1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, Kimi nhớ dai thật đó
    Đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà
    Nhưng mà vì chưa tới 10 năm, (ngày viết chính xác là 29/10/2006) nên Kimi vẫn còn nhớ rõ. Chứ nếu 10 năm nữa mà vẫn nhớ để trả thù thì
    Ông bà ta dạy "một sự nhịn..." hay thiệt
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ông bà ta đã dạy, "Một điều nhịn là chín điều nhục" còn gì.
    Có sợ là sợ những người có chính kiến rõ ràng, lý luận sắc bén và logic, chứ ai lại đi sợ những người hung hăng ngược ngạo, hì..hì..
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì là chị có từng gọi Kimikamo như vậy thật!
    Chị...xin lỗi ạ!
    Hờ hờ, phải không vậy? Nhỏ nhen vậy mà được nâng lên hàng quân tử sao?
    Khờ khờ khờ...ừa, với những người hung hăng ngược ngạo thì mình nên nhớ chi tiết những lần họ ứng xử không hay để mai mốt mình...méc lại với mấy người khác, kiểu như Kimikamo đang làm nè. Ừm.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Angie với Kimi đấu hay thật . Nể phục nể phục..... FW thấy nên đổi tên box thôi, đổi thành "Trường mẫu giáo LHP TPHCM" hi hi hi....
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 27/11/2006
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Lần này là lần thứ ba mình tư vấn tình yêu trong một ngày. Phải chăng hôm nay là ngày mình đổi đề tài từ kinh tế, tài chính, rủi ro sang đề tài tình yêu, tình cảm, hôn nhân?! Err, dù sao thì nhờ đổi đề tài mà hôm nay mình cảm thấy thư thả. Mai lại là ngày đầu tuần, bận rộn, lo toan. Check lại schedule với agenda đã. Hừm....
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có dịp nói chuyện với mấy đứa bạn ở Úc, thấy đa số mấy đứa đi học lâu thì đều đã gia nhập quốc tịch Úc. Nước Úc đất rộng người thưa, chuyện xin nhập quốc tịch nghe nói cũng khá đơn giản.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừa, dân VN ở tại VN mà còn nhập được mà. Angie có anh bạn cũng như thế. Hà hà, may mà anh chàng đi nên không còn ''quấy phá'' mình bằng những cuộc tra tấn bằng điện thoại chừng 2-3 tiếng đồng hồ (trên cell phone!!!) như hồi xưa nữa.
    Hờ hờ, vậy mà còn mail về là ''Anh về thì anh nhất định sẽ thăm em. Em là người rất đặc biệt.'' để hù mình nữa chứ!
    Nhắn tin: Anh ạ, anh đi thì đi quách cho rồi, còn hù về thăm em làm gì. Em trốn thoát được anh thì em cũng mừng. May là ngày xưa em còn vin vào cớ ''Anh có vợ rồi'' thì mới thoát nổi, mà mấy năm sau anh còn tra tấn hoài, nay anh đi rồi, lại hù em làm gì, hừ hừ...Chẳng lẽ suốt mấy năm mà anh cố tình lờ đi cái sự thật hiển nhiên là giọng em trên điện thoại vô cùng gây hấn à? Tội gì mà cứ phải, ừ, thì em đúng chứ không hề dám tức giận lên?
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Các em bé mới vào box thay avatar nhanh như thay áo, hà..hà..
    Có lẽ đây vẫn đang là giai đoạn đi tìm avatar thích hợp cho mình.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừm, Kimikamo diễn ý nghe thật hay.
    Giai đoạn đi tìm avatar thích hợp cho mình.
    Khi nào không còn là Angie thích hợp với vỏ bọc Angelika nữa, Angie cũng sẽ sử dụng 1 nick khác, một avatar khác, một signature khác.
    Một profile khác. Một giai đoạn khác. Một Angie khác.
    Tất cả những gì của hôm qua và hôm nay, dù hay, dù dở, đều là Angelika Angst. Không thay đổi. Không chỉnh sửa. Không thể chỉnh sửa.
    Có điều, là một Angie phái sinh thì kha khá dễ, chứ cái nền Angst thì khá khó thay thế...
    Vả lại, dù vui, dù buồn, Angie vẫn hài lòng rằng mình là Angelika Angst. Mong rằng sẽ không có ngày mình thay đổi đến mức không còn có thể là Angelika Angst nữa.
    Angelika Angst.
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vừa lướt qua mặt báo VN, thấy có cô bé học trò tự tử hụt vì lỡ dính bầu với thằng bạn trai, FW chợt có một số suy nghĩ. Về cơ bản, FW không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân vì FW cho rằng điều đó có thể làm hương vị tình yêu thêm mặn nồng, giữ được người mình yêu và ******** cũng là bài test hữu hiệu để kiểm tra một anh chàng đến với một cô gái thật lòng hay chỉ là nhu cầu sinh lý. Lẽ dĩ nhiên là FW đã nhận được rất rất nhiều lý lẽ phản bác của các bạn bè VN, cả nam lẫn nữ, cũng như ít tìm thấy được sự đồng ý từ họ nhưng FW vẫn bảo lưu ý kiến này (ít nhất là kể từ khi biết cái bcs có thể giúp tránh thai hiệu quả từ năm lớp 5 hay lớp 6). Khác với mọi người, khái niệm ********** không có ý nghĩa gì với FW. Trong tình yêu quan trọng nhất không phải là cái nhỏ nhoi tầm thường như vậy mà là tình cảm, sự hy sinh và sự gắn bó. Trở lại với cô bé học trò phía trên, nếu muốn quan hệ thì cô nàng cứ bắt anh bạn trai tròng cái bcs vào hoặc đến nhà thuốc mua một viên cấp tốc uống ngay sau khi quan hệ là mọi chuyện coi như giải quyết. Lẽ dĩ nhiên tác động của viên thuốc tránh thai cấp tốc thật sự không thoải mái gì khi nó chuyển đổi hormon cấp kỳ nhưng ít ra cũng còn đỡ hơn ... dính bầu! Thời đại bây giờ, kiến thức tránh thai đã là cơ bản mà học sinh lớp 7 trở lên đã phải hiểu biết. Có lý do gì đã hiểu biết mà không chịu làm cơ chứ? Nói thẳng một câu, cô bé trong câu chuyện trên có can đảm để "trao cái quý nhất của đời mình" (cái này báo chí VN nói thế, bản thân FW chẳng thấy có gì quý hay không quý cả vì như đã nói, nó là chuyện sinh lý, vậy thôi, vì FW xem thường cái mà XH gọi là sự "trinh trắng". Lẽ dĩ nhiên, khi mà một phụ nữ (VN-không phải Âu Mỹ) muốn quan hệ với ai đấy thì tức là cô ấy rất tin tưởng, rất thật lòng với đối tác, đó là một món quà quý giá với người được nhận, nhưng thực chất, chuyện quan hệ ấy chẳng phải là chuyện 2 bên đều có nhu cầu hay sao?? Làm gì có cái gọi là quan hệ ******** 1 chiều, cái đó gọi là cưỡng hiếp và phải ra tòa!) mà không có một tí tự tin nào để bước ra nhà thuốc mua một cái bcs hoặc một viên thuốc tránh thai!! Có thể thế được sao????
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 09/12/2006

Chia sẻ trang này