1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghi nhanh

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi TrQ, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hà, không hiểu sao dạo này mình càng ngày càng...keo. Đi mua đồ toàn lựa thứ rẻ tiền. Rinh về nhà thì lại không vừa ý với món đồ mình mua. Có lẽ phải rút kinh nghiệm thôi, "tiền nào của nấy" mà.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay, trời mưa...
    Ừ thì mưa. Mà mưa thì sao nhỉ?
    Đi học về mỏi quá (mỏi thì đúng hơn mệt, nhưng mỏi thì thường dẫn đến mệt), mắt mở không muốn lên nhưng mà không lẽ lại đi ngủ? Thì ráng chút vậy, cuối cùng lại thành ra "ráng" đến 12h luôn, vậy mà còn chưa chịu đi ngủ đi, lại còn login vào đây làm gì nhỉ?
    Tại vì nhớ...
    Lâu rồi không vào box LHP, nhớ
    Trời mưa, mát mẻ... Mệt mỏi... Yếu đuối... Không khí trong lành... Mưa làm dịu tâm hồn, làm dịu cả "lửa quậy", con người trở nên lãng mạn hơn.
    Nhớ...
    Đi xe ngoài đường, lành lạnh.
    Nhớ quá...
    Ước gì có ai đó ở đây, bên cạnh mình, vào giờ này.
    Lò sưởi 37 độ ơi...
    Nhớ lắm, có biết không hả?
    Có bao giờ "lò sưởi" nhớ sow không?...
    Nhớ, nhớ quá đi...
    Đêm nay, ước gì có thể mang ai đó vào trong giấc ngủ.
    Trong mơ, hẹn gặp lại...
    Ai ơi...
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay, trời mưa...
    Ừ thì mưa. Mà mưa thì sao nhỉ?
    Đi học về mỏi quá (mỏi thì đúng hơn mệt, nhưng mỏi thì thường dẫn đến mệt), mắt mở không muốn lên nhưng mà không lẽ lại đi ngủ? Thì ráng chút vậy, cuối cùng lại thành ra "ráng" đến 12h luôn, vậy mà còn chưa chịu đi ngủ đi, lại còn login vào đây làm gì nhỉ?
    Tại vì nhớ...
    Lâu rồi không vào box LHP, nhớ
    Trời mưa, mát mẻ... Mệt mỏi... Yếu đuối... Không khí trong lành... Mưa làm dịu tâm hồn, làm dịu cả "lửa quậy", con người trở nên lãng mạn hơn.
    Nhớ...
    Đi xe ngoài đường, lành lạnh.
    Nhớ quá...
    Ước gì có ai đó ở đây, bên cạnh mình, vào giờ này.
    Lò sưởi 37 độ ơi...
    Nhớ lắm, có biết không hả?
    Có bao giờ "lò sưởi" nhớ sow không?...
    Nhớ, nhớ quá đi...
    Đêm nay, ước gì có thể mang ai đó vào trong giấc ngủ.
    Trong mơ, hẹn gặp lại...
    Ai ơi...
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng mình chợt thấy... Hình như mình đang chẳng có thứ gì trong tay cả... Tất cả đều mờ ảo và không rõ ràng... Mình có thứ gì trong tay hay không?...
    Một thoáng chợt yếu đuối... Một thoáng mất tự tin...
    Nhưng mình sẽ ko bao giờ để vuột mất, dù đó chỉ là một thứ "huyền ảo", lung linh, mỏng manh và dễ vỡ, chỉ vì "một thoáng"...
    Nhưng sao tự dưng cảm thấy buồn quá... Làm sao để hết buồn đây?...
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng mình chợt thấy... Hình như mình đang chẳng có thứ gì trong tay cả... Tất cả đều mờ ảo và không rõ ràng... Mình có thứ gì trong tay hay không?...
    Một thoáng chợt yếu đuối... Một thoáng mất tự tin...
    Nhưng mình sẽ ko bao giờ để vuột mất, dù đó chỉ là một thứ "huyền ảo", lung linh, mỏng manh và dễ vỡ, chỉ vì "một thoáng"...
    Nhưng sao tự dưng cảm thấy buồn quá... Làm sao để hết buồn đây?...
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có một bài viết rất dài...
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 23/06/2005
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có một bài viết rất dài...
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 23/06/2005
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai, sai và sai, sai và sai và sai và sai...
    Tôi sai rồi. Tôi có còn cơ hội để sửa chữa hay ko?
    Tôi làm sai, rồi tôi trốn chạy, và tôi lại sai trong khi trốn chạy.
    Và vậy là tôi sai
    Người có tha lỗi cho tôi ko?
    Tôi làm gì đây? Làm gì bây giờ?
    Tôi lại trốn chạy.
    Dường như bây giờ tôi chỉ biết trốn chạy.
    Tôi sợ nếu bây giờ tôi ko trốn chạy, tôi lại sai tiếp.
    Tôi sợ quá. Có ai hiểu và chỉ cách giúp tôi ko?
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Everytime I kiss, I feel your lips
    Everytime I cry, I see your smile
    Anh everytime I close my eyes, I realize...
  10. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật! Cứ như những con số ghi trên các topic thì box này cũng có khá nhiều người vào, và vào khá nhiều lần, nhưng tại sao ko thấy bài nào mới hết??? Mọi người lười post bài kinh khủng khiếp lên rồi!
    Mà mấy lần TrQ vào thì đều thấy có khá nhìu khách, có khi có cả thành viên... Mọi người cứ đến rồi đi, riết rồi nơi đây trở thành hoang phế. Buồn ghê!

Chia sẻ trang này