1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già 82 :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Vn_Sakura, 01/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Đang thèm cái này này:
    [​IMG]
    Đừng bảo em mệt quá rồi nhá
  2. metquadi

    metquadi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.984
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng ai nói gì nhỉ? Lìu tìu quá
    [​IMG]
    Mèo cũng đú:
    [​IMG]
    Chẳng bù cho hội Già ở bên Tây, nghịch thôi rồi:
    [​IMG]
    Còn cái này, nhìn cái là nhớ ngay đến cái thời Solo dỡ nhà Rụng:
    [​IMG]
    Từ ngày Đại Vương có bạn gái xinh đẹp, lúc nào cũng có cái dáng phè phỡn lắm cơ:
    [​IMG]
    Khổ thân mỗi cái đứa ụt éc thôi:
    [​IMG]
    PS: Rảnh rỗi chả biết làm gì, em xin phép các cụ cho em hới mưng tí thế thôi ợ
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, bé của tập đoàn híp trông iu xế, mắt tròn xoe, miêng xinh
    halu kakụ ngày cuối tuần
    mai đã ông công ông táo rồi đâys ah
  4. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    thèng Te noá mới có 2 chục ngày mờ
    mấy hôm nay lúc thì nó vàng, lúc thì nó đỏ, lúc lại nâu nâu.... cơ mà lúc mới ra đời nó như trứng gà bóc, sau này chắc cũng rứa
  5. khobac

    khobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    hóng được vụ này
    thèy cho em một chân quy hoạch cán bộ xây dựng nhớ
  6. bonchenlem

    bonchenlem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Đồ xây nhà 83 - gái 1 con nhá
    lúc nào ra YM mềnh chuyển cho 1 số thứ
    p.s: hnay em bựn qué cơ
  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Nhớ liên hệ mí mấy gái một con để lấy tư liệu xây nhà nhá
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    em chào các kụ buổi tối
    tết với nhất, đau đầu quá các kụ ơiiiiii
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Em vừa hóng xong vài trang, tình hình là hôm nay tự dưng em đỡ mệt mặc dù cày cả ngày. Tiết 5 chiều nay em còn hứng chí đọc được cả 1 đoạn Đất rừng phương nam cho lũ quỉ nó nghe. Cứ đà này chắc vài ngày nữa em khoẻ hẳn. Còn đây là chuyện có thật 100% em kể phục vụ các kụ buổi đêm trước khi các kụ lên giường nhá.
    Trong giờ dạy văn có sử dụng nghệ thuật nhân hoá, các cháu toàn lấy ví dụ loài vật hay cây cỏ nói chuyện với nhau. Một cháu mặt rất thản nhiên báo cáo sẽ kể 1 câu chuyện
    Câu chuyện bắt đầu trong nhà vệ sinh (cả lớp nghe xong cười lăn. Vẫn thản nhiên ko cười kể tiếp) Lũ bàn chải thi nhau than thở rằng mình làm việc vất vả quá ngày làm mấy lần toè hết cả râu (lại 1 trận cười) Bỗng trong xó tối cậu giấy vệ sinh lên tiếng:" Các cậu đừng than thở nữa, có biết nỗi khổ của tớ ko?.........." Đến lúc này thì cả em cũng bò lăn ra cười thế mà cháu nó vẫn ko cười tiếp tục kể... Chắc kết thúc câu chuyện thế nào các kụ chả cần em nói rõ. Em thấy nhóc này phải làm học trò của kụ Mèo nhà mình mới xứng tầm nhỉ. Làm học trò em phí quá!
    Chắc vì trận cười ấy mà hôm nay em khoẻ ra và vào hóng được với các kụ vài trang Dưng mà 10g roài vẫn phải đi ngủ sớm
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hìhì, chị ui, tý nữa em chết sặc ...
    Chị cho học sinh sđt của anh mèo đê

Chia sẻ trang này