1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già _ Già dẻo dai _ Già sung sức_Già kết hôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hitsolo, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chai vẫn chưa ngủ à
    Tình hình là hóng 1 hồi vưỡn ko hiểu sao lại có vụ đòi gà mái hát với cả kụ hồng râu. Gà nhà iem mà hát thì các cụ cẩn trọng kẻo mất dép đó
    Xem ảnh hoa trong vườn cụ alanh, gà lại ngứa ngáy muốn post ảnh hoa nhà mình lên khoe
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều cảm xúc nên ứ ngủ sớm được.Mà vào nhà lại có em để đong đưa nên cảm xúc đang trào dâng.Tự nhiên cứ đong đưa lại nhớ đến Tim mới chết chứ lỵ.Gìơ này mà em Tim xuất hiện thì thiêng phải biết.Thế mà!
    Em có hoa hay quả thì cứ trưng lên cho các cụ ngắm.Nhưng nói thật là ngắm ngươờ vẫn thích hơn ngắm hoa .Thế mà!
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Em đã bẩu, thuốc trợ tim không có giá trị mà lỵ, cái 365 ngày của cụ nó hơi xa xôi.
    Cái vàng vàng của cụ ý, mình già rùi, đứng không vững mà cả hai cứ đong đong, đưa đưa là không ổn. Để giành cho cụ đong mấy em teen, đong có quá đà ngã thì các teen còn đỡ được chứ mình già cả rùi, xương giòn lắm
    Cụ hoanbeo nhá: Bia là cái món béo bụng thế mà cụ chả hấp thụ gì cả
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    có cừn iêm giúp hem khéo nghe câu nài xong 2 anh lại bẩu thà ở ế () còn hơn
    em đã từng mơ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ với 1 anh bậy bậy đới
    hnay tuần mới ồi, em quên xừ mí cái chiện cuối tuần dzồi lâu thật là lâu nữa em mới vìa cái nơi í
    -------
    Chúc cả nhà tuần mới tốt lành nhé
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình chẳng hóng cũng chẳng có ý kiến gì hết cả
    Thế mà
  6. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Em này là em nào đã có đơn vào nhà chưa mà nói như đúng rồi thế nhể
  7. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra SG dìu dịu, lành lạnh, thích ghê các kụ ạ
    đúng là sáng đầu tuần nhà miềng vắng vẻ quá cơ
    chẳng kụ nào rảnh chơi mí iêm cạ
  8. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    À, là cái iem mà em dắt đi ăn lẩu gà ý
    Iem í hơn chị Sa nhà miềng 2 tuổi í chị Kun ạ
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thấy ngược lại!
    Ảnh đẹp kinh hồn, đẹp mê cả người
    ước gì lúc ấy mày làm rì anh, có phải là sướng không (pờ rè )
    Anh mà hoành tráng thì cụ bắt anh bỏ vợ lấy cụ ngay, thế mà!
    @Chým: Dám lấy nick anh đi nhớ zai ná chát bụp hự cho phát bay vào ... Xì Goòng rờ ()
    @Chai: Tối qua có đi off cà phê với bên kia không??? Đừng bảo không đi là dở hơi lắm đấy!
    @Các cụ đang ốm và các cụ có con đang ốm: Khỏe cả chưa? Có thấy em Gà Mái dặn dò là uống Ô rê dzôn chưa? Thấy rồi thì uống đi nhá
    @*****ng Râu: Cụ Cool và cụ Sa là 1 chứ không phải cụ Sa là chị mà cụ Cool là em đâu nhá Hóng sót quá!
    @Đôi chim non: Có gia đình rồi có sướng hơn nhiều không?
    PS: Đôi nhẩy đúng nhạc nhất là đôi của Méc Ghi! Các đôi khác thì bốc lửa, toàn thấy... chẹp chẹp... thôi không tả nữa nhỉ cho nó bí mật cho các cụ ở xa... thèm Cơ mà hôm đó về mệt xế!
    Chưa Loạn đã Thác, đúng là Yếu quá
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    đó mới chỉ là nhớ & hoài niệm thui nhá giả sử như em đi đong giai thì anh làm gì nào
    anh nói khung xử lý để em bít đường mà hành động
    mừng xế, sáng giờ cũng có kuj quất iêm để iêm quất lại

Chia sẻ trang này