1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già 82 :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 01/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, mua bông băng thuốc đỏ đi là vừa ss ạ
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, chuyển cho em xin cái số có 5 chữ số từ sau số 2 đi
  3. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    lo cho ông nào đâu mờ lo lo cho em chưa xong mờ
    sáng giờ mọi việc vưỡn êm đẹp mai & ngày kia đi khách, thế là xong
    mà mấy việc có dính dáng đến sếp ông á, em điều mấy em nv làm hết chả dại trừ khi quá bí
    @Tìu: chắc hông đến nỗi mua bông nhét tai là ổn rùi Lỗi do chị sơ suất hông kiểm tra kỹ các khâu khác làm mà các sếp cũng có phát hiện ra đâu, các sếp vẫn ký ầm ầm mà
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp thế yêu thế tiếp đê tiếp đê
  6. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp quá
    các cụ vẫn kháu lão như ngày nào
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp tại phòng cô râu :)
    Xình hình là cơm đã noa còn bò chưa cưỡi
    Lễ ăn hỏi của chị gà nhà miềng đã diễn ra thành công tốt đẹp
    Nhà trai vừa đỗ xịch xe ở ngoài ngõ trời bỗng lấm tấm mưa
    ( NGhe ông bà tao bẩu thế nài giầu lắm đoá kakụ ah)
    Ngoai trời rất lạnh,em đứng ngoài mà sun hết cả ng nhưng không khí trong nhà thật đầm ấm
    Cô Gà mặc áo dài hồng, đầu vấn cao, cười nói rất chi là nhẹ nhàng và dịu dàng
    ( Miềng í nữa tưởng nhầm nhà, ko phải kụ bà nhà mình :))
    Sau một hồi cô dâu chú rể làm phông nền để kakụ 2 bên chụp ảnh ( Quả nài mình lại ko bon chen mới lạ chứ), đã đến giờ cơm nên nhà zai xinphép đi về
    Thế là gà năm nay xuất chuồng, mở màn cho 1 cơ số kụ típ theo
    [ Tường thuật đến đây là hết, chào kakụ iem xuống mam đơi]
    Hẹn gặp lại kakụ vào ngày 09/01/10
  8. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Nhà trai về rồi à? Tường thuật hay quá. Típ đê, típ đê...
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đang hay bỗng đứt dây đàn. Chán ôi là chán ế á
  10. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Chán thì đập đầu vào gối tự tử đê

Chia sẻ trang này