1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chào con người đã thay đổi.
    Muốn nói gì thì nói thẳng nhé. Nói chuyện thì nên thẳng thắn với nhau, chứ không nên vờ vĩnh vu vơ thế nhé, nhất là khi thông tin chính xác đều đủ đầy. Đàn ông cho ra dáng đàn ông tí.
    Cái tính cách của mỗi mem ở đây hiện lên rõ lắm. Nhưng nếu không là bạn thì Angie không việc gì phải chõ mũi vào mà nhắn gửi mấy lời trên. Nể tình bạn bè lâu năm nên Angie mới nói thẳng đấy. Nghe nói là Thuốc đắng dã tật , chả hiểu có thật không nữa.
    Tính cách (character/personality) cũng là một phần của giá trị (value) của một con người đấy. (Trích lời không phải của Angie. )
    Và, một con người không bao giờ , mà luôn là trở thành. Nếu không trở thành A, thì ắt hẳn sẽ thành B.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    If you are not part of the solution, then you are part of the problem.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình cầu trời cho mình.
    Chẳng lẽ một đứa gian giảo như mình, dưới sự hướng dẫn của một kẻ cũng gian giảo không kém, lại không đạt được gì sao?
    He he, lại như ngày xưa...Và ngày xưa, mọi chuyện đã tốt đẹp...
    ¡Chin chin!
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo đang thay đổi.
    Tháng 9, tháng 10. Mọi chuyện cuốn mình đi thật nhanh. Không còn thời giờ để ngoảnh lại phía sau nữa.
    Tháng 11, mọi chuyện bắt đầu dịu bớt. Cảm thấy mình cần kiềm lại. Nên dành thêm thời gian cho riêng mình.
    Phải, mình cần thêm thời gian, nhất là thời gian cho riêng mình.
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Không thi trắc nghiệm toán http://vietnamnet.vn/giaoduc/2007/11/753819/
  6. aravis

    aravis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hên quá, chưa mua máy tính mới
    P.S. Herbert_huynh quên log out nick của bà chị
    Được aravis sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 09/11/2007
  7. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được một lá thư. G bảo, vợ chồng ta sắp sang chơi, mi có rảnh cuối tháng không?
    Biết là nó cưới gần một năm rồi, nghe hai tiếng "vợ chồng ta" vẫn thấy chưa quen, kì kì làm sao. Còn đâu cái con G. gầy riết, tay lạnh, tóc dài, chiều chiều lang thang ở bờ biển với ta, khi hứng lên thì đi hái đào lộn hột nhà chị T., nhiều năm trước, trong nhiều năm mỗi khi về quê ngoại? Cái tấm ảnh 2 đứa đứng ở góc cây hồi lớp 6, đi 2 đôi dép tả tơi, xem lại vẫn thấy buồn cười. Huhu, G còn thông báo "động trời", K sắp có con, sang năm mi chuẩn bị mua quà cho baby của ta đi là vừa :(( :(( :((. Nghe bạn bè mình có gia đình, sắp có con, nhắc cho mình biết, chẳng mấy chốc, con bọn nó đi học lớp 1, đi học 12, vào đại học, và mình sẽ là một bà già chính hiệu.
    Nghĩ thế thôi chứ rồi đời nó bao giờ mà chẳng luân hồi, nhỉ? Rồi cũng đến "phiên" mình sớm chứ nói chi ai. Nhớ, nhớ, nhớ quá! Nhớ cải thuở một cái bánh tráng tương hay một miếng ổi đã là niềm vui "vô hạn" tưng tưng! Nhớ những chiều không biết làm gì, đạp cái xe đạp xanh Nhật chú S cho G. long dong khắp nơi, rồi cũng đi xuống nhà G, vì nhà nó gần biển, xuống gửi xe tiện :D, và đi với nó. Nó ở sát biển nhưng chẳng bao giờ ló mặt ra. Bao giờ có mình về rủ nó mới chịu đi. Đi linh tinh lang tang, chẳng nói chuyện gì ra hồn cả. Chuyện những thằng "trời đánh", thằng này thích mi kìa, thằng kia sao tưng tưng, 8/3 không tặng hoa hả, cho ra rìa! Nhớ những "băng đảng" mà mấy đứa vu khống cho rằng mình là tên cầm đầu. Tuổi mới lớn, nó trong trẻo quá, dễ thương quá, trong veo như giọt nước, ngây ngô như mây chiều.
    Thôi thì bọn mình cùng nhau lớn, nhé!
    11.12.07

  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tham gia hay không tham gia?
    http://www8.ttvnol.com/forum/baochi/988340.ttvn
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm ngày có thẻ ngân hàng bốn số cuối trùng sinh nhật. Khè khè. Thế mà cứ tưởng là bị huỷ cái thẻ mới toanh này chứ!
    Năm nay nhất quyết làm cú thu hoạch thẻ các loại.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí. Hôm nay hứng quá. Chắc tại tậu đc quyển sách, hí hí hí. Đúng là nơi đâu k có sách, thì không là nhà. Mà mình thì sẽ tậu sách dài dài...
    Là thế này, dài-ngắn là chủ quan nhìn nhận thôi. Nếu mình đã xác định đâu là nhà, tâm mình đã an, thì mình xây dựng vun đắp cho nó hơn là than thở này nọ.
    Bảo vệ cuộc sống của mình, những ng mình thương yêu và cái nhà của mình chứ.
    Thoai, đi.

Chia sẻ trang này