sweet! Nhảy vào cái nào cũng được mà!
    Lâu quá mới gặp bạn hiền. Nhớ dễ sợ!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chà, vào đây đâu phải để viết cái này. Mình vào đây để viết ra những cái mà mình muốn có (hôm bữa đã nghĩ ra một list rùi nhưng vài ngày sau lại quên mất tiêu, hic, mất "phương hướng phấn đấu (kiếm nhiều tiền)"
    Mình muốn có
    1. Một cái máy ghi âm tốt (chứ ko dám mơ đến "xịn"), kỹ thuật số. Nhưng hình như mắc lắm, hichic.
    2. Một cái máy in laze màu (tiêu hết một đống tiền của mình)
    3. Một cái laptop (tiêu nốt số còn lại)
    Còn cái gì nữa không nhỉ? Vài ngày nữa nhớ ra thì bổ sung sau, tạm thời là vậy cái đã.
    À, một cái từ điển tiếng Nhật nữa, nhưng cái này còn lâu lắm lắm mới cần đến, ko viết vào danh sách làm gì.
    Trùi ui, nội 3 món trên thôi là số tiền của mình biến thành số âm luôn rồi, hic.
    Kiểu này chắc phải ráng cày để kiếm tiền thôi. Còn tiền học nữa, còn cả đống tiền học phí nữa. Hic...
    Đúng là nếu ko đi làm, chắc mình sẽ chết đói sớm.
    Hình như "những ngày khốn khổ, đói kém" đang quay lại đe dọa thì phải? Bao giờ mới đến kì lương đây? Đầu năm mua sắm một đống thứ hết một đống tiền rùi.
    Bao giờ ta mới có thể mua được cái máy ghi âm mà ta mong ước (từ hồi còn học ĐH) đây?
    Máy in mắc tiền quá . Lại thêm cái laptop, lại học phí nữa
    Mà...
    Mình còn muốn mua tặng ba một cái đồng hồ (mà ba thích - nhưng mắc - đương nhiên! Tại vậy thành ra ba mới ko thèm mua, hừm hừm), mình cũng muốn mua 1 cái đồng hồ nữa! (chiều nay, cái đồng hồ khác lại... đứt dây. Năm nay là năm gì mà trong mấy tháng đứt dây 2 cái đồng hồ + mất 1 cái đồng hồ thế này???? )
    Thôi thôi để từ từ tính sau, viết ra nhiều "ý tưởng" quá một hồi chắc "nhồi máu cơ não" quá!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 23/08/2006
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ah, làm được một tấm hình đẹp quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Sung sướng!
    Vui quá!
    Nhìn nó mà thấy hạnh phúc ghê!
    "Cùng mơ mãi bên nhau trọn đời" (Thu Minh - Ước mơ) là la lá la
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    1. Một cái máy ghi âm tốt (chứ ko dám mơ đến "xịn"), kỹ thuật số. Nhưng hình như mắc lắm, hichic.
    Creative MuVo (Singapore): Máy nghe MP3 1GB, thu âm cực tốt. Nghe nhạc WMA, MP3 nhỏ gọn. Giá: 19 USD - 104 USD (Chỉ cần khoảng 60 USD là có rồi.) Reference: trang web creative.com
    2. Một cái máy in laze màu (tiêu hết một đống tiền của mình)
    Sao lại mua máy in laser? Máy in laser in tốc độ cao, ít tốn mực, chất lượng cao nhưng mực in và máy in cực đắt! Cái này người ta trang bị cho công sở là chủ yếu, dành cho 5-20 người dùng.
    Nếu sow muốn mua máy in thì mua máy in phun kinh tế hơn.
    Lexmark cũng được, giá máy rẻ mực in đắt, in tốn mực: Máy 60 USD Mực 20 USD Nếu không thì có thể mua máy in Epson hoặc Canon. Giá máy đắt, in đỡ tốn mực. Máy 120 USD Mực cỡ 20 USD
    3. Một cái laptop (tiêu nốt số còn lại)
    Cái thứ ni tùy chất lượng. Nghe nói có nhiều loại bán có 800 USD, không biết có nên tin không. Giá trung bình: 1200 USD
    Tóm lại, giấc mơ nhỏ của sow tốn:
    1: 60 USD
    2: 120 USD
    3: 1200 USD
    ----------------
    +:1380 USD
    Bỏ cái laptop đi thì chỉ còn cỡ 200 USD = 3 triệu 2 !
