1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Làm biếng đánh mã html rồi, chế đại cái này để đánh dấu cái nào FW quote nhé!
    ///Ủa, mà chức năng internet để chi? Nếu cần internet thì xài computer sướng hơn chứ? Angie thích cái nhỏ gọn mà, rồi chẳng sẽ lấy kính lúp ra soi cái screen của nó để xài internet?///
    Chức năng internet nghĩa là Angie có thể surf web như cái PC, đọc email + các chức năng của PDA ấy. Mấy cái mobile bây giờ chưa cho phép chuyện đó còn PDA thì không lướt web được. Ý tưởng của Blackberry theo FW hiểu chỉ là vậy thôi.
    Thành ra Có lần ông giảng viên Marketing có lấy cái BB này ra khoe để làm dẫn chứng bài giảng (my God, về Marketing!!) thành ra FW mới nhớ cái này kỹ vậy.
    ///Nếu cần thì vác xác mình đến chỗ nào có dịch vụ này xài là được chứ gì! Phí dịch vụ này Wing hiện tại phải chi bao nhiều hằng tháng? Hay là có các plan khác nhau để chọn lựa?///
    FW lâu rồi không về VN, không biết mấy cái dịch vụ cellphone ở VN như thế nào (hay ngày xưa gọi là mobile (hình như dùng chữ "mobile" hơi lạc hậu nhỉ? FW không theo kịp chữ nghĩa ở VN nữa rồi!!!)) Chẳng biết nó có hỗ trợ dịch vụ cho thiết bị ngoại vi như Black Berry không? Vì ở Đức, theo FW biết chỉ có T-Com, một tay bự, béo ú, độc quyền trong viễn thông cỡ Tổng Cty Bưu Chính Viễn Thông ở VN với VinaPhone và MobiPhone mới có dịch vụ hỗ trợ trên.
    FW không rõ phí dịch vụ cho BlackBerry bọn Đức tính sao. Nếu Angie muốn biết thì FW google cho, chuyện này không khó.
    ///Hề, lần trước Angie xí xọn đòi chức năng này, nhưng, hỏi thật Wing, ủa, cái chức năng đó nếu có thì sao mà không có thì sao?///
    Có thì gọi là sành điệu, không có thì gọi là ... bình thường!!! Tệ hơn thì gọi là lạc hậu. Nhưng người sành điệu cũng ăn cơm để sống và người lạc hậu cũng sống nhờ ăn cơm!!
    Hôm trước Angie nói hơi quá, FW đọc lướt không để ý, nay đọc lại té ngửa!! Ặc, FW không phải là người chơi hàng điện tử đâu! Cũng chẳng theo dõi thường xuyên hay quan tâm lắm đến mấy thứ điện tử như PC, printer, camera, laptop, PDA, iPod, cellphone.... Mấy thứ đó tốn tiền lắm, FW "nuôi" không nổi nên tốt nhất là không quan tâm (như đức Phật nói, phải diệt dục, nếu thấy ví dụ iPod nhiều quá sẽ nổi lòng tham, tậu một cái iPod là tiêu mất một tháng tiền nhà như chơi!!!)
    Về chuyện mấy thứ hàng điện tử này chỉ là FW cũng chỉ biết chút chút, chỉ là lâu lâu đọc báo hay nói chuyện thấy người ta đề cập thứ này thứ kia, mình nghe không hiểu nên về nhà google, đọc thêm tin tức đây đó để cập nhật thông tin thôi, tránh bị lạc hậu với người dân trái đất. FW không phải là dân sành điệu đâu!! Thậm chí bảo thủ và lạc hậu nữa là khác! Chỉ là thích đọc để mở con mắt vậy á.
    Mấy cái thứ FW recommend cho Angie là vì FW dựa trên nhu cầu của Angie mà search theo features của máy móc mà ra. Đọc cái mô tả của Angie, đầu tiên FW nghĩ đến Memory Stick, MP3-Player, Mobile, Photo Camera rồi cuối cùng là Camera Recorder. Kết quả là FW tìm thấy cái Mini Camcorder có những tính năng gần đầy đủ nhất so với yêu cầu mà thôi, bởi tính năng quay camera của nó vượt trội những cái khác, kể cả kích cỡ và giá cả của nó cũng phù hợp với mô tả của Angie!!
