1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Già _ Già dẻo dai _ Già sung sức_Già kết hôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hitsolo, 19/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chým ơi có TT chơi mí chým nè
    Thế là ko có gì thay đổi thì lại sắp hết năm dồi đấy. Hà nội lại về với Hà Tây dồi đới. Điện thoại tính cước nội hạt hết nhá. Các kụ nào có nhu cầu tâm tình thì cứ gọi là tẹt ga nhá
    Chúc các kụ tháng mới nhiều khởi sắc
    Bá káo là tháng trước em nhiều việc đen đủi lắm ợ. Hy vọng tháng này nó khác. Vô tình cả lịch trên và lịch dưới lại trùng khít khìn khịt mới kinh chứ.

  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Nhà sau ai xây các kụ nhểy
    Em báo cáo là em đi măm đơi
  3. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    vào thấy toàn quan chức em chả dám nói năng giề cả
    @ TT: bẩu là chơi mí em chưa gì đã chạy roài
    1 ngày đầu tháng đen tối của em
    TLòng thật bình yên mà sao buồn thế - Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồiT
  4. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên ư? Lát gà lên chùa đơi.
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn đi, chị cho em theo với
    thèm đc về VT, VT ko chỉ có biển mà còn có ngôi chùa ấy ... Khi Lòng thật bình yên mà sao buồn thế em lại thích leo núi, đi bộ đến đó
    ôi, nhớ
  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các cụ nhà mình.
    Sau một hồi đôi chim non nhà chúng em đi ra mắt họ hàng nội ngoại về đến hôm nay chúng em lại bắt đầu sự nghiệp kiếm cơm và đi đú cùng các cụ.
    Trước tiên vợ chồng chúng em xin trân thành cảm ơn nhà mình đã quan tâm và giúp đỡ vợ chồng em trong thời gian qua. Cảm ơn sự nhiệt tình của cả nhà
    Em chả biết nói gì nhiều nữa, chỉ biết tình cảm của nhà mình dành cho nhau ấm áp quá
    Em thay mặt vợ em kính mời toàn thể nhà mình tụ tập 1 buổi riệu mực gọi là lại mặt các cụ ợ Em đề nghị Sa lên kế hoạch cụ thể, tránh ngày T7 và CN ra nhá cứ phải ngày thường cho nó đông đủ.
    Em xin hết í kiến ở đây
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mô phật ...nhà chùa ăn chay nhá
    Đúng rồi, đi bộ tốt cho cơ thể, leo lại càng tốt, leo nhiều lốp mới căng
  8. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    @Tím: okie, Tím đang trong SG à? Khi nào ra HN chị làm guide cho
    welcome back đôi chim non :)
    hihi, khi nào pé chim con ra đời thì call nhé, em đơi rất có kinh nghiệm vụ này.
    :) trời mát thế này rượu mực là nhất rồi! Ký giấy xuất hành sau mùng 5 âm nhá cụ Kul ơi (kiêng mực đầu tháng ạ)
  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, ko hiểu sao mang con gà lên chùa vẫn bị chặt lại 1 nửa đấy a? Gà lần này mặc áo giáp rồi, cẩn trọng là thượng sách!
    Hoài đại ca có mon men lên chùa cũng nên cẩn trọng đới, không là các sư tiểu giữ lại ấy!
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    mô phật, hnay ăn chay mà sao có vị mằn mặn ở đơi
    lại còn sát sinh tập thể nữa ực
    mô phật
    @ chị Gà: em nhớ lời chị ạ

Chia sẻ trang này