    Nếu thu nhập hằng tháng của sow là 1,5 - 2 triệu thì nó tương đương 2 tháng lương. Nếu muốn để dành thì sow có thể dành ra:
    50-75% lương = Mua sau 3 tháng (xấp xỉ tiết kiệm 1 triệu/tháng)
    30-50% lương = Mua sau 5 tháng (xấp xỉ tiết kiệm 700 nghìn/ tháng)
    Tuy nhiên FW nhận xét, thu nhập của những người trẻ tuổi ở thành phố mình không dưới 300 USD = 4,8 triệu / tháng. Xem chừng giấc mơ của sow sớm thành hiện thực hơn.
    Vậy là không tính laptop sow có thể mua được 2 cái mơ ước đầu tiên trong vòng từ nay đến Tết. Tính ra cũng ổn nhỉ? Khi không tốn tiền nhà, điện, nước thì mọi chuyện xem ra dễ tính hơn.
    Còn cái laptop? sow có thể mua laptop cũ, có hiệu nổi tiếng, giá chỉ khoảng 700 USD, chất lượng bảo đảm hơn mấy cái hiệu laptop mới cùng giá.
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 24/08/2006
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thiếu mất... gần một nửa .
    Không sao, đằng nào thì vụ laptop cũng chỉ cần... 1/3 , máy ghi âm thì chưa cần mua, máy in nếu "thiếu thốn" quá có lẽ sẽ... "kêu gọi" được, hichic
    Nói chứ FW ko biết đâu, lương sow chỉ có <2tr/ tháng, lương con nhà nghèo (cực nghèo, nghèo mạt rệp luôn!), muốn "sống" nổi phải làm thêm, mà bi giờ chỉ có thể làm thêm một cách cực kì hạn chế, cũng chẳng kiếm thêm được nhiều lắm, thời gian còn lại thì phải đi học hết trơn rồi. Sow ko phải lo tiền nhà và tiền ăn, nhưng sow học thêm nhiều lắm, và toàn bộ là phải tự chi trả, đã vậy còn cả đống thứ tiền khác, VD như tiền đầu tư vào công việc chẳng hạn (cũng tốn lắm), tiền "hiếu hỉ" (lớn rồi mà!), v.v...
    Sow có tiền để dành (từ hồi học ĐH, tiền kiếm thêm, và học bổng), giờ định lôi nó ra "làm khịt" luôn, rồi mai mốt hết học rồi chắc sẽ từ từ kiếm lại sau.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Còn cái laptop? sow có thể mua laptop cũ, có hiệu nổi tiếng, giá chỉ khoảng 700 USD, chất lượng bảo đảm hơn mấy cái hiệu laptop mới cùng giá.
    [/QUOTE]
    Đề nghị này của FW hấp dẫn quá, nhưng mua máy cũ phải "cứng tay", nếu ko cũng nguy hiểm lắm. Sow ko rành về mấy cái máy móc kiểu này, cũng chẳng quen ai "trong nghề" cả, thế mới khó!
    Thui để từ từ tính lại xem.
    Sao nhu cầu của mình nhiều như thế chứ?
    [/QUOTE]
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 24/08/2006
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ách xì.
    Cảm gùi!
    Khịt khịt.
    Hèn chi tâm trạng của mình tối hôm qua ko được bình thường cho lắm, phản ứng cái gì cũng hơi thái quá và xử lý cái gì cũng hơi bị trầm trọng, đã vậy còn buồn buồn, hổng có vui, rùi lại còn ngủ không được nữa chứ! Cứ mỗi lần mình cảm cúm là y như rằng có 2 triệu chứng đi kèm: một là dễ bị đau mắt đỏ (nhưng bi giờ nhờ có thuốc nhỏ mắt mà cái triệu chứng này ko có cơ hội xuất hiện nữa rùi! ^_^), hai là ngủ không được. Xem nào... Từ đầu tuần đến giờ, mình rất ít ngủ, có hôm bỏ ngủ trưa cũng không cảm thấy buồn ngủ, còn buổi sáng thường tỉnh táo từ rất sớm, dù ko cần thiết, buổi tối cũng mất cảm giác buồn ngủ luôn. Trùi. Khịt khịt.
    Hổng hiểu là mình bị cảm lạnh hay bị cảm nắng nhỉ? Mấy hôm trời quá nóng, nằm máy lạnh... Nhưng đợt nóng trước mình cũng nằm máy lạnh mà có bị làm sao đâu? Hay là tại trời cứ nắng, cứ mưa, hết mưa rồi nắng, hết lạnh ngắt đến nóng phát khùng, làm cho mình bệnh? Xịt xịt. Hic...