    Còn tại sao FW recommend hãng creative ở Singapore, bởi vì hãng này chuyên về sound, những thiết bị điện tử của nó về sound như sound card, MuVo hay Zen đều đi từ nhu cầu phục vụ nghe nhạc, radio cả. Đó chính là một trong những yêu cầu chính của Angie, ngoài chuyện lưu dữ liệu.Ngoài ra FW biết chất lượng của creative là khá tốt vì cái cardsound của nó FW xài đã 8 năm nay vẫn chạy ngon ơ và cái MuVo của FW có thể thu âm tốt hơn những cái khác mà mình từng thử dùng qua. Nó cũng nghe Radio tuyệt vời hơn những cái tương tự! Đó là kinh nghiệm sử dụng của FW thôi!
    ///Chẳng qua là Angie đã bỏ tiền mua thì muốn có luôn chức năng này thôi...Lỡ có khi cần thì khỏi tiếc là lúc mua chỉ vì tiếc vài ba chục USD mà lại không sử dụng được khi cần thiết.///
    Ừm, Angie có biết cái loại dao đa năng vừa khui chai rượu, vừa dũa móng tay, vừa có nĩa, lại có dao.... Dùng cái thứ ấy mà khui rượu thì khó mà khui nổi. Bởi vì nó quá nhỏ và thiết kế không tạo thế mở cho người dùng như những cái khui thông thường!! Con dao của nó cũng quá ngắn, không cắt hết được quả táo trong một phát. Còn cái dũa móng tay thì rõ ràng người ta dũa móng tay chủ yếu sau khi cắt móng tay. Chẳng ai cắt móng tay xong đi tìm con dao đa năng để dũa trong khi bản thân cái cắt móng tay đã có sẵn cái dũa!!! Thành ra, FW tuy thích con dao đa năng thật, thích từ bé đến tận giờ, nhưng FW chẳng sẵn lòng bỏ tiền ra mua chút nào, bởi vì mua về chẳng biết dùng nó vào việc gì và khi nào cần dùng!!! Sự thật đúng là vậy đó! Nói nôm na là đẹp thì có đẹp nhưng chẳng biết dùng để làm gì!? Chẳng lẽ bỏ vài chục đồng mua con dao đẹp chỉ để hai ba năm dùng một lần khi đi cắm trại ngoài trời???
    ///Mà, Wing nè, lần trước xem bảng báo giá, thấy có chức năng nghe-ghi FM tích hợp thì Angie xí xọn đòi có thêm thôi, chứ đúng là chưa biết có xài không nữa. Cái này cả đời chưa sử dụng.///
    Ở Đức này nghe nhạc hits 24/24 trên radio. Có nhiều đài phát chỉ có 3 thứ: thông báo tình trạng giao thông mỗi 30p, tin tức mỗi 60p (hoặc 120p) và nghe nhạc 24/24 giờ, không phải nhạc thường mà chỉ là hits mới nhất lẫn hits xưa nhất!!!! Thành ra người ta thích nghe radio tương tự như nghe nhạc mp3 là vậy. FW biết ở VN đài radio cũng có những chương trình hay, nếu nghe radio kiểu tâm sự gì đấy.... lúc 10h đêm thì cũng không tệ!!
    Hồi FW về VN, FW ngạc nhiên hết sức khi bật radio lúc 9-10h tối lên nghe mọi người kể lể chuyện đại loại "chồng em say xỉn suốt ngày hay đánh em" hoặc "tôi vừa phát hiện vợ tôi ngoại tình, nên làm gì?" rồi một ông tâm lý học nào ấy lải nhải những điều mà FW biết tỏng trước khi ổng mở miệng nói!! Công nhận nhảm vậy mà sao nhiều người thích dữ!!
    Hì hì, viết cũng hơi lâu rồi, hết 1 tiếng rồi! FW đi ngủ đây! 6 giờ sáng rồi, phải ngủ lấy sức đêm nay đi cày nữa!! Ngủ ngon mọi người!!
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 28/08/2006
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Wing đã tư vấn tiếp
    Vậy thì quyết định là không cần. Angie không thích lấy kính lúp ra soi cái màn hình để xài internet đâu!
