1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    FW ui, cái dòng đỏ đỏ là thật hử? FW bỏ ruồi vào MIcrowave làm gi???
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hứa nhé! Đúng 2 tháng nữa Angie sẽ đòi Wing vài con ruồi đó nhé! Đúng là nuôi "pet" trong nhà là ruồi thì vui hơn là nuôi cá. Nuôi chó, nuôi mèo thì cực quá! Angie cũng cần có ai chờ mình ở nhà khi mình về nhà chứ! Dạo sau này Angie cứ phải đi cho đến thật khuya mới về nhà vì biết là mình về nhà mà chỉ có một mình thì sẽ không chịu đựng nổi.
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    @ KP: Thiệt đó! Người ta bắt chim bắt ****, tớ đi bắt ruồi cho vào bao ni lông để nghe nó vo ve chơi! Kiên nhẫn một tí cũng vui mà!
    @ Sweet: Ừm thì để "sát sinh" ruồi! Muốn giết ruồi nhưng không muốn nó banh thây bầy hầy ra í ẹ! Như vậy ác lắm, con ruồi chết không toàn thây. Nên đành cho vào lò viba để nó chết nhanh nhất. Đành rằng là nó cũng đau, chịu nóng một tí nhưng mà FW không thể bỏ tiền ra mua thuốc độc cho nó uống được! Kinh tế nhất và ít đau đớn nhất là đưa nó vào microwave. Chỉ có nội tạng bên trong của nó bị chín thôi, chứ xác bên ngoài còn nguyên hà!! Nhưng dạo này FW phóng sinh ruồi rồi, không muốn giết chóc gây hại nữa. Sống "thiện" một chút lương tâm cũng thoải mái!
    @ Angie: Ừm, FW có thể bắt ruồi ở bất kỳ đâu mà. Mùa hè thì mấy quán Mc Donalds đầy ruồi bay vo ve chỗ bàn ăn và trong bếp! Mình cứ vào đấy ngồi chơi vài phút là chụp được con ruồi ngay thôi. Còn ở VN thì mình cứ dẫn nhau ra mấy quán bán bò lá lốt ở lề đường gần xưởng Ba Son và ĐH KHXHNV ấy... Ừm nhắc mới nhớ, FW đến đấy một lần xong tởn đến già! Nhưng mà ăn quán lề đường vừa ngon vừa rẻ hơn ăn quán! Ăn cái bánh xèo lề đường dưới chân cầu Điện Biên Phủ ngon hơn bánh xèo Đinh Công Tráng, phở 2000 thì dở hơn phở quán cóc FW ăn ở một con hẻm chung cư quận 10.... Ừm thèm món ăn VN...
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đồng ý tất!
    À, hay là Wing khoan sát sinh nó, mà đem chúng nó đi phối giống xem sao? Ngày xưa học sinh vật có ví dụ về ruồi mà mình chỉ đọc sách chứ có thực hiện được đâu???
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 30/09/2006
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhu cầu này của Angie hơi bị phiền toái nhỉ. Cứ nhất định phải có người ở nhà mới chịu về, nhu cầu này "cao cấp" quá, đâu phải dễ mà thỏa mãn được. Ví dụ phải sống một mình như FW hay Sweet thì tiêu rồi.
    Càng có nhiều nhu cầu thì càng phải khổ sở để đáp ứng nhu cầu của mình.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Have just write a special thing for my special "friend".
    It was a special afternoon. Special because normal.
    Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu TG năm nay không đẹp! FW đã xem nhiều ảnh của cô này! Trông chán quá! Nhìn hoa hậu CH Czech Fw cảm thấy cô ấy đẹp bình thường, giống y chang các cô tuổi 18-20 ở phương Tây. Có nhiều cô đi chơi phố ở cái Tp nhỏ chỗ FW ở trông còn đẹp hơn! Không hiểu lý do gì mà hoa hậu năm ngoái đẹp đến vậy mà hoa hậu năm nay lại chọn người ... khó có thể khen là đẹp! Hoa hậu Nhật còn đẹp hơn cô này nhiều lần. Hoa hậu VN cũng đẹp hơn cô này nữa. Nói chung khối cô đẹp hơn cái cô CH Czech này. Có lẽ vì Czech gần Ba Lan chăng? Ừm mà ngạc nhiên là sao hoa hậu VN lại đáp câu hỏi của người dẫn chương trình cụt lủn vậy nhỉ:
    "Các người đẹp vòng bán kết được trắc nghiệm lần nữa chủ yếu là khả năng giao tiếp với các câu hỏi rất nhẹ nhàng từ các MC: ấn tượng về con người và đất nước Ba Lan, phẩm chất của một hoa hậu thế giới, kỷ niệm khó quên tại cuộc thi...