    Mấy tuần trước mình bị nhức đầu, cứ tưởng do thiếu ngủ nhiều. Mà hình như là do thiếu ngủ nhiều thật mà? Vì sau khi được ngủ 1 giấc thì hết mà? Vả lại cũng không nhức đầu lâu, chỉ 1 ngày là khỏe. Rõ ràng mấy tuần trước mình không có bị cảm!
    Chài ui, thui, ko quan tâm! Chỉ biết là bi giờ cảm thật rùi!
    Sáng nay dậy phải ăn sáng, uống thuốc rùi đi học. Đầu nhức như búa bổ, mũi sụt sịt, may phước mà ko bị đau họng, nhưng ách xì suốt.
    Haha, nói chung bệnh cảm nhẹ kiểu này cũng dễ chịu. Thui thì cứ để nó ách xì vài bữa cho vui.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    sow để thư thư vài bữa, Fw đang bận, cuối tuần sau sẽ quay lại chuyện laptop và máy móc. FW có một người bạn thân cũng là dân LHP đang buôn bán máy laptop cũ tân trang lại. Nếu sow thực sự muốn mua laptop cũ, Fw nghĩ có thể giúp sow được (mặc dù FW chưa có và chưa sử dụng qua cái laptop nào trong đời!!) Còn về cái Creative MuVo thì Fw đang sử dụng dùng để ghi âm trong lớp. Vấn đề là Fw có vài tiết học bị trùng giờ nên mới dùng đến thiết bị này. Chất lượng ghi âm khá tốt, nhưng hơi nhỏ, khó nghe được bằng loa PC mà phải nghe bằng earphone của MuVo. Về karaoke, sow chỉ cần đến khu Bùi Thị Xuân - Tôn Thất Tùng - Cống Quỳnh gần trường Bùi Thị Xuân và Coop Markt Cống Quỳnh, nơi đó có rất nhiều tiệm phần mềm, nhất là góc Cống Quỳnh - Bùi Thị Xuân. Tới đó sow hỏi phần mềm ghi âm và hát karaoke thì sẽ được tiếp thị trọn gói.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    To FW: cảm ơn FW nhé!
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Úi chùi ui, tìm ra lão sự phụ rồi!!!
    Wing ơi, Wing tư vấn giúp thế này: Angie cần mua một số thứ, mà Angie có nghía thấy một cái máy của anh đồng nghiệp Angie cũng hay hay, vì tích hợp tùm lum thứ.
    Này nhé, quay phim, chụp hình (lúc đi làm, tòan là Angie mượn máy này, hình cũng xài được), ghi âm, nghe nhạc MP3, lưu dữ liệu khác (ngòai phim, ảnh và âm thanh do chính máy thu.)
    Cái thiếu là nghe FM và ghi âm FM, nhưng cũng chưa biết có cần không nên không cần ôm đồm.
    Đồ TQ, chắc là dỏm. Nhưng anh bạn này xài hơn 1 năm rồi. Chụp hình. Nghe nhạc. Lưu dữ liệu. Ghi âm (mục đích học tập.) Thấy okay.
    Gía thì chừng 200USD, cao lắm là 250USD.
    Vậy Wing tư vấn thế nào?
    Angie cần: chụp hình, ghi âm, nghe nhạc, lưu dữ liệu.
    Angie không cần lắm: FM và thu FM, nhưng không có thứ đó thì 40 năm nay cũng cứ vẫn sống tốt. Quay phim: thiệt ra, có thì tốt, có thì mình sẽ xài, chứ trước giờ không có thì cũng đâu có dịp mà xài.
    Nếu mua máy chuẩn châu Âu tốt hơn thì Wing mua dùm Angie rồi gửi cho Angie được không? Ngòai cước phí vận chuyển thì Wing có biết thuế má ra sao không?
    Và, quan trọng hơn là nếu Wing mua được, Wing có thể hứa mua gấp cho Angie được không? Tức là, nếu Angie chuyển tiền cho Wing thì trong vòng 10 ngày Wing gửi cho Angie "hàng" liền. Vì, Angie cần rất gấp.
    Cám ơn trước.
    Nhắn tin: SOW này, hay SOW mở mục Tư vấn dành cho tư vấn job, tư vấn career, tư vấn mua laptop, tư vấn mua xe, tư vấn cách tạt axít, tư vấn kem dưỡng da...các loại?

Chia sẻ trang này