1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già _ Già dẻo dai _ Già sung sức_Già kết hôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hitsolo, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    [tự nói với mình]Dù có 5 cô công chúa, 10 cô hoặc nhiều hơn nữa... Dù các cụ có đốt cháy cả dãy Trường Sơn để lấy đá ném mình... chúng ta (tức là Xác và Hồn của Yếu đẹp giai ý) quyết không thể lùi bước... thật bại thì làm lại vì sao phải ngại... khi ước muốn thành sự thật rồi thì chúng ta sẽ xây dựng một tương lai đoàng hoàng hơn... to đẹp hơn... [/tự nói với mình]
    [quay sang các cụ]Ném đá hơi bị kinh đấy nhá! Sinh đẻ là việc của giống nòi chứ! Có ai còn nhớ câu "thênh thang đất trời, nhà Già sinh sôi" không? Phải sinh sôi thì mới có truyền thống và tương lai có nhà Già thế hệ F1 chứ!
    đây!
  2. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    đi ăn cơm đi, em đói nhắm dồi, hôm nay em hơi bị ức chế lun
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thấy nhiều cụ ức chế quá nên em kể chuyện vui cho các cụ xả ức chế nhá.
    Số là hôm qua, cô cháu gái (lại gái, xo ri anh Yếu ) em lên Sơn tây nhà em chơi. em được phân công ra bến xe đón mẹ con nhà cháu gái em.
    Cháu gái em nó nhìn cực kỳ Kun ku te nhá (Ấy, lại Kun ku te ), nhưng mà nó lại có cái tính xấu là ham ăn. Vừa nhìn thấy em cái là nó đòi "Cậu mua nước C2 cho cháu". Em quả thực ngạc nhiên, nước C2 là nước gì thì mẹ nó giải thích là chai nước trà C2, em đoán là nước O2, dưng không phải. Thế là em dắt nó lên siêu thị Sơn tây mua cho nó 2 chai (khoe khéo Sơn tây có siêu thị nhá).
    Mua xong 2 chai nước C2 cho nó thì nó lại nhìn thấy diều. Rõ là bọn con gái ham ăn, ham chơi, ham đòi hỏi, nó cứ kì kèo em mua diều cho nó, mồm cứ dẻo quẹo "Cậu ơi, cậu mua diều cho con đi", con bé nài nó Kun thì Kun thật nhưng mà nó thích nhiều thứ quá. Em lại phải mua cho nó.
    Chiều nó về nhà, mới 4h, trời vẫn còn nắng thế mà nó cứ bắt em đi thả diều với nó. Em lại phải chạy đi thả cho nó xem một lúc rồi vứt bỏ để nó về hà nội. Cái con bé Kun này ham chơi thật!
    Ây dà, em kể linh tinh cái gì ấy nhỉ? Mà các cụ hết ức chế chưa thế? Chưa hết ức chế thì để hôm nào cháu gái em lên Sơn tây chơi tiếp em kể tiếp cho các cụ nghe nhé. GIờ em đi ngẩu đơi!
  4. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì xơ múi cái gì nữa. Hic hic...
    Cái ảnh ý có mỗi 1 mem nữ, có ai mờ so sánh đâu. Thế thì chả là hoa hậu lun ồi còn gì
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    @kụ anhnh...: Kiểu nó thế cụ ạ
  6. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Ớ, xế lài thì cánh cửa khép với mình ồi ......
    Cũng quất cho Tím phát nữa
  7. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    nài kụ Ếch hơi bị động chạm đấy nhá
    Em chán nhắm ồi, em k làm rì nữa đâu ná
  8. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Ớ, có cái trái tim bay lên với mình thế kia là mình sướng ồi.
    Đáp lễ phát:
    Hề hề hề.......
  9. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Sa xinh đẹp !
  10. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sozy các cụ ná !
    Em lỡ tay phót 4 bài trên tận 1 trang ồi kìa.
    Hok biết bóc còn áp dụng luật ý hok nữa.
    Luật dài quá mà em thì lại chả bao giờ đọc những bài dài như cái luật ý.

Chia sẻ trang này