    Khi được hỏi, Thúy đã xổ một tràng tiếng Anh: ?oTôi sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm tuyệt vời với các bạn thí sinh của các châu lục trong suốt một tháng qua?. (TTO)

    Có lẽ báo trích ngắn gọn như vậy thôi, và cũng hy vọng là như vậy. Dù sao thì mình cũng rất thích hoa hậu VN, đã nỗ lực rất nhiều để đưa vẻ đẹp VN ra đấu trường quốc tế. Hy vọng là những trục trặc về thi cử như năm nay sẽ không còn kỳ sau.
    **Hoa hậu Venezuela năm nay hoàn toàn không đẹp! Ấy là nói về vẻ đẹp theo con mắt người Nam Mỹ! Bị loại chắc cũng không oan!**
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nhu cầu cao cấp. Cái gì dính dáng đến mình đều là thứ cao cấp cả. Khổ!
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong một phim lẻ của Hong Kong "Naked Weapon", rút được một số điều đáng lưu ý:
    - Để tận hưởng trọn vẹn hương vị một bộ phim nên xem thêm phần features, trailers, cast, cre*** đi kèm. Những phần phụ này chứa đựng những bài học quý về cách một tập thể đã hợp tác như thế nào, tổ chức khoa học ra sao, những cá nhân đã vượt qua những khó khăn gì, những phân tích nhân vật, phân tích tình cảm, phân tích hành động... Tất cả là một công trình tim óc thật sự của rất nhiều người và rất là thực tế. Xem được và hiểu những điều một đạo diễn, một diễn viên phải lo nghĩ thì thật là một thu nhập đáng kể hơn chuyện xem cuốn phim đó. Điều này chỉ đúng với những phim có đạo diễn giỏi và có phần features tốt.
    - Người HK cũng là người Hoa. Người Hoa ở trên thế giới rất nhiều. Bộ phim này đã rất thành công khi tụ họp được những diễn viên xinh đẹp, tài năng gốc Hoa nói tiếng Anh ở HK. Có thể thấy một điều qua phim này: đạo diễn nói tiếng Hoa, diễn viên chính có người chỉ nói tiếng Hoa, có người chỉ nói tiếng Anh (sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ), diễn viên phụ còn có người Nam Mỹ, người Mỹ... Điều này chứng tỏ môi trường sống ở HK tương đối international (có vẻ như chỉ với người gốc Hoa?) và khả năng làm việc tập thể ở đây rất cao. Người Hoa ở HK đã đạt được một sự tiến bộ lớn trong hòa nhập cộng đồng dù cách biệt ngôn ngữ và văn hóa.
    Nội dung phim chỉ để xem giải trí nhưng cách làm phim mang lại nhiều bài học lớn về phương cách tổ chức và điều hành.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lười vô hạn! Chỉ muốn nằm nhà ngủ, dậy chơi vi tính, ăn no rồi xem ti vi rồi lại lên giường ngủ. Ấy là thiên đường!
    - Sáng mai thi, nay chưa học bài xong! --> stress, mệt mỏi vì 4 ngày liên tiếp thức trọn đêm, lo lắng, bực dọc
    - Lát nữa đi Frankfurt ăn tối vì có sushi free. Ghé nhà ga chụp hình thẻ chuẩn bị hồ sơ đi Bonn --> lại tốn thời gian, ngủ lăn đùng trên xe lửa, nhanh lắm chắc cũng 10g đêm mới về tới nhà. Mình sẽ mang theo phần lý thuyết ngồi đọc.
    - Sáng mai đi thi 3 tiếng liên tục. Ặc, 6 trang A4 đề bài vậy bao nhiêu trang bài làm? Chiều về nhà chuẩn bị quần áo thực phẩm đi Frankfurt. Tối xuống Frankfurt ăn tối rồi ngủ lại.
    - Tối mai lại phải ngủ ở Frankfurt chuẩn bị sớm mốt đi Bonn. --> ngủ với bộ quần Jean trên xa lông và bao thức ăn, quần áo. Chịu khó một tí, tiết kiệm được 20 đồng.