    Okay, để Angie xem lại cho rõ ràng mọi thứ nhé!
    Hì hì, nhiều người không có người quen (như Wing) tư vấn, nên phải nhờ đến dịch vụ đó. Ngòai ra, có khi tậm sự nặc danh mà lại public nó cũng có cái fancy riêng chăng?
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đọc lui nhức đầu wá!
    Thấy cái máy Angie tả sao giống cái Sony Ericsson W800i hay W810 i thế. Có thể nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim lưu dữ liệu, có thể online (cell fone G3 mà), hình như có cả thu âm thì phải.
    Anyway, Angie có thể nói lại cái list những yêu cầu được kô, ưu tiên thứ tự thế nào, để kp coi thử xem. Hồi trước kp có mua cho con em họ + nuôi 1 cái máy Mp3 player, thâu nghe FM, lại cũng là voice recorder luôn, nên cũng có thể nói là biết sơ sơ về 3 cái vụ này.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Okay, KP tư vấn thêm cho Angie sáng mắt hơn nữa nhé! Cái Angie cần là một cái máy tích hợp có cách chức năng sau đây:
    - Quan trọng nhất: ghi âm (đặc biệt là ghi âm từ rất xa) - nghe lại mấy thứ mình đã ghi (dĩ nhiên! - mà, định dạng của file âm thanh thu được là do máy quyết định à? nên chọn máy sẽ produce ra cái định dạng nào?)
    - Quan trọng nhất luôn: lưu dữ liệu khác (khác với cái âm thanh mình đã thu đó!)
    - Quan trọng nhì: nghe nhạc (ủa, mà hình như file nhạc có đến mấy định dạng khác nhau?)
    - Quan trọng nhì: chụp hình (không cần quá tốt, nhưng nếu quá xấu thì thà không có còn hơn!)
    - Quan trọng thứ ba: quay phim (có cũng được, không có cũng chẳng sao)
    - internet connect: khỏi! (Nhảm nhí! Cái màn hình bé tí xíu, surf net làm quái gì?)
    Yêu cầu: nhỏ gọn như cái cell phone ấy! Vì Angie phải giắt những thứ sau đây trong người:
    -cellphone
    -cái máy đó (chưa biết nó lớn chừng nào nữa)
    -một chùm chìa khóa
    -ví tiền và giấy tờ
    Đặc biệt, nếu sau này có kiếm được tiền mua máy chụp hình thì còn phải lận lưng cái máy chụp hình nữa.
    Ngòai ra, vì là nữ, nên lại cần những thứ trang trí như mũ, mắt kính...Túm lại là khá rườm rà, nên, cái máy kia cần phải nhỏ gọn.
    À, ngoài ra nữa, Angie thường xuyên mặc áo đầm nên không có túi quần để nhét mấy thứ này. Bỏ hết vào túi xách thì cũng cần thứ nhỏ gọn.
    À, giá tiền: từ 200USD đến 300USD. Nhưng mà mong là khỏang 200USD thôi!
    Angie đang ngân cứu một cái mà Wing gthiệu, nhưng mà ngại vụ phải đặt hàng từ Sing ship qua, chẳng biết như vậy giá lên bao nhiêu nữa...
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Okie hiểu ý Angie rồi!
    Vừa search thử vài phát thì công nhận ngoài mấy cái giống cái FW giới thiệu thì kô còn loại nào đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Angie cả. Tuy nhiên cái đó có 3 nhược điểm: 1 là mình phải mua thẻ nhớ thêm bên ngoài vì built-in memory của nó kô lớn, 2 là chức năng chụp ảnh - nghe nhạc của nó chắc chắn kô cao (nếu so với digital camera có kèm cả feature quay phim), 3 là kô rõ nó có khả năng làm 1 cái USB hay kô (ngay cả trong trường hợp có mua thêm external memory card).
    Kp nghĩ Angie nên để dành tiền sau này mua 1 cái máy ảnh tốt hơn, giờ mua 1 cái máy tích hợp chức năng thu âm - nghe nhạc - lưu dữ liệu là được rồi. Kp sẽ tìm những máy loại này dùng Flash Memory (như iPod là dùng hard drive), dung lượng từ 1GB trở lên, nếu có thể có khe để cắm external memory card thì tốt. Các máy này đa số có thể chơi nhạc ở cả 2 dạng file MP3 & WMA (kô như iPod chỉ chơi mp3 hay aac), đồng thời có thể dùng như 1 USB drive. Về khả năng voice recording để kp mail về nói con em thử dùng nó trong lớp học coi có okie kô vì kp cũng chưa dùng bao giờ. Những cái máy này thì cực kỳ nhỏ gọn, có loại còn có band đeo tay nữa.
    ----------
    Trời ơi, thấy mấy cái máy đẹp quá, giá rẻ, nhưng mà nó ship từ HK, lại sắp ending rồi
    http://cgi.ebay.com/4GB-4G-LCD-MP4-MP3-FM-Pod-Video-Player-Black-7mm-SLIM_W0QQitemZ110025833257QQihZ001QQcategoryZ94930QQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.com/Platinum2-1GB-MP4-MP3-Video-Movie-Player-w-speaker-blk_W0QQitemZ180023140525QQihZ008QQcategoryZ73839QQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.com/iNickel-1GB-MP4-MP3-Video-Movie-Player-Stainless-Steel_W0QQitemZ180023153629QQihZ008QQcategoryZ73839QQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.com/NEW-2GB-i-Video-MP4-MP3-WMA-Media-Pod-2-GB-Player-White_W0QQitemZ230023538617QQihZ013QQcategoryZ73839QQrdZ1QQcmdZViewItem
    Cái máy này năm xưa kp mua cho em kp đây.
    http://cgi.ebay.com/New-SanDisk-SDMX1-build-in-512-MB-MP3-Player-blue-1GB_W0QQitemZ290022604500QQihZ019QQcategoryZ114632QQrdZ1QQcmdZViewItem
    Tuy nhiên kp sẽ kiếm thử những cái nào dùng rechargeabl lithium-ion battery, chứ như cái trên phải thay pin AAA, tốn công lắm.
    1 cái khá bắt mắt, có điều giá hơi cao 1 chút.
    http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16855125012
    Angie có thể vào đây tham khảo thêm, nhưng giá của thằng này chưa phải là rẻ.
    http://www.newegg.com/Product/ProductList.asp?Pagesize=100&Page=1&N=2100210023+4017+121391253&Submit=ENE&Nty=1&SubCategory=23
    Cái khó là Angie ở VN, muốn kiếm 1 cái ngon mà giá như ở Mỹ thì kô dễ.
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/08/3B9EDB55/
    đọc tức cười chết đi được!! cái này là do bệnh viện chia chác nhau để tính tiền đo điện não hay sao á?
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi học tin học mới biết là cái USB với bộ nhớ 258MB là.... quá nhỏ, chẳng đủ để làm gì hết trơn, cứ thiếu trước hụt sau hoài, chán quá!
    Tự dưng muốn mua cái USB 1GB hay là một cái bộ nhớ di động mini ghê, nhưng mà chẳng biết để làm gì. Có phải mình có cái tính "xài sang", cứ bị đụng phải cái gì là muốn mua một cái thật tốt hay không vậy?
    Thui thì mua cái máy in có tặng kèm cái USB 512MB đi! Nhưng mà cái máy đó chẳng có hấp dẫn một tẹo nào cả! Chán quá!
    Còn bao nhiêu việc phải làm và bao nhiêu cái muốn mua, huhuhu.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lấy USB của ba xài. Chời ơi, mới phát hiện ra là 2 cái USB mà cũng ghi không đủ nữa chời.
    Huhuhu...
    Một bài thi nặng đến gần 100MB, tổng cộng có 3 bài cùng các hình ảnh. Buộc phải xóa bớt đồ trong USB rùi. Không biết có cái gì mình chưa chép vô máy ko nhỉ???
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @ Angie: vụ mua máy thế nào rồi Angie? Mấy cái kp giới thiệu trông bắt mắt đấy. Mấy cái ấy là Mp3 Player, giá rẻ nghe nhạc, lưu dữ liệu rất tốt, ngoài ra tuỳ máy sẽ có chức năng ghi âm, nghe và thu FM (không phải cái nào cũng có tính năng này). Nếu Angie vẫn thích chụp hình quay phim chung luôn trong một cái box cỡ hộp thuốc lá Dunhill (nhưng dày hơn một tí) thì có thể chọn cái Mini Camcorder, loại này có cả đèn flash, quay phim, chụp hình không tệ. Ý kiến dùng một cái này có lợi điểm là tất cả chung 1 cục, khuyết điểm là cái cục này hơi nặng (cái mini camcorder nặng cỡ cái máy chụp hình, cái MP3 player nặng chỉ tương đương tuýp Deep Heat)!
    Nếu Angie thích 2 cục thì giống như kp nói nên mua 2 thứ. Một cái là portable media player tức là cái "MP3 player" nhưng có thể nghe nhạc, xem hình, ghi âm, lưu dữ liệu thế hệ mới (ví dụ như Zen Vision). Cái còn lại là máy chụp hình kỹ thuật số. Bản thân máy chụp hình cũng có chức năng quay phim, chất lượng quay đương nhiên không bằng Camcorder nhưng cũng không phải là tệ. Dĩ nhiên là ý kiến này có khuyết điểm của nó là Angie phải mang 2 cục ra đường!
    @sow: 256 MB là nhiều rồi. Fw có một thanh 128 MB thôi mà chứa tất cả power point, script học cả 2 học kỳ trong đấy. Mà bài thi của sow dưới dạng file gì mà tới 100 MB? Nếu là file word, excel, access thì tốt nhất sow nên zip lại trước khi đưa vào memory stick. Những file word có thể zip đến 70-80%
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài bằng một thế kỷ và ngắn như một giấc ngủ trưa! Sau hai tháng lăn lộn ngoài ruộng đồng, bây giờ là lúc con trâu nằm khoèo lim dim dưới bóng râm hàng cây bạch đàn gặm gặm vài cọng cỏ tươi chiêm nghiệm ngắm mùa lúa đang chín. Lúa đang chín vàng ươm tức là trâu không cần cày nữa. Cứ thế trâu nhà ta nằm phè ra đánh giấc trưa nồng rồi lại ngắm mùa bội thu, đợi đến sau mùa gặt sẽ đi cày tiếp. Một ngày là thế và một đời con trâu cũng là thế. Cày, gieo và gặt. Cuộc đời nhà nông cũng chỉ là vậy và cuộc đời con trâu với cái cày cũng chỉ có vậy. Tuy nhiên cũng có lúc trâu ta được gắn lên cỗ xe chở gạo đánh lên chợ xã. Ấy cũng là lúc trâu nhà quê được mở mắt thấy cuộc đời thị tứ nhộn nhịp với xe cộ, hàng quán. Tiếng bình bịch của xe gắn máy, tiếng rao hàng í ới nơi chợ xã, tiếng trẻ con í éo giờ tan trường nghe thật thích, khác xa với cái yên ả, bùn lấm nơi mảnh ruộng quê mùa, khốn khó. Nhộn nhịp thế cũng thích nhưng mà ồn quá, trâu không thích. Nơi thị tứ không có cái gió hiu hiu mát rượi buổi trưa vắng oi ả, không có tiếng rì rào của gió, không có mùi cỏ khô, mùi ngai ngải của nhà quê, không có cỏ tươi để trâu gặm. Con trâu thích về cánh đồng quê có ruộng lúa xanh rờn xào xạc, có cái nắng cháy thiêu, có mảnh ruộng cày. Nó thích đi cày trên mảnh ruộng quê hơn là đánh xe lang thang trên phố xá. Dù sao đánh xe trên phố cũng là đi cày. Dù sao thì ở đâu ai cũng cày. Con trâu đi cày với cái cày trên mảnh ruộng, bác nông dân đi cày với hai bàn tay và cái liềm, cô bán hàng đi cày với cái miệng ngon ngọt mời khách ghé mua, bọn trẻ con đi cày với cái cặp trong ngôi trường mái đỏ. Còn tôi? Tôi đi cày với tất cả năng lực và niềm tin, hy vọng vào một ngày mai. Còn bạn? Bạn có đi cày không?

Chia sẻ trang này