    - Ngày mốt có chuyện rườm rà với công quyền tại Bonn. --> ghét tất cả những thủ tục chính quyền. Sáng sớm đã phải thức dậy đón xe đi Eschborn rồi đón car sharing đi Bonn. Cầu trời mọi chuyện suông sẻ. Kỳ này chắc ngồi chung với một thằng người Hoa.
    - Đêm mốt có lẽ sẽ ngủ ở nhà ga, công viên hoặc bờ sông ở Bonn. --> cũng có một nhỏ bạn ở Bonn, nhưng cũng chẳng hứng thú gì làm phiền người khác. Có lẽ sẽ mang cái gì đấy theo đọc qua đêm. Phải mang thực phẩm đầy đủ ngồi nhấm nháp. Chịu khó một tí, tiết kiệm được thêm 20 đồng nữa! Đây là lần đầu tiên mình tới Bonn. Chẳng biết đường xá thế nào nữa. Nói chung chuyến đi Bonn này làm mình tốn bộn, tiết kiệm được 40 đồng quả không đơn giản!
    - Ngày thứ sáu có lẽ lại lang thang đi chơi ở Bonn. Nếu công việc chưa xong thì lo cho xong tiếp. --> Mình đã dự trữ 36 giờ ở lại Bonn chỉ để lo việc giấy tờ, thủ tục hành là chính! Nếu không lo được việc thì chắc tức chết mất. 17h sẽ lên car sharing về. Ông Đức này làm ở bưu điện, chắc là mình sẽ được ngồi xe xịn đây.
    - Tối thứ sáu về nhà ngủ một giấc. Gọi điện anh Bách hẹn chiều mai tới thử rượu. 2 chai Jägermeister. Phải mang theo ít xu lẻ, mấy ổng đòi chơi bài. Mình ghét chơi bài ăn tiền. Lãng phí tiền bạc. Chẳng biết mấy người này ra sao, mình chưa gặp lần nào. Chỉ chấm mỗi ông Bách hôm party đầu tuần trước, đúng là dân kinh tế nói chuyện hợp khẩu với mình. Ổng nói ổng có thể đi Mỹ. Mới gặp lần đầu, chẳng biết thực hư ổng ra sao. Nhưng có vẻ là quan hệ tốt cho chuyện làm ăn sau này (nếu có).
    - Thứ bảy gọi điện cho Vy hoặc Giang xem ai rảnh rỗi đi chơi phố Frankfurt buổi trưa. --> Phải tranh thủ quan hệ, dù sao bạn bè cũng lâu ngày không gặp. Trước sau còn có nhờ vả nhau ít nhiều. Dù sao mình cũng muốn Giang nhận lời hơn. Chủ nhật để dành cho Vy. Tối đến nhà anh Bách làm một buổi.
    - Chủ nhật, nếu Vy không đi được thứ bảy thì chủ nhật lại mò lên Frankfurt đến chỗ Vy luộc gà ăn. Có lẽ sẽ sửa máy tính cho Ngọc Anh luôn. Rõ ràng mình và Ngọc Anh chẳng ưa gì nhau nhưng nếu kiếm chút cảm tình của cô này thì cũng tốt. Sẽ có lợi về sau hơn. Dù sao thì tương lai mình và Ngọc Anh cũng có khả năng gặp nhau dài dài. Chuyện của mình sẽ rất bất lợi nếu bị cô này ghét phá.
    - Thứ hai đi học, lo chuyện giấy đi làm, xem mua quà sinh nhật cho Thanh. Học kỳ mới bắt đầu. Chuẩn bị thực tập. Chuẩn bị đi làm lại. Chuẩn bị rắc rối với sở ngoại vụ (nếu có). Viết đơn xin thực tập....
    - À quên, mỗi ngày đều có "em" qua skype, nay đi mút mùa 1 tuần... sẽ nhớ..! Nhưng cả năm cũng chẳng có mấy dịp để mình củng cố quan hệ. Có quan hệ tốt mới mong về sau còn liên lạc để làm ăn (nếu có). Một tuần bận rộn.
    Lười quá, chỉ muốn nằm nhà ngủ, dậy chơi vi tính, ăn no rồi xem ti vi rồi lại lên giường ngủ. Ấy là thiên đường!

Chia sẻ